Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

THƠ 104: CÂU THƠ VỪA MỚI LÃNG QUÊN

(ảnh Mộc chụp ở Quảng Nam)

Thu vừa qua đã Đông về
Gió se se phía môi kề ngày xưa
Chiếc khăn ấm mới em chưa
Quấn hờ cổ lạnh vội thừa một bên

Mưa vừa thấm ở bờ phên
Ướt luôn cả mái tranh chênh chếch nghèo
Đôi tàu lá chuối tong teo
Chốc đầu xuống đất nước vèo vụt rơi

Dép vừa đôi đó đã rời
Thọc bàn chân giẫm rối bời cỏ khuya
Tiếng côn trùng nức nở chia
Hai phần đêm một phần kia sang ngày

Áo vừa tay xắn tà bay
Hết phiên chợ tết loay hoay bưng biền
Người vui tìm bán ưu phiền
Em buồn nón chẳng biết nghiêng ngõ nào

Xuân sang cành lá lao xao
Cánh chim én lượn chát chao bầu trời
Câu thơ theo chiếc áo tơi
Mới vừa đây đã đồng thời lãng quên ...

Quảng Nam, 12.2014
Bình Địa Mộc

10 nhận xét:

  1. . Đông tê tay buốt đang xoay
    Vũ vần bắc gió đong ngày căm căm
    . Người em của những tháng năm
    Lao xao trời lạ biệt trăng xứ này .................
    ............

    Trả lờiXóa
  2. Em chúc anh giáng sinh an lành ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Chàng kia lãng mấy vần thơ
    Noel, xe máy, đi chơi với... bồ
    Về nhà vợ hỏi 'đi mô?'
    -Anh đi hát chút ka raoke ấy mà!

    Noel vui vẻ nhé Mộc.

    Trả lờiXóa
  4. Giáng sinh đón những nụ cười
    Vợ hiền thơm thảo đẹp ngời niềm tin
    Chúc mừng ngày lễ giáng Sinh
    Chúc chị bè bạn dáng xinh bóng kiều
    Ngày lễ chị đẹp mỹ miều
    Mắt môi đưa đẩy lảy nhiều lời yêu.

    Chắc chị nhà hổng chiều Anh Mộc buồn đi karaoke hả. buồn hi...A LB bật mí.L chúc mọi người đón giáng sinh an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị anh má ửng hồng luôn . Vì ngồi trong bếp nhen buồn đó em.
      Thanh kiu Lý đã ghé thăm. Chúc em đón giáng sinh hạnh phúc!

      Xóa
  5. "Tiếng côn trùng nức nở chia
    Hai phần đêm một phần kia sang ngày"
    Câu thơ hay quá là hay
    Ngẩn ngơ nắng rọi từ ngày sang đêm!

    Trả lờiXóa