Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

TẢN MẠN TÔI VÀ XUÂN TAM KỲ QUẢNG NAM

(nhà thơ Phan Chí Anh - phó chủ tịch Hội VHNT Quảng Nam)

Có một chút gì đó rất Tôi, rất Tam Kỳ lẫn với nhau không dứt ra được, cứ thấm thía, cứ hít hà như ăn ớt vừa cay, vừa ngon. Đó là một mùa Xuân xanh xanh đan xen rất nhiều niềm vui mà rất ít nỗi buồn. Nỗi buồn của Thơ man mác, dịu dàng như bàn tay con gái thủa vô tình chạm vào Tôi, vào chạm Xuân vậy.

Còn niềm vui thì như rượu, như hoa, như hết thảy niềm hân hoan của Tam Kỳ dành cho tôi, chảy hết về phía tôi ngọn nguồn. Lúc ngồn ngộn, khi liu riu đến bần thần khó tả. Đó là cuối năm được về Quế Sơn, đi ngang qua Đèo Le yên ã, được về ăn tất niên với Mẹ và các em; đó là được ngồi uống ly cà phê đầu năm với ace văn nghệ Tam Kỳ; đó là được đi Đà Nẵng tham gia buổi offline với câu lạc bộ thơ Vọng Tiên Sa mà ở đây một số bạn đã biết tôi trên mạng từ rất lâu những mong có ngày gặp gỡ như nhà thơ, nhà báo Phong Nhân - đại diện báo SGGP, như em Bách Mỵ từng đoạt chung giải thơ VNTN với tôi, đó là các bạn Hạt Cát Vô Tình, Tâm Giao, Thảo Nguyên ... được đọc thơ, ngồi nói chuyện, cụng với nhau ly rượu Hồng Đào. Chao ôi là sướng!

Sau đó là em Trương Quỳnh Hương ở Sài Gòn về cùng với em Băng Xuyên ở Duy Xuyên vào Tam Kỳ chơi Tết với tôi, các bạn rủ nhau thăm tượng đài Mẹ Thứ, xuống biển Tam Thanh, ghé lại nhà tiễn bạn Nam Phong chuẩn bị đi bộ đội. Ngoài ra thì có bạn Cước Sơn Miền (Phương Ngô) từ Sài Gòn ghé về cũng đã tạc qua chỗ Mộc chơi vài phút, chụp mấy tấm hình "ôm" làm kỉ niệm, uống caffe đầu năm với anh Vũ Khắc Tĩnh từ Sài Gòn về quê ăn Tết và các anh Chương Hòa, chị Ngại ... ở quán Quê Hương.

Và vui nhất là Tết Nguyên Tiêu được gặp gỡ các ace văn nghệ Tam Kỳ, Quảng Nam và hạnh phúc nhất, tự hào nhất là trong các buổi gặp gỡ, giao lưu như vậy thì thi thoảng có người hỏi "Bình Địa Mộc đây hả, biết anh trên mạng lâu rồi nay mới gặp". Có người còn nói đọc bài viết của anh rất nhiều, cứ tưởng anh "nỗi loạn" lắm hóa ra cũng "hiền lành ra phếch". Ú oa là chảnh!

Hồi còn ở Sài Gòn, việc hàng tuần, hàng tháng, hàng năm thậm chí mình Mộc đứng ra tổ chức gặp gỡ ace văn nghệ tương đối dễ dàng, có thể xảy ra thường xuyên không nơi nầy tổ chức thì nơi khác. Còn ở đây những cuộc gặp gỡ giao lưu như thế nầy rất ít nên chi rất quí. Sang năm Mộc có ý định sẽ vào Quảng Ngãi chơi thơ với các bạn trong nầy nhân tiện thăm anh sui luôn. Hi vọng mọi dự định sẽ trở thành hiện thực. Các bạn ủng hộ Mộc nhé!

Đặc biệt trong dịp Tết nầy Mộc được đăng 3 bài thơ trên Tạp chí Đất Quảng (Câu Thơ Cỏ Dại), báo Đà Nẵng (Còn Nơi Nào Nữa); in chung trong tuyển tập Mẹ (Trong Tay Gầy Mẹ) của Hội VN Tam Kỳ kết hợp với Chùa Lá Gò Vấp TP.HCM xuất bản. Hình như kể từ ngày Mộc về quê đến nay thơ Mộc mới có dịp được chắp cánh. Nói vui vậy thôi chứ nếu các thi hửu ùn ùn kéo hết về quê để cho "thơ bay lên" thì lấy đâu ra chỗ để ở, lấy đâu ra ruộng để cày. Chớ dại!

Nhân dịp đầu năm Mộc xin chân thành cảm ơn các ace văn nghệ trên mạng cũng như ngoài đời đã luôn ủng hộ thơ văn của Mộc. Chúc all mọi người sức khỏe - hạnh phúc - thành đạt. Luôn đứng về phía thơ, đến với thơ, đồng hành cùng thơ. 

Trân trọng!

Mời xem một số hình ảnh minh họa sau đây:

 (chiếu chữ của học sinh trường chuyên Nguyễn Bĩnh Khiêm)
(trao cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ thơ)
 (nhà thơ Trần La Trung / Mộc)
(nhà thơ Phương Dung và bạn thơ)
 (caffe mồng 5 Tết tại Quê Hương)
 (biển Tam Thanh với Băng Xuyên và Quỳnh Hương)
 (thăm tượng đài Mẹ Thứ - Tam Phú)
 (Hạt Cát Vô Tình tranh thủ ... ngủ đứng với Bình Địa Mộc)
 (Băng Xuyên đang ngồi với Mộc mà alo cho người iu, là sao ta???) 
 (Nam Phong và Bằn Xuyên)
(Offline Đà Nẵng - nghệ sỹ Phong Sa diễn ngâm bài Hai sắc Hoa Tigon)
 (sân vườn nhà Mộc ở Sơn Viên)
 (Mộc / Phương Ngô ở Ga Tam Kỳ)
 (hoa Xuân Tam Kỳ)
 (Đèo Le)
  (Đèo Le)
 (Mộc / Băng Xuyên/Quỳnh Hương tại nhà hàng Quê Hương)
 (dưới chân tượng đài Mẹ Thứ)
 (Mộc/Thảo Nguyên - câu lạc bộ thơ Vọng Tiên Sa)
 (liên hoan nhẹ tiễn Nam Phong tòng quân)
(biển và Mộc)
 (Đèo Le)
 (Đèo Le) 
 (hoa Xuân Tam Kỳ)
 (sân vườn nhà Mộc)
 (Mộc / Ánh Hồng - offline Đà Nắng)
 (caffe Quê Hương)
 (tiễn bạn tòng quân)
 (offline Đà Nẵng)
  (caffe Quê Hương)
(Mộc / Bách Mỵ)
 (vợ chồng nhà thơ Chương Hòa)
 (offline Đà Nẵng)
  (offline Đà Nẵng)
 (biển và em)
 (biển Tam Thanh)
 (Mộc / Quỳnh Hương) 
(đá thơ trong khuôn viên tượng đài Mẹ Thứ)
 (thơ Mộc đăng trên báo Đà Nẵng Xuân)
  (thơ Mộc đăng trên tạp chí Đất Quảng Xuân)
 (thơ Mộc đăng trên tuyển tập thơ Mẹ)
(Mộc/ Phương Ngô tại ga Tam Kỳ)
 (Nàng Xuân)
(Tết Nguyên Tiêu chụp từ phía sau)
 (trên cầu Khổng Miếu)
 (rượu Nguyên Tiêu)
 (chiếu thơ Sông Tranh)
 (Phạm Thông - đứng giữa,
người có công lớn trong lệ hội Nguyên Tiêu nầy)
(Mộc với ai kia ...)


*************

Quảng Nam 15 tháng giêng 2015
Bình Địa Mộc



2 nhận xét:

  1. Anh mộc xa sg về Đà Nẵng nhiều bạn thơ vui ha.Chúc hội thơ lớn mạnh nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Um, anh về quê rồi bạn thơ cũng nhiều nhưng không vui bằng SG vì ở đây anh em nghiêm túc lắm!

      Xóa