Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

THƠ 110: TRÊN KỆ SÁCH

(offline Đà Nẵng mồng 7 tết Ất Mùi 2015)

trên kệ sách cuốn tiểu thuyết ố vàng
anh bộ đội bước ra từ cánh rừng xơ xác
lá thư người yêu vẫn còn nguyên bên ngực trái


hoa gạo tháng ba đỏ rực một góc làng
cha dắt ánh mặt trời sau lưng lọ mọ bước ra đồng
choàng tỉnh cơn mơ thì thầm ba điều ước

ai cũng có cơm ăn áo mặc
ai cũng được học hành tử tế
ai cũng được sống trong một đất nước thanh bình

người góa bụa chờ chồng năm xưa
thả chiếc cần đẩy xe em bé loay hoay
 nắng xé đôi viên gạch in dấu chân phèn tỉnh lẻ

anh bộ đội về hưu đêm đêm ngồi chat
 với những người hoàn toàn xa lạ trên mạng internet
thi thoảng mỉm môi cười

ước mơ trở thành hiện thực
người nông dân ung dung chạy xe máy ra đồng
mua phân bón qua tin nhắn điện thoại

  trên kệ sách một lỗ hổng đen sì
nơi đặt cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh bị đánh cắp
màu mực tím lênh loang lá thư viết dỡ ...

Quảng Nam, 3.2015
Bình Địa Mộc


4 nhận xét:

  1. Chiến tranh đã đi qua, tiểu thuyết cũng đã đọc. Thơ bây giờ cũng khóc tìm kiếm một người quen.
    Mồng tám vui hỉ bạn.

    Trả lờiXóa
  2. Chúc chuyến du xuân của Anh Mộc vui nhé.
    Mồng tám tháng ba
    Chị nhà kêu ca
    Mộc vui suốt ngày
    Quên tặng cả hoa

    Vúi quá ui hi hi...Không thấy anh thăm Lý thấy bạn nhậu vui quá.Lý tặng câu thơ vui chúc anh chị HP

    Trả lờiXóa