Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

THƠ 100: NẾU ANH CHÊ

(ảnh minh họa: nguồn internet)

nếu anh không ưng
thì em sẽ lấy ông hàng xóm
người mỗi bận chiều
trước ngõ bâng quơ
một chiếc lá rơi
chạnh lòng tiếc nuối
mùa thu tàn
đâu phải lỗi nhân gian

ông ấy không giàu
nhưng lại đa mang
đôi mắt buồn
cơ hồ như biết nói
nụ cười hiền khô
chẳng bao giờ thành Bụt
ban cho đời ba điều ước vu vơ

nếu bằng lòng
ông ấy sẽ làm thơ
những câu thơ
một thời lửa cháy
sưởi ấm đêm đông
hong khô ngày băng giá
cơn bão lòng hồ dễ mấy ai qua

có lẽ không nhiều
nhưng cũng đủ để khoe khoang
nếu chê em
tạm thời ông ấy đến
đèn lồng đỏ
trước nhà treo hai cái
một cái dự phòng
để nhỡ khi anh ...

Quảng Nam, 9.2014
Bình Địa Mộc


9 nhận xét:

  1. Nếu anh không ưng
    Thì em sẽ sang ông hàng xóm
    Vợ ông ấy dù có ghê có gớm
    Nhưng ông ấy đa tình...biết tán gái bằng thơ!
    He he...

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Lâu lâu giỡn chút thư giản mà anh. Ở mình mấy bữa nay mưa kinh khủng, nên không giỡn thì chẳng biết mần chi!

      Xóa
  3. anh chỉnh lại chữ khoe khoang nhé. Bài thơ anh thật hay. Chúc anh vui. em là Điếc đây

    Trả lờiXóa
  4. Bình Địa Mộc khá đa tài đấy nhể
    Truyện đã hay, thơ phú lại càng hay
    Có bao nàng bị chàng hớp hồn đây
    Và bà xã đã mấy lần điên tiết?

    Trả lờiXóa