Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

THƠ NGUYÊN TIÊU 2016

(ảnh chụp tại Cổng Miếu với một bạn nghệ Tam Kỳ)

Nhiều người nói "thơ là thần" hay "thơ thiêng lắm". Nhưng cũng có người không ngại mỉa mai "các thánh thơ". Tôi không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đơn giản rằng "đôi lúc làm thơ như ai đó nhập vào, chỉ cần nháy mắt xongbài thơ hay đáo để. Nhưng đôi khi mò cả ngày hoặc lâu hơn nữa cũng chẳng ra chữ nào".

Đó là trường hợp vừa rồi tôi có theo đoàn Tam Kỳ, lên Đại Lộc dự đêm Nguyên Tiêu do huyện này đăng cai tổ chức, với danh nghĩa của Hội văn nghệ tỉnh Quảng Nam. Trong chương trình có nhà thơ/nhà giáo Nguyễn Tấn Ái trình bày tác phẩm NÓI VỚI CÔ NHÂN rất hay. Thế là trên đường về từ Đại Lộc đến Tam Kỳ, tuy ngồi trên xe nói cười vui vẻ với anh em nhưng trong đầu tôi cứ lãng vãng về bài thơ này.

Và, ngay trong đêm tôi đã thức suốt để làm bài thơ THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH THƠ CŨNG NÊN RỰC RỠ dưới đây. Tuy nó là của tôi nhưng phần linh hồn tác phẩm lại thuộc về nhà thơ Tấn Ái, mặc dầu tôi không hề biết, hề đọc bài thơ đó của anh như thế nào. Chỉ loáng thoáng nghe qua thôi chính thần thái, khẩu khí, âm điệu bài thơ đã ám ảnh và theo tôi đến khi nó được "thoát" ra. 

Bài thơ THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH THƠ CŨNG NÊN RỰC RỠ khi đăng lên fb trong 1 ngày đã có 264 like, 27 shased, khoản 100 comments. Đặc biệt, trong đó có nhà văn Nguyễn Quang Vinh share về trang nhà của anh và nói sẽ pots lên show TIN ngày Nguyên Tiêu ở Hà Nội. Được biết anh Vinh là fb lớn, có số lượng bạn bè lên đến mấy chục ngàn người. Đây quả thật là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn đối với tôi. Một người làm thơ, yêu thơ bình thường trên mạng internet.

Cảm ơn các thi hửu, cảm ơn Hội văn nghệ Tam Kỳ, Hội văn nghệ Quảng Nam đã tạo điều kiện cho ace văn nghệ có một sân chơi bổ ích, một ngày thơ ý nghĩa. Đã cho tôi một cơ hội sáng tác tốt. Chúc mọi người năm mới SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC - THÀNH CÔNG.

Trân trọng!
Quảng Nam, 23/2/2016
Bình Địa Mộc

NGUYÊN GỐC BÀI THƠ ĐĂNG TRÊN FACEBOOK 

THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH THƠ CŨNG NÊN RỰC RỠ
ps: sáng tác sau khi dự đêm thơ Nguyên Tiêu Quảng Nam
đừng đóng vai người nghèo rã rách
lọm khọm đến ủy ban giấu chiếc dép sứt quai kẹt cửa
xin cán bộ một suất cứu đói
vì hạn hán mất mùa
vì thiên tai bão lũ
hãy ngẩng đầu đi thẳng vào phòng họp hội đồng nhân dân
hỏi tiền vốn tôi đâu
vật tư kỹ thuật tôi đâu
nguồn nước sạch không nhiễm phèn, nhiễm bẩn tôi đâu
đừng thay thế ngư dân ngặt nghẽo quay về
sau chuyến ra khơi bị tàu lạ đâm thủng đít
hãy trực tiếp gặp chính quyền
công khai tố cáo đích danh tàu Trung Quốc
nhẫn tâm bắn giết
hèn hạ cướp bóc
của cải đồng bào ta trên vùng biển nước ta
đừng dại dột bỏ làng lên phố khua gậy
lộc cộc ven đường vì miếng cơm manh áo
hãy dũng cảm bám trụ như cha ông thời đánh Mỹ
một tấc không đi
một li không dời
làm công nhân hoặc dựng lều mở quán, có thể
nhưng không phải ăn mày trên chính quê ta
đừng đồng lõa Ngôn Tình
đừng đánh đu Bọ Cạp
đừng thỏa hiệp vương quyền
ca ngợi ông Hoàng bà Chúa nhởn nhơ trên showbiz Việt
hãy nói về cộng rau xanh bất thường
học sinh đánh nhau xé toạc quần áo
giàn giáo cần cẩu sụp tanh banh giữa chợ
hố ga cống nước sập sễnh dọc đường
thời đại Hồ Chí Minh thơ cũng nên rực rỡ
bớt lời ca ngợi vu vơ
cụm từ tung hô sáo rỗng
điệp khúc kính thưa muôn năm muôn thuở
là bớt đi hàng ngàn nỗi đau nhân tình thế thái
gởi gắm vào thơ tự lúc mới chào đời
Quảng Nam, Nguyên Tiêu 2016
BĐM
(ảnh minh họa: nguồn internet)
Comments
Bình Địa Mộc

Viết bình luận...
Tàng San Tử Đừng giả bộ quay mặt làm ngơ
Trước cô gái mặc áo quần mỏng mảnh
Đứng trước gió , cồm cộm lên , cái gọi là.. khe rãnh
Để nhà thơ soi lại chính mình
Đây đangvlà thời đại Hồ Chí Minh

Tan Pham · Bạn bè với Hoa Lua
Ha ha
Trần Quang Tuyến · Bạn bè với Phạm Thanh Sơn
Nhìn như bs giải phẫu !
Bình Địa Mộc
Viết trả lời...
Phuc Vinh Hay quá anh Bình Địa Mộc phải vậy chứ, ai dám bảo gì đâu nào. hoan hô bài thơ như bài hịch cho ngày Nguyên Tiêu !
ThíchTrả lời222 giờ
Vuong Chi Lan "Đừng đồng lõa Truyện Ngôn Tình
đánh đu theo Cung Bọ Cạp
đừng thỏa hiệp với Hội Văn Nghệ
ca ngợi ông Hoàng bà Chúa nhởn nhơ trên sân khấu Việt
hãy nói về cộng rau tươi tốt bất thường
học sinh đánh nhau xé toạc quần áo giữa đường
giàn giáo cần cẩu sụp tanh banh giữa chợ
hố ga cống nước hầm bà lằng gây tai nạn chết người" hi hi... mình đọc đi đọc lại đoạn thơ này nghe ngai ngái anh Bình Địa Mộc ạ

Bình Địa Mộc đọc hết bài cái thơm phứt luôn nha
Kim Thinh Nguyen “bớt đi một lời ca ngợi là bớt một nỗi đau nhân tình thế thái
đừng bán rẽ mình vì cái danh hội viên hội nhà thơ hay đại loại
bởi thơ anh hùng và rượu gạo muôn năm”
Hay !!! Dạo nầy thấy ngon ghê ta ! Hình ảnh thì kín kín hở hở, thơ thì hở hở kín kín ! Tuyệt !!!

Bình Địa Mộc đêm qua về mệt, chỉ làm sơ sơ thôi, sáng nay mới sửa lại, xem đi nha
Kim Thinh Nguyen Cảm ơn ! Gởi qua Email cho KT với, vì copy tre FB về hình nhỏ quá ! Địa chỉ : kimthinhnt@gmail.com
Bình Địa Mộc

Viết trả lời...
Tấn Bảo Huỳnh XUẤT QUỶ NHẬP THẦN RỒI ANH. Hồn cha ông nhập vào thơ anh rồi hihi
Bình Địa Mộc anh cũng nghĩ vậy hôm qua đi chơi thơ về đến nhà hơn 11 h , thế là loay hoay mãi vừa ngủ vừa làm thơ, nghĩ đến đâu gõ phím đến đó, thế là sáng nay mở tới mở lui 10 lần, bi chừ ổn rồi gởi đi 5 báo hi vọng có 1 tờ đăng em ạ
ThíchTrả lời216 giờ
Minh Nguyễn Văn Hay và chính xác quá anh. Hình minh họa là fan cuồng nhiệt của MU...
ThíchTrả lời123 giờ
Bình Địa Mộc quá cuồng nhiệt lun
ThíchTrả lời122 giờ
Thiên Thai Nguyễn Rất hay anh Bình Địa Mộc ơi. Thơ cũng phải biết xung phong
Bình Địa Mộc đầu năm ra quân tí
ThíchTrả lời122 giờ
phúc hạnh ai ghi nhận hả anh. bút chiến mạnh. hehe...bị xếp xó
Bình Địa Mộc ok em, ai cũng được
ThíchTrả lời122 giờ
Nguyen Thuy Nhất trí với anh Mộc, rất hay anh Mộc.
Bình Địa Mộc tks, chúc vui nghe
Tuất Nguyễn Đúng là "rực rỡ" thiệt.
Mietvuon Sau KHOÁI ANH BĐM UI!
Bình Địa Mộc có dịp mần quả riệu là khoái tới bén lun á
ThíchTrả lời116 giờ
Vinh Nguyenduc Bài thơ rất hay.
Bình Địa Mộc tks bạn
ThíchTrả lời122 giờ
Crystal Thuy Tinh Rat dung! Rat thuc te.
Bình Địa Mộc cảm ơn em
Bạch Đằng Giang Em đứng mấp mô một chiều gió lộng
Xuân Đào Nhìn không chê,đọc thì tuyệt !
Bình Địa Mộc hiihihi, vui nghe
Nguyễn thị Lệ Thu Thích khổ cuối nhất!
Bình Địa Mộc hồi hôm có gặp anh Tam, ảnh có nói em là vợ ảnh, làm hết hồn
Bình Địa Mộc còn cười nữa chứ hihihi
Giao Nguyễn Đức Được lắm.
Bình Địa Mộc Khen chừng nớ thôi hả!
ThíchTrả lời111 giờ
Trần Phương Nguyên Rực rỡ được bao lâu?
Nhiên Phạm Châu An đừng...
hãy....

Đặng Ngọc Thăng Nhà thơ đi thể thao cho khỏe
Bình Địa Mộc dạ anh nguyên tiêu đi tùm lum hết
Voduy Phan Ok nhà Mộc @
Gần gần Maiacopsky

Lê Văn Hưng Quá hay đó!@ Bình Địa Mộc
"bớt đi một lời ca ngợi là bớt một nỗi đau nhân tình thế thái"
Ca bất tân xưa nay về "chiến thắng"
Đã đánh mất bao nhiêu cơ hội thoát nghèo, hòa hợp..
Đã phung phí tiền bạc nhân dân vào đền, chùa, lễ hội, nhà văn hóa quốc doanh...
Đã chôn đi cơ hội phát triển, vượt khó của các vùng miền đói khổ
bởi những tượng đài ngàn tỷ mọc lên chan chát vì những ông thánh quốc doanh quyền thế
Gia tài xác xơ nợ công vượt ngưỡng
Buôn bán nhân công rẻ mạt cho xứ tư bản nghèo "giãy chết"
Bọn dư luận viên nghèo nàn cùn trí gọi nó là đã vượt qua giai đoạn tư bản "giãy chết" lên CNXH
Và chúng ta, bị bỏ xa giãy chết theo vết chân Mác vẽ trên con đường lên CNCS!@
Thương thay sương mù bao phủ
Con dân nước Việt hỉ còn mơ ước ngày mai... lên "thiên đường" mà cam phận theo con đường "định hướng" mù lòa!

Bình Địa Mộc cảm ơn anh đã thăm fb mộc còn họa thơ tuyệt vời
Hải Thụy Lê Ngọc Hình ảnh và bài viết..." Nổi "...
Trần Đức Cường Cụ Cao Đông, cụ Nghị Kồ, cụ Bùi Quang Thanh, cụ Phan Tan Linh, cụ Ngọc Vượng Nguyễn, cụ Vinh Phạm Thùy, cụ Lê Huy, cụ Thanh Đức Lê, cụ Phan Xuân Hồng, cụ Long Phan Văn, cụ Hoàng Anh Minh, cụ Trinh Le Nguyen, cụ Một Lá Cỏ, cụ Minh Thu, cụ Hồ Minh Thông,... các cụ vô mà coi thơ cụ Bình Địa Mộc buồn cười không tề. he he grin emoticon
Long Phan Văn · 11 bạn chung
Không buồn cười chút nào, chỉ thấy thấm thía nỗi đau có thực
Trần Đức Cường Thì thế mới buồn... cười grin emoticon
Bình Địa Mộc
Viết trả lời...
Hanh Nguyen · Bạn bè với Phuc Vinh và 10 người khác
Thơ dù hay hay dở, nhưng đi thẳng vào lòng người dân như gió mát chiều oi bức... Rất tuyệt... Cám ơn TG nha... Lạy Trời có một vài Quan ghé ngó qua...
Bình Địa Mộc cảm ơn bạn đã chia sẻ đúng lun
Thanh Levan · Bạn bè với Hoang Mi Vuong và 3 người khác
Như một áng văn hiện thực phê phán được tóm gọn vào thơ ...!
Chỉ một chữ (TUYỆT...)
Bình Địa Mộc cảm ơn Thanh nhiều nha
ThíchTrả lời121 giờ
Dương Âm · Bạn bè với Nguyễn Bích và 4 người khác
Thơ hay, và ảnh cũng zực zỡ HCM... he he
Trí Hoàng Với Thơ như thép thời nay quá hiêm
ThíchTrả lời122 giờ
Bình Địa Mộc cảm ơn anh
Đặng Nga · Bạn bè với Đặng Ngọc Thăng
Fóng viên có đồ ngề hiện đại ,hiếm có !
Bình Địa Mộc vui tí mừ
Btr Thanh · Bạn bè với Vimua Dong và 14 người khác
Fan MU?
Minh Lưu Hồng · 14 bạn chung
Bây giờ thế giới truyền bằng vệ tinh thì mình xây tháp cao nhất thế giới.
Thanh Levan · Bạn bè với Phương Đẳng và 3 người khác
Một bài thơ quá tuyệt vời...!
Bình Địa Mộc cảm ơn anh Thanh
Nam Hoang Dung co noi trang lien xo tron hon trang nuoc my ! Dongho lien xo tot hon domg ho thuy si'ttang tren troi ram tron lam em oi! Anhchi thay cai banh da que tron that buoi som mai me di chomua ve.
Xuan Nguyen Sang · Bạn bè với Cao Đông
Tôi thống nhất nói là phải nói thẳng vấn đề ngay hãy giảm kính thưa , kính mời vì nó là lịch sự thừa cặn hình thức tốn thời gian .
Kim Chung Nguyễn · Bạn bè với Quýnh Lê và 4 người khác
Xin góp thêm một câu:
Xin đừng hô quyết tâm, mà hãy quyết trong lòng.
Trí Hoàng Cái hình ảnh minh họa đep và cực hiểm đó Vqnp . cái hình làm quân tử dùng dằng đi chẳng dứt. Đi thì cũng dở ở không xong. Lại ý hiểm mát mặt anh hùng khi lặng gió che đầu quân tử luc mưa sa. !!
Vo Ba · Bạn bè với Nguyễn Thị Minh Thùy và 1 người khác
Ông bà ta xưa có câu : " thương thì cho roi cho vọt; ghét thì cho ngọt cho bùi " Anh BĐ M thương thời đại...nên cho roi cho vọt, còn các "nhà thơ" ghét ...nên cho ngọt cho bùi. Xét ra cả 2 anh đều có tinh thần "quốc gia hưng vong thất phu hữu trách" cả. Cùng một mục đích nhưng mỗi anh dùng một phương tiện. Chúc 2 anh sẽ nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh ...
Thuận Thiên · 2 bạn chung
Cám ơn nhà thơ BĐM : Thật tuyệt vời những ý thơ, vần thơ thức tỉnh lương tri Con Người ! " Hy vọng người Dân sẽ : Rũ bùn đứng dậy sáng láng !!!
Lê Viết Lộc · Bạn bè với Nhân Trần
Ảnh minh họa Không đỡ được.
Nguyenphong Voquang ảnh với thơ một trời một vực
Nguyễn Mạnh Gió ơi đừng thổi. Lộ hàng của Em
Thanh Dang · Bạn bè với Điện Đào Công
hic! hic! nghẹn lòng... vì ai hèn yếu nhưng độc quyền
Quyet Tran · Bạn bè với Viết Hòa Dương
Lay hình ảnh một thiếu nữ mô tả dc cả xh
Ngokhong Ton · 2 bạn chung
Tho hay va hinh minh hoa chan chat sat thuc
Xuan Nguyen Sang · Bạn bè với Cao Đông
Được rất oai
Thinh Trandinh · 10 bạn chung
Thơ rực rỡ, PV nữ rực lửa !
Luong Ba Duong · Bạn bè với Ngô Văn Cư
cô em thịt thế cô này đói qua nên ôm giơ tất ca
Nguyễn Thanh Sơn K · Bạn bè với Thao Nguyen

3 nhận xét:

  1. Bữa nay là ngày 28/02 như vậy sau 6 ngày đăng tải bài thơ nầy lên fb số lượng người ghé xem, cmt, like, share đã vượt lên đáng kể

    like: 301Đào Lê Công, Mshc Hoang Cuc và 299 người khác
    41 lượt chia sẻ . Và khoản trên 100 cmt các bạn ạ.

    Cho phép Mộc lần nữa xin cảm ơn mọi người. Chúc all một ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ và ấm áp!

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ ni đã được đăng báo văn nghệ TP.HCM rồi các bạn ạ!
    Thơ:
    . Thời đại Hồ Chí Minh thơ cũng nên rực rỡ / Bình Địa Mộc.
    . Chào em mùa xuân / Vũ Hưng An.
    . Về lại đồng bằng / Trần Huy Minh Phương.
    . Ô Sapa Sapa / Nguyễn Thánh Ngã.
    . Viết cho ngày sinh nhật / Trần Võ Thành Văn.
    . Sáng xuân / Phạm Quốc Ca.
    . Người thiếu phụ trên sân ga thời gian / Bùi Đức Vinh.

    Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh
    thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
    Số 391, ra ngày thứ năm, 03.3.2016.

    Xin cảm ơn !

    Trả lờiXóa