Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

THƠ 122 CHÊNH CHAO

(ẢNH MINH HỌA: NGUỒN INTERNET)

làm ơn nhích ra
để em bỏ vào giữa hoặc là gối hoặc là chăn, hoặc
chiếc bóng lù khù của tay hàng xóm chiều nao ngoài vườn cỏ
nhặt nắng vàng gom cả giỏ đầy vơi

nè đức chồng ơi
không nhích được thì làm ơn nằm sấp xuống
để em tự do mở mắt nhìn lên trần nhà sâu hoẳm, hỏi
vì sao thằn lằn lại thích mút đuôi nhau

đêm sấp ngửa qua mau
chồng cứ việc ngủ đi nhưng làm ơn đừng ngáy nữa
để em nghe con muỗi con mòng con giun con dế, với
con trăng chút chút lại thầm thào

làm ơn đừng chênh chao
giấc mơ cứ tự nhiên ai ước gì được nấy
nhà lầu xe hơi thăng quan tiến chức hay cưới thêm vợ bé,
vợ lớn ở nhà lủi thủi kệ đi

em thề chẳng nói thêm gì
cho bất cứ ai bất kỳ điều bất lợi
của anh và chiếc xe máy dựng đằng kia ngày nào cũng tiêu tốn
mấy chục ngàn xăng mà chẳng biết đi đâu,

về đâu
bởi vòng đời cơ hồ ngắn lại
như tay hàng xóm nhổ cỏ vườn suốt đời bặm môi lẩn quẩn
chiếc bóng lù khù vô cớ hắt sang em …

tháng 6, 2015
bình địa mộc


8 nhận xét:

  1. Tay hàng xóm nhổ cỏ vườn này nghi quá bác Mộc. Hắn lù khù hay giả bộ lù khù. Đố ai biết! Chỉ trừ phi hắn bán mất cả nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi, giả bộ hay lù khù thiệt cũng đáng quí hết Thu ạ. Nhớ bạn lắm đó. Vui nghe!

      Xóa
  2. Anh hàng xóm ới ời ơi !
    Vợ nhà bén lửa, tui vơi đèn dầu.

    Trả lờiXóa
  3. Sợ là đến lúc chỉ tơ tưởng cho vui thôi ,Mộc à !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cơ bổn là tơ tưởng chứ già quắp rồi mần ăn chi được nữa anh. Anh vui nha!

      Xóa
  4. ‘Thằn lằn sao mút đuôi nhau’ ?/
    Vì là động vật đối đầu dỡn chơi /
    Trò chơi có lúc trên trời /
    Có lúc dưới biển đứt đuôi là cùng…/

    Trả lờiXóa