Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

THƠ MỘC XEM CHO VUI MÀ


DỌC CON ĐƯỜNG MỚI MỞ

ông già sửa xe phủi tay đọc báo
bài xã luận nhà nước pháp quyền kéo giãn nếp nhăn suy tư
lỗ thủng đinh tặc
lỗ thủng ổ gà
lỗ thủng tự hoại
đều phải vá lại để tiếp tục cuộc hành trình trước khi đổi mới

chị bán bánh mì lướt web iPhone 5
bài phỏng vấn doanh nhân thành đạt hội đủ các tiêu chí
giàu nhờ tiết kiệm
giàu nhờ hào phóng
giàu nhờ thỏa hiệp
đều phải biết lựa chọn cho đi để có cái giữ lại riêng mình

anh chạy xe ôm rủi ro ế ẩm
ngồi nghe nhà phê bình âm nhạc đường phố phân tích
hồi nhỏ hát cả làng nghe
lớn lên hát cả huyện nghe
biết hát từ lúc còn nằm trong bụng mẹ cả nhân loại lắng nghe
đều phải im lặng mỗi khi có người nhắc nhở vặn nhỏ volume

trung tâm dịch vụ áo cưới mở cửa đón cô dâu
cưới lần đầu tiên
cưới lần thứ hai
cưới lần cuối cùng
hôn nhân là món hàng xa xỉ nếu người nghèo tình yêu vớ vào
đều phải chết ngạt như mất giá cổ phiếu và quên khóa van ga

dọc con đường mới mở thẳng tưng
chủ nhân đi ngủ trước mười giờ hoặc muộn hơn có thể
mơ trúng số độc đắc
mơ đội vương miện
mơ làm tổng thống
đều phải thức tĩnh trước khi giấc mơ ấy trở thành hiện thực


VỢ BỎ

dăm bữa cơm chiên
một bữa khét đặc trưng mùi gạo mùa
đánh dấu chương trình thời sự buổi sáng hấp dẫn
trong bối cảnh mì ăn liền xôi đỗ đen cạnh tranh khốc liệt
hủ tiếu trở thành món ăn xa xỉ

áo sơ mi quên giặt
mùi mồ hôi muối đi đâu cũng nhớ
khẳng định lòng thủy chung mất dần thị trường hôn nhân
tiếng nước xả toilet đấu khẩu loa phóng thanh
sợ con nít chạy ngược chiều

đôi giày da há mồm
mai phục chuỗi chương trình khuyến mãi đặc biệt
quà tặng không ghi tên người gởi chiếc cà vạt màu huyết dụ
kỉ niệm mối tình đầu tiên bốc khói
ai nhắc bỏ thuốc lá quên rồi

mũ bảo hiểm sứt quai
còn mác tem xịn minh chứng sự dối trá hoàn hảo
con chó vàng nằm nghe nhạc không lời thè cái lưỡi đỏ hỏn
bài thơ người đàn ông vợ bỏ
bốc mùi mắm tôm ...

BÌNH ĐỊA MỘC


ps: chùm ảnh mộc chụp tại bãi biển Tam Thanh Tam Kỳ Quảng Nam một ngày đầu đông 2015



2 nhận xét: