Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

THƠ 111: NỐT NHẠC THÁNG TƯ

(ảnh Mộc / Ngọc Thăng / Cẩm Vân / Ngọc Hoa - bạn fb tại Tam Kỳ)

tháng tư lật đật đi tìm
trong bồ lúa bóng đêm chìm thực hư
trăng sau vườn thấp thoáng như
một người hẹn một người từ bấy lâu

đãi đằng dưới lớp nông sâu
chiếc lu sành kiếp bể dâu lùa thùa
vòng quanh ảng nước gió đùa
nghe lành lạnh phía giao mùa năm xưa

ngoài sân giọt nắng mới vừa
giấu ngọn cỏ mượt sương chưa vỡ òa
bàn tay vò nỗi xuýt xoa
tiếng chân giẫm tiếng chu choa quân về

tháng tư em nón lá quê
che ngang vai mái tóc thề tìm anh
dòng người xanh mải miết xanh
hoa lan rừng tím biếc nhành ca dao

vịn đôi bờ dãy thông hào
bài thơ anh phổ nhạc lào xào bay
ru đời tình khúc đắm say
em ru em nốt nhạc đầy tháng tư

Quảng Nam, 3.2015
Bình Địa Mộc

3 nhận xét:

  1. Tháng tư ngày lễ anh về /
    Trên bàn hoa quả tràn trề khói hương /
    Khấn anh hồn ở thiên đường /
    Luôn luôn siêu thoát quan trường cõi âm /
    Đất nước thống nhất hoàn toàn /
    Mong anh phù hộ nhân dân bớt nghèo /
    Thằng nào tham nhũng anh treo /
    Cho lên bếp lửa như heo quay lò./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé thăm blog Mộc dạo nầy hắt hiu lắm anh nợ. Chúc anh vui!

      Xóa