Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

ĐẠO THƠ - CHUYỆN NHỎ NHƯNG KHÔNG NHỎ


Kính xin lỗi các tác giả nằm trong nghi án đạo thơ. Mộc chỉ là người yêu thơ, thử phỏng tác theo bài đã có của quí vị, qua đó cũng xin gởi gắm một chút tâm trạng của mình thôi chứ không có ý phê phán ai.

Bài 1: Tổ Quốc Gọi Tên Mình được phỏng theo bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và anh Ngô Xuân Phúc chiến sĩ QĐND Việt Nam. Tuy nhiên, ai là người cha đẻ ra tác phẩm nầy vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. 


TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH 

cứ tưởng Tổ Quốc gọi tên mình nhưng đếch phải
lũ chăn trâu đầu hói chửi thề
cỏ liệt hết rồi ngoi lên đâu dễ
ai bán viagra đặc trị chỉ giùm

hai chị giành nhau một anh chồng bán hàng đa cấp
túm dại khờ bỏ toạc túi ni - lông
lỉnh khỉnh lọ chai đẩy qua đùn lại
phỉnh cu Tèo xí gạt bé Nơ

cứ tưởng Tổ Quốc gọi tên mình đâm ra hóng hớt
rủ vài thằng làm ván tú - lơ - khơ
lương chưa nhận cùng nhau tự xử
biết đâu chiều còn chút nắng nghiêng che

lót chiếc dép gã phu xe nhắm mắt
mặc đường đời tấp nập mưu sinh
báo vừa đăng bài thơ dăm ba người dành quyền tác giả
chẳng ai nhận mình đạo tặc eo ôi

cứ tưởng Tổ Quốc gọi tên mình chạy lên phía trước
chẳng phải đâu tiếng sóng biển thầm thào
nơi Hoàng Sa suốt ngày âm ỉ
vỗ vào đêm cũng nức nở cung Trầm

đài báo ngày mai cơn bão số 3 quét qua Tây Bắc
giật mình ngỡ Đất Nước tan hoang
chẳng phải đâu lời ru ngàn năm trước
nhà muốn yên nóc phải kĩ càng

BÌNH ĐỊA MỘC

Bài 2.- Nếu Tôi Chết phỏng theo bài Có Lẽ Đã Chết Vẫn Tốt Hơn của nhà thơ Phan Huyền Thư được cho là đạo bài Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển của nhà thơ hải ngoại Du Tử Lê cũng chưa được kiểm chứng chủ nhân.

NẾU TÔI CHẾT

nếu tôi chết hãy chôn tôi trên facebook
mộ phần ghi Bình Địa Mộc phím binh
còn gạch đá ném theo luôn một thể
mai chẳng cần ấm ức kẻ giấu tay

nếu tôi chết chia buồn statuts
rằng đang ngồi câu nốt số lượt view
nắng cắt lát bờ sông chả cá
đôi tay gầy ông lữ cất bóng đêm

nếu tôi chết đừng comment vớ vẩn
cứ thật lòng nói thẳng ghét hay yêu
chớ lanh quanh giống phường đạo tặc
thơ người đem bỏ túi thủng thơ mình

nếu tôi chết hãy tag vòng hoa trắng
tải xuống từ hình ảnh của google
không phân biệt giai tầng đẳng cấp
đường link đen chéo góc màn hình

xin cảm ơn tổ tiên internet
add tôi vào thế giới ảo mông lung
nước mắt share cánh đồng xanh chữ nghĩa
nụ cười like hạt thóc đỏ quê nhà

nếu tôi chết hãy chôn tôi cùng facebook
để cộng đồng thi thoảng ghé lại thăm
chẳng mất gì ngoài dăm ba kí tự
như trả dần món nợ trót vay chung

BÌNH ĐỊA MỘC

Bài 3.- Bài Thơ Buổi Sáng phỏng tác theo bài Bạch Lộ cũng của thi sĩ Phan Huyền Thư được cho là đạo lại bài Buổi Sáng của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan. Được biết cả 2 vị nầy đều là hội viên Hội VHNT Việt Nam. Và, tác phẩm thuộc diện nghi án nầy vẫn còn đang xem xét.

BÀI THƠ BUỔI SÁNG

giọt cà phê rơi lặng lẽ
bung thời gian vòng tròn khép kín
tâm bão kéo qua bờ môi khô nứt
cắn niềm tin vỡ toang
cả những đôi mắt hốc hác kia cũng vậy
một đêm thức ngủ vô chừng
bắt đầu mọc rễ
quanh khuôn mặt già trước tuổi không cần kiểm chứng
sự giả tạo soán ngôi
sư thật vô gia cư bám quanh chân cầu công lí
cơn đói nhân cách gặm nhấm lương tâm
con chim háo danh hót như điên trong thập lục âm thanh

buổi sáng lấy đi sinh lực
người đàn ông vào bếp quên mang tạp dề
giọt dầu ăn khử chín nghị trường bằng cuộc tranh cử sòng phẳng
không có quả trứng và ổ bánh mì
tràn pháo tay trở nên lạc lõng
dội vào quá khứ trần truồng lịch sử
lũ nắng bất lực trườn mình qua ô cửa tiếng khóc mùa đông
bản nhạc không lời day dứt
miễn cưỡng cúp đuôi khúc cua tri thức
lời thề đanh thép
nếu em lấy của tôi mọi thứ
tôi sẽ giết em như chôn sống bài thơ buổi sáng

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn!

Quảng Nam, 10/2015
Bình Địa Mộc


12 nhận xét:

  1. Ba bài thơ này là khẩu khí Bình Địa Mộc không lẫn vào ai được và cũng không ai đạo nổi.

    Trả lờiXóa
  2. À, LB có đọc qua rồi, đây là thơ 'chế' chứ không phải thơ 'đạo', nhưng mà chế hay lắm!

    Trả lờiXóa
  3. Anh Mộc à ! Trước đến giờ Salam không biết anh là ai , vì Salam cứ hay lang thang đọc các Blog thôi , không biết nhiều vì thế mấy hôm nay thấy tên anh xuất hiện trong trang NGLB nên tò mò vào nhà Anh , thấy NGLB và bác BLK cũng Comemnt ở đây nữa .. Ui dza ui dza đây là hai người mà Salam mến trọng trong thế giớ Ảo
    Riêng chuyện thơ hay hay dở thì có độc giả cảm nhận , gửi Bác Môc một bài thơ của một người con Quảng Nam nghen

    VÊ THÔI EM

    Em ra không mai anh về đất Quảng
    Trời miền Nam giáp tết quá nôn nao
    Thèm chi mô một chén rượu Hồng Đào
    Dẫu chưa uống - chỉ say từ câu hát

    Em ở biển ngọn khoai trườn nồng cát
    Anh trên nguồn đá chẹn củ mỳ eo
    Cả đời cha cày bới lượm đói nghèo
    Vẫn khen đất mình .. chưa mưa đã thấm

    Biển dưới em con cá chuồn ngon lắm
    Trên nguồn anh trái mít phải lòng theo
    Lận đận một đời quang gánh gieo neo
    Nuôi con lớn Mẹ lên nguồn xuống biển

    Đất dễ thấm - dễ mềm lòng quyến luyến
    Người đi xa nhớ muối mặn gừng cay
    Đờn Miếu Bông ai chọn phím so dây
    Để ta khóc theo chuyến tàu hối hả

    Về thôi em bận lòng chi xứ lạ
    Sông Thu ta dẫu bên lở bên bồi
    Dẫu mỗi năm mỗi nước lụt cuốn trôi
    Cây măng sậy vẫn bám bờ xanh mãi

    Chắc vườn xưa chừ ửng vàng hoa cải
    Cha Mẹ trông ta - mòn mỏi đá kẽm dững

    ( Dương hoài Anh - 1992 - Thăng Bình - Quảng Nam )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã cho đọc bài thơ viết về Đất Quảng khá hay mà ngay chính người sáng tác ở quê hương mình chưa chắc gì làm được. Thứ nữa là cảm ơn bạn đã ghé blog BĐM ngày xưa thì cũng huy hoàng lắm nhưng bây h trở nên hiu hắt vì mình chuyển qua chơi fb rồi. Ở đây chỉ là ngôi nhà "cổ" thi thoảng ghé về nằm thượt ra đó gọi "em ơi, em đâu rồi" mà thôi. Chúc bạn khỏe để viết hay, viết nhiều cho bạn bè đọc, nhất là bài viết về thế giới blog mà mình đã hân hạnh đọc qua đâu đó trên thế giới nửa ảo nửa thật nầy. Thân!

      Xóa
  4. Tổ Quốc gọi ai ?
    Khi đất nước bị mài mòn trong giấc ngủ ?
    Chuyện cũ mấy ngàn năm
    mà như mới hôm qua
    Máu chảy nuôi lớn từng ngọn cỏ
    nước mắt rơi tơi tả cả quê hương .

    Tổ Quốc tôi
    Môi rung lời không nói
    Trăn trối sau cùng
    Là tiếng khóc
    Vì đâu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã có lời còm bài thơ "nhái lại" của tác giả nỗi danh. Mộc làng nhàng trong ao nhà thôi mà. Chúc bạn vui!

      Xóa
  5. Hi, thơ của bạn thật quá độc chiêu
    Như là không tưởng tượng vậy.
    Chúc vui BĐM nhá.

    Trả lờiXóa
  6. Hi,Duy đọc bài nầy thấy có liên quan nên gởi bạn.
    Bài nầy có vẻ vui mà cũng độc chiêu nữa (không
    biết bạn đọc chưa ?)
    Chiều vui BĐM nhé .
    http://nguyenhuuhop.blogspot.com/2015/10/nha-tho-inrasara-thoi-cham-het.html

    Trả lờiXóa