Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

TẠP BÚT: CÓ CHỒNG + NHÌN CHỖ KHÁC

(ảnh người đẹp Philippines: Marian Rivera - nguồn internet)

01.- Có Chồng

Hơn một giờ khuya mà Thoa vẫn chưa ngủ được. Trằn trọc mãi. Tự nhiên nhận tin nhắn của Hạnh:
- Thoa ạ, ngày mai anh Thanh đưa gia đình đến thăm nhà, coi mắt mình luôn. Đã đến lúc phải có chồng bạn ạ. Chia sẻ vậy nghe, thôi ngủ đi, mai gặp!
Thế là trùm chăn kín đầu ngủ luôn một giấc tới sáng. Cảm ơn Thoa đã đem niềm vui đến cho mình.

Sáng ra vừa đến công ty, gặp nhỏ Thu mặt mày buồn thiu, lại có một vết bầm không hề nhỏ trên má phải. Ngạc nhiên quá, hỏi thăm mới biết:
- Hồi hôm chồng đi nhậu về, kiếm chuyện gây gỗ. Không kiềm chế được, mình cãi lại thế là hắn đập một phát sưng mặt luôn. Chắc phải li dị thôi Thoa ạ, chịu hết nổi rồi!
- Thôi, bỏ đi. Có chồng cũng khó lắm đấy. Cố lên!

Động viên bạn xong ngồi vào bàn làm việc. Theo thói quen mở Thoa facebook ra xem thì bắt gặp ngay một statut thế này:
- Không có người phụ nữ ế chồng, chỉ có người phụ nữ không thích có chồng hoặc không giữ được chồng mới ế thôi. Bạn nghĩ gì về điều này, comment cho mình biết nha!
- Chả còm với kiết gì cả. Hủy kết bạn ngay. Nói nhảm!

Đang tí toáy con chuột để "hủy kết bạn" với nick name My Xinh thì sếp gọi vào phòng nói:
- Cô Thoa uống li caffe nầy đi, tôi mua cho Miên nhưng cô ấy chê. Chẳng lẽ đổ đi thì phí quá, công ty đang gặp khó khăn mà. Thông cảm nghe!
- Dạ, cảm ơn sếp nhưng sếp có chơi facebook không vậy?
- Cô hỏi để làm gì?
- Để xin kết bạn với sếp, vì thời buổi thông tin nhiễu loạn tìm một người bạn để chia sẻ khó lắm!
- Ok, nick name của tôi là Hùng Ẩn Nhưng đừng tag gì cho tôi ngoài hình ảnh "áo cưới".
- Ủa, sao vậy sếp?
- Vì tôi sắp có vợ, cần chọn một bộ ảnh áo cưới đẹp nhất!
- Hả !!!

Quảng Nam, 01.2015
Bình Địa Mộc


(ảnh người đẹp Philippines: Marian Rivera - nguồn internet)


02.- Nhìn Chỗ Khác

Trong buổi lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm. Nữ giám đốc hỏi một nhân viên marketing nam:
- Em thấy năm nay chị có đẹp hơn so với năm ngoái không hả?
- Thưa chị, nhan sắc chị vốn bình thường thậm chí hơi bị xấu cho nên không có mốc ổn định để so sánh ạ!
- Thế, nếu chị make up vào thì có cải thiện được tí nào không, nói thật lòng đi, chị thưởng?

Thoáng ngập ngừng, tay nhân viên marketing trả lời:
- Thông thường những lúc chị make up thì lại mặc váy ngắn nên chi khó đánh giá lắm ạ!
- Tại sao lại khó, nói nhanh không thôi tôi cắt tiền thưởng bây giờ!
- Dạ, là vì lúc ấy em tập trung nhìn vào ... cặp đùi, bởi nó quá đẹp so với tổng thể hình thức của chị ạ!
- Trời !!!

Quảng Nam, 01.2015
Bình Địa Mộc


6 nhận xét:

  1. Cứ chấp nhận vậy đi ! Ha ha...

    Trả lờiXóa
  2. Mấy cô này làm tui ngộp thở quá.

    Trả lờiXóa
  3. tóm lại tổng thể thì xấu ... nhưng vòng ba thì quá đẹp...
    cặp đùi ruộng ba bờ cỏ mọc xanh rì...
    chúc bạn vui khỏe an khang
    Phong lan trà bạch thắm tình ngày xuân...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, xấu nhưng tính nết đẹp. Còn ngược lại thì ... ôi thôi bác nhỉ!

      Xóa