Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

THƠ 114 TẢN MẠN ĐÊM

(ảnh Mộc chụp tại Khổng Miếu - Tết Nguyên Tiêu 2015)

anh bộ đội năm xưa tiến công vào thủ đô
may mắn còn sống bây giờ bổi hổi
nhìn hàng cây xanh nằm trơ gốc đỏ
vết thương lòng bỗng chốc nhói đau

cô giao liên thoăn thoắt bước chân mau
băng rừng lội suối đưa từng lá thư cách mạng
nay lùng bùng trong tòa nhà hành chánh
tìm đường ra đến toát cả mồ hôi

chàng sinh viên vượt đêm vắng xa xôi
sau ca làm thêm trở về gác trọ
cô bạn gái đang thời kỳ sống thử
đếm tiền bo tay che miệng ngáp dài

đôi quang gánh mẹ nhặt ve chai
treo lủng lẳng trên bức tường hạnh phúc
bác quét đường thò tay huơ cán chổi
gom nỗi buồn chệch choạc túi phản quang

ngọn gió đêm mải miết lang thang
trên tầng cao chung cư đánh rơi tiềm thức
ông cán bộ chiều nay thăng chức
cược cuộc đời trên chiếu bạc công danh

câu thơ buồn nông nổi vòng quanh
bùng binh sống mỗi ngày thêm một lượt
muốn dừng lại ngắm trời xanh lần nữa
trước khi cùng số phận bước sang ngang ...

tháng 4, 2015
bình địa mộc


6 nhận xét:

  1. Cán bộ là đầy tớ dân vậy mà ông ta "cược cuộc đời trên chiếu bạc công danh" tức là ông ta đâu có vì dân mà chỉ vì mình. Tất cả đầy tớ chỉ vì mình thì ông chủ sạt nghiệp, dân khốn khổ bệ rạc, sống như con sâu cái kiến là phải lắm rồi. nhà thơ ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Bu đã ghé thăm Mộc và chia sẻ tam trạng bài thơ. Càng ngày càng khó trong vấn đề làm "Đầy tớ Nhân dân" anh ạ, bởi có quá nhiều khoản cách mà all đều xuất phát từ vật chất.

      Xóa
  2. Bức tranh đêm ấn tượng nhất:
    đôi quang gánh mẹ nhặt ve chai
    treo lủng lẳng trên bức tường hạnh phúc
    bác quét đường thò tay huơ cán chổi
    gom nỗi buồn chệch choạc túi phản quang
    Và bức tranh ngày ấn tượng nhất là anh Mộc đang cười rất chi là ...hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  3. sang đọc bà thơ hay...
    muốn dừng lại ngắm trời xanh lần nữa
    trước khi cùng số phận bước sang ngang ...

    ngắm trời thì cứ thoải mái trời là của chung...
    nhưng chẳng rẽ đi đâu đươc chỉ có bỏ đường cũ xây lại đường mới

    Trả lờiXóa