Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

TRUYỆN CỰC NGẮN MỘC ĐĂNG TRÊN TRANG DU TỬ LÊ

(ảnh Mộc: nguồn album gia đình)


BÌNH ĐỊA MỘC - Ba truyện cực ngắn
(08/22/2015 12:51 PM) (Xem: 610)
Tác giả : bình địa mộc

01.- Định Hướng
Tại ngã ba làng nọ, một ông già ngồi chết queo bên lề đường về hướng mặt trời lặn. Nhưng nếu đi theo chiều ngược lại thì đấy là hướng Đông. Hướng vầng dương rạng rỡ mỗi ngày.
Hiện tại thì không ai rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết kì quặc ấy, ngoại trừ một lý do hơi mơ hồ rằng. Ông bị vợ bỏ. Trời, trai năm thê bảy thiếp, gái mới chính chuyên một chồng mà ông. Có điều, một chú thích khá hấp dẫn kèm theo. Đó là. Ông mất khả năng sinh lí. Thì ra cái vũ khí cuối cùng của người đàn ông đã bị hủy hoại. Ông không chết mới là lạ!
Nhưng ở đời miệng thế gian quanh co uốn khúc lắm. Chuyện chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng lâu ngày người ta đồn thổi, thêm bớt như sau. Ông già ngồi đấy để định hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa chứ đâu có chết chóc gì. Rõ ác!
02.- Xin Lỗi Đồ Chó
Khuya. Nhưng lão Nội không tài nào chợp mắt được, lại nôn tiểu nữa nên lão rón rén đẩy cửa ra sau hè, lôi mãi mới lấy được con cu thun bén ra khỏi bẹn quần. Chưa kịp tè thì bỗng con Đốm nhà bà Bảy nghe động liền chạy ra sủa một hơi rõ dài, kế đến là con Đen, con Ghẻ, con Vểnh … chung quanh cũng hùa theo vừa sũa, vừa tru theo kiểu bầy đàn mỗi lúc một to âm vang cả trời đất, có khi cả xóm cũng phải nhởm đít ngồi dậy chứ chẳng riêng gì lão.
Tức quá, lão quay ra giữa sân, tay chống nạnh, tay chỉ ra đường, quát:
- Thôi, chúng mày có im ngay cho lão ngủ không. Chúng mày không biết người già khó ăn, khó ngủ hay sao mà ầm ĩ thế?
Lão nói cứ việc nói, chó sủa cứ việc sủa. Lão lại tiếp tục:
-Nếu biết điều hãy nói một lời xin lỗi cho ra hồn rồi im lặng về đi đồ chó!
Quả thật cả một bầy chó, làng chó nghe lão giải thích bèn im phăng phắc, lũ lượt kéo nhau ra về. Ngoại trừ con Đốm nhà bà Bảy ở lại, nó lủi thủi đến sát bên lão, hít hít vài hơi rồi nằm úp mặt xuống bàn chân lạnh ngắt của lão. Lão chạnh lòng, nhỏ nhẹ:
-Đốm nè, lúc nãy lão giận quá nên nói bậy đó thôi, chứ thực ra người có lỗi là lão chứ không phải là lũ chó chúng mày đâu. Bởi, già rồi nên chết quách đi cho xong nợ chứ sống mái làm gì mà ngủ với chả thức hả!
Dường như con Đốm không hiểu gì, cứ tưởng lão Nội lại tiếp tục “nói lời xin lỗi” với lũ chó nhà nó nên đứng dậy ngúc ngoắc cái đuôi lốm đốm trắng đen, lững thững chui qua hàng rào khuất bóng.  Lão Nội định bụng kêu con Đốm ở lại ngủ với lão cho qua hết đêm nay nhưng rất tiếc bà Bảy đã đánh tiếng tằng hắng…
Lão lầm bầm:
-Đúng là chủ nào tớ nấy. Hứ!
03.- Ăn Cứt
Trên đường tuần tra, đội dân phòng phát hiện một thanh niên chui đầu xuống ống cống tối om. Sinh nghi bác đội trưởng dừng lại quát:
-Ê, thằng kia mày ăn cái ngữ gì mà lại chui đầu xuống đấy?
-Ăn cứt!
-Cứt cũng không được ăn, bởi vì hệ thống cống rảnh thuộc phạm vi quản lí của nhà nước, tiền của nhà nước bỏ ra làm. Vì vậy cái gì, vật gì, con gì… nằm trong “hệ thống quản lí” ấy đấy đều không được đụng đến, gần như bất khả xâm phạm biết chưa?
-Thế cái núi to đùng trên đèo Hải Vân cho Trung Quốc thuê, cho cán bộ xây biệt thự trái phép; cát ở dưới sông dân tình ngang nhiên khai thác, cây trên rừng bọn lâm tặc tha hồ chặt phá… sao không lo quản lí, cấm cản lại đi ngó chừng ba mớ cứt thúi hoắt trong cống nầy hả bác?
Im lặng một lúc đội trưởng dân phòng nhấn mạnh:
-Theo qui định của hiến pháp và pháp luật thì cây trên rừng có ngành Kiểm Lâm giám sát, cát dưới sông có bộ Tài Nguyên và Môi Trường theo dõi, đất trên đèo có cơ quan Quản Lí Đô Thị lo việc cấp phép phân lô. Nói chung các lĩnh vực nầy đều có chủ thể chịu trách nhiệm, còn cứt trong cống không ai quản lí, không ai nắm bắt được nên phải cấm, phải đình chỉ hoạt động dưới mọi hình thức. Biết chưa cu!
-Dạ, em biết rồi. Thế em có được phép hối lộ cán bộ để được… ăn cứt không ạ!
-Không được, làm thế hóa ra… chó ăn cứt chó à. Thôi đi đi, nhớ lần sau ăn nó phải kín kín một chút, cứ chui thẳng đầu vào cống chẳng khác nào lạy ông con ở bụi nầy. Đồ ngu!
-Dạ, em cảm ơn bác. Chúc bác hoàn thành nhiệm vụ!
Đêm tĩnh lặng trôi qua, đội dân phòng tiếp tục tuần tra. Tay thanh niên bình thản chui ra từ cống thoát nước, không quên lận theo một bịch nilon chứa cở chừng 2 kg ma túy tổng hợp trong lưng rồi lững thững đi về phía cầu ông Lãnh.
Mấy ngày sau báo chí đưa tin chính tay thanh niên kia là người đã… ăn cứt dưới lòng cống thối hoắc đêm hôm nọ, được bác dân phòng thấy tội nghiệp nên tha cho. Không ngờ hắn lại là tay giang hồ thứ thiệt, thoát tội chết trong gang tấc.
Một bài học cảnh giác không bao giờ cũ!
Quảng Nam, 8.2015
Bình Địa Mộc
 

4 nhận xét:

  1. Đã đọc 3 chuyện khác của Mộc trên DTL nhẹ đô hơn 3 chuyện này !Nói chung M chịu trăn trở và mạnh dạn quan hệ rộng.

    Trả lờiXóa