Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

THƠ 102: EM ĐI

(ẢNH MINH HỌA)

em đi thong thả em đi
coi như chưa biết chưa gì với nhau 
mai này kẻ trước người sau
biết đâu cũng một chuyến tàu thời gian

nói chi lời nói phủ phàng
giận hờn chi cũng hai hàng lệ rơi
tiễn em tôi bước chân rời
chỗ hôm qua đứng mùng tơi thõng thuồng

đêm về tựa cửa rèm buông
hai bàn tay nhúng nỗi buồn đặc queo
ngoài sân lủng lẵng trăng treo
bóng cây mít sửng sờ neo gốc già

em đi đường chắc còn xa
còn hăm hẳm phía người ta mệt nhoài
câu thơ bờ bợt sông ngoài
biết đâu sóng vẫn còn hoài bờ xanh …

Quảng Nam, 11.2014
Bình Địa Mộc
 

4 nhận xét:

  1. "biết đâu sóng vẫn còn hoài bờ xanh …" Chắc dzị !

    Trả lờiXóa

  2. em đi đường chắc còn xa
    còn hăm hẳm phía người ta mệt nhoài
    câu thơ bờ bợt sông ngoài
    biết đâu sóng vẫn còn hoài bờ xanh …

    Em đi thăm thẳm về xa
    Bỏ anh bờ bãi ngồi ta thán ngày
    Sóng xô sấp ngửa bàn tay
    Câu thơ hời hợt đắng cay mệt nhoài

    Trả lờiXóa