Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

THƠ MỘT ĐÊM NẰM MƠ

(hoa hậu Mai Phương Thúy: nguồn internet)

tôi hỏi cánh đồng nứt nẽ
nước đâu rồi
xin thưa nước đang chờ xả lũ
còn cánh diều
mắc trên nóc nhà khu đô thị trung tâm

tôi hỏi dòng sông trắng hếu
sao cạn kiệt
vì ngăn dòng làm đập thủy điện dân sinh
vậy, con đò
neo trên khu tái định cư

tôi hỏi đàn trâu nhai lại
khu chợ mới xây
chẳng có ai đến họp ngoài lũ súc vật ngu si
bởi nó xa làng
cách xóm, biệt lập lối tư duy

tôi hỏi ngôi đền trầm mặc
thần linh sợ
chúng sinh đến xin lộc đốt cả tấn vàng mã
nhưng tâm linh
thì cất kỹ vào kết sắt

một đêm nằm mơ tôi hỏi
ai đủ tài đủ đức
sẽ bầu làm tổng thống nước Việt Nam đặc thù nông nghiệp
em chỉ tay ra đồng
ngọn cỏ cháy vàng hoe ...

Quảng Nam, 11.2015
Bình Địa Mộc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét