Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

THƠ RỒI LÀM THƠ

 (Bình Địa Mộc / Nguyễn Hạnh)

ngọn cây sau vườn có một tổ chim
chiếc lá trên cành chỉ việc xanh
rồi vàng
rồi rụng
em thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng
bông lúa trên đồng chỉ việc no
rồi tròn
rồi chín

bụi chuối xanh um có đàn gà con
quanh quẩn dưới chân gà mẹ chỉ việc ăn
rồi chíp
rồi chơi
chiếc võng đu đưa dưới hiên bố nằm
chú chó vàng chỉ việc duỗi chân
rồi ngủ
rồi mơ

góc sân lỗ chỗ có giàn mướp đơm hoa
con ong cần cù chỉ việc hút mật
rồi đậu
rồi bay
câu thơ trưa nay có ngài tổng thống Hoa Kỳ
đến thăm Việt Nam chỉ việc ăn bún chả
rồi trả tiền
rồi mua thêm

rồi quàng vai
rồi chụp hình
ông đọc thơ Lý Thường Kiệt trích Truyện Kiều Nguyễn Du
dẫn chứng nhạc Văn Cao nêu tên anh hùng Hai Bà Trưng

rồi cho cá ăn
rồi chào cá lặn
nhân lúc ghé thăm nhà sàn Bác Hồ
chúng tôi chỉ việc ngồi theo dõi ông
rồi nghĩ ngợi
rồi bâng quơ

Quảng Nam, 5.2016
Bình Địa Mộc

2 nhận xét:

  1. ...Và ngài ra đi
    với một thoáng sương mù gởi lại
    từ xứ sở tự do
    Thông điệp hồn nhiên của gió
    Áo ấm cơm no
    không phải là tất cả
    sự tôn trọng con người là hoa nở muôn nơi
    khi hơi thở của mỗi ngày chỉ là vay mượn
    Thì đất nước nầy sẽ trôi mãi về đâu
    Phải chăng đó là điều gánh nặng những lo âu ?

    Trả lờiXóa