Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

THƠ LỖI KHÔNG THUỘC VỀ KIẾN TRÚC

(ảnh con gái và cháu ngoại tại caffe Quê Hương Tam Kỳ)
những cánh cửa chạm trỗ
khoác lên mình sự tỉ mỉ rất đáng trân trọng
bắt đầu xê dịch
nồi cơm ảng nước cái thau
mạ lớp son nhẫn nại tô hồng đức tính cần cù
lấm tấm ố vàng
bởi sự hứng chịu bất công hóa lỏng
những cây cột ngay thẳng
cắm sâu vào lòng đất tự nhiên mỗi ngày phân hủy
đêm trở gió lung lay
dàn kèo tấm phên xiên trính
kết nối niềm tin trong không gian tĩnh mịch
từng bước mọt hóa
bởi sự bê bưng nhào nặn hụt hẫng
những mái lợp phong trần
thách thức nắng mưa nằm ngoài tầm kiểm soát
cựa mình dặt dẹo
ngõ vắng đường quanh bước chân
dọ dẫm trong từng centimet quen thuộc
từng lỗ nhĩ sủi tăm
bởi sự đảo chiều giá trị của chính nó
những đôi mắt yêu đời
đuổi theo cánh cò vi vu bầu trời xanh vô tận
ngỡ ngàng quay mặt
trước ống khói vật thể bay sóng từ
viễn chinh tự do vào tần khí quyển
hạt bụi loay hoay tìm lỗ hổng
bởi sự dày lên của bề mặt trái đất
những ngôi nhà đẹp như tranh vẽ
hiển thị đằng sau giá đỡ thần đồng đến từ quá khứ
dần dà sụp đổ
chiếc cốc lọ hoa vỡ toang
găm vào kí ức một thời mặc quần đùi tắm mưa
rau đắng mọc quanh sau hè
gập ghềnh chiếc mâm làm bằng gỗ mít

BÌNH ĐỊA MỘC 
27.4.2016 

ảnh con gái và cháu ngoại tại caffe Quê Hương Tam Kỳ)
Mời xem tại đây:http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/binh-dia-moc-loi-khong-thuoc-ve-kien-truc.html

9 nhận xét:

  1. Chất thơ kín hở...

    "hạt bụi loay hoay tìm lỗ hổng
    bởi sự dày lên của bề mặt trái đất"

    Trả lờiXóa
  2. Cứ viết vài ba chữ rồi xuống dòng thì được gọi là thơ hả bạn Mộc ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng tùy bài bạn ạ. Thơ truyền thống thì phải tuân thủ bằng trắc, còn thơ hiện đại thì không, nhưng cơ bổn là ý nghĩa, bài ấy nói lên cái gì thôi, còn hình thức cũng tùy. Tuy có vài ba chữ thôi nhưng cũng khó lắm, không dễ đâu!

      Xóa
    2. Theo thiển ý của mình, nếu chỉ vì ý nghĩa, không cần vần luật, thì ta đâu nhất thiết cứ phải gọi viết vài ba chữ rồi xuống dòng là thơ ? Thơ tự do cũng phải có chút vần điệu chứ ! Đấy là cách phân biệt giữa thơ và văn xuôi, còn không thì giống nhau hết...
      Chúc bạn vui !

      Xóa
    3. bạn có thể xem thêm các trang báo văn nghệ để biết thêm về thơ mới nhé, chúc bạn thành công. MỜi bạn xem một bài thơ như thế!
      ĐÂT TRỘN
      Cho tôi hỏi rằng:
      Có nơi nào trên hành tinh xanh
      Từng vuông đất, khúc sông , dặm biển
      Đẫm máu anh hùng, liệt sỹ, thương binh?

      Thành Quảng Trị máu xương đất trộn
      Đường Trường Sơn ngàn vạn mộ vô danh
      Đường Mười Lăm Ngã Ba Đồng Lộc
      Mười đóa hoa đất trộn một giờ!
      Sơn Mỹ Mỹ Lai một ngày thảm khốc
      Ngàn con người vùi xác dưới mương sâu!
      Dòng Thạch Hãn đổi màu
      Xác anh hùng nằm lại trộn bùn sông!
      Đường Trường Sơn trên biển Đông
      Bao chiến binh chìm theo tàu không số
      Nơi đó biển hòa máu đỏ!
      Đảo anh hùng Cồn Cỏ, Phú Quốc, Trường Sa…
      Máu xương các anh trộn cùng đất đá
      Ngàn năm đại đương vang khúc vọng ca!

      Nơi đất trộn máu xương là nơi đất mới
      Rừng tái sinh, sông biển hóa êm lành
      Đất nở hoa, chim trời vui mở hội
      Và con người tiến tới khúc trường sinh.
      Đất nước hòa bình lùi bóng chiến tranh.
      Đất trộn mỡ màu
      Đất nước mạnh giàu
      Khúc khải hoàn ca
      Mãi mãi vang xa!
      Hà Nội,ngày 24-7-2015

      Xóa
    4. Sao bạn lại xoá còm của mình đi ? Mình muốn qua tranh luận sẽ học hỏi thêm được vài điều ở bạn. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao một giáo sư nổi tiếng (hình như tên là Huy Đức) có bài viết bị ném đá rất nhiều, mặc dù trước khi viết câu kết luận (...Việt nam ta nên vứt thơ đi...) ông đã có lời xin lỗi các nhà thơ chân chính. Phải chăng ý ông là nên vứt đi những cái gọi là thơ nhưng đọc cứ ngang phè này ?

      Xóa
    5. Tui đâu có rảnh mà đi xóa com của ông.

      Xóa