Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

THƠ 101: HẠNH PHÚC

(ảnh vợ chồng diễn viên, MC Bình Minh: nguồn internet)

Hạnh phúc tôi đơn giản vô cùng
Như xe đổ đầy xăng cơm ăn ngày hai bữa
Sáng uống cà phê và ngồi đọc báo
Biết nợ nước mình vẫn đạt mức đề ra

Hạnh phúc tôi gần lắm chẳng hề xa
Như đi làm về đón con thay cho vợ
Thi thoảng quét nhà tiện tay thì rữa chén
Đêm trùm mền nghe lén vợ đọc thơ

Hạnh phúc tôi không thật cũng không mơ
Chỉ đơn giản có gì hưởng nấy
Chẳng vay mượn từ nguồn nầy khoản nọ
Kể cả nụ cười cô hàng xóm xinh xinh

Hạnh phúc tôi đôi lúc chỉ một mình
Cũng có khi cả gia đình hùn lại
Ánh mắt vợ liếc qua khe cửa hẹp
Tiếng con đùa trên gác xếp bôn ba

Hạnh phúc tôi nho nhỏ một bông hoa
Ngoài chợ mua về thay nhau tưới nước
Nước tính bằng tiền nên qui ra giá trị
Mỗi giọt đều có vị mặn mồ hồi

Đơn giản vô cùng cuộc sống của tôi
Đừng thêm nữa dẫu người giúp việc
Cũng đừng bớt như đêm cúp điện
Hạnh phúc lùng nhùng tay nọ bấu tay kia ...

Quảng Nam, 11.2014
Bình Địa Mộc


10 nhận xét:

  1. Đọc thơ và văn Mộc giờ như có cả nền báo chí trong ấy, có nhiều cái rất lạ, rất thời sự và rất chiều hướng.
    Lâu quá mới ra thăm bạn. Chúc luôn khỏe, hạnh phúc và sáng tác đều tay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok, lúc ni lu bu quá Thu ạ, bi chừ mới rảnh để com cho bạn đây, chúc bạn vui!

      Xóa
  2. Nay ở trong thơ nên có thịt
    Nhà thơ cũng bắt đầu biết ăn sang
    Chúc bác thành công trên mọi lãnh vực nhất là thơ văn nhá!

    Trả lờiXóa
  3. Như thế là hạnh phúc lắm rồi, Mộc à, nhất là hiện tại Mộc luôn sát cánh bên những người thân yêu
    Hôm nào zô SG gioa lưu nha

    Trả lờiXóa
  4. Bình an tự tại là Ok rùi ! Mà "Đêm trùm mền nghe lén vợ đọc thơ" ,nếu là thơ của mình thì nhất Mộc nghe ,còn thơ thằng cha nào thì ngủ cho khỏe ! He he...

    Trả lờiXóa
  5. Hanh phúc êm đềm bình dị như nhu lạt buộc bánh chưng !!
    Chào B Đ M !

    Trả lờiXóa
  6. sang đọc bài thơ Hạnh PHÚC
    hạnh phúc chỉ đơn giản vạy thôi
    mà bao người mơ ước....
    chúc vui khỏe

    Trả lờiXóa