Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

MỜI XEM THƠ MỘC TRÊN TRANG WEB HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

 
(ảnh Duyên - bạn facebook)
http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/binh-dia-moc-ket-noi-cong-khai-danh-ba.html

Bình Địa Mộc kết nối công khai danh bạ
30.5.2017-22:40


Em à!

anh không phải tin tặc
vào nhà em đánh cắp đời sống cá nhân
để mua chuộc
tống tiền
gạ tình vớ vẩn
nhan nhản khắp các trang mạng xã hội

anh là bạn
kết nối công khai danh bạ
đến bằng cửa trước đàng hoàng chính trực
tâm thế một chiến binh
yêu hòa bình
tự do
thượng tôn pháp luật

để nói với em một điều có thể
đã nghe qua
biết rồi
xin đừng nhắc lại
nhưng sẽ không đầy đủ chính xác bằng anh
có gì đó lợn cợn
sáo rỗng
hoài nghi

để nói với em một điều đã cũ
như cây đa
giếng nước
mái đình rêu phủ
con sông quê mỗi ngày tắm mát
cánh đồng khô mẹ mót lúa nuôi con
đang thiếu vốn đầu tư

đang tiếp tục xây dựng
hầu có chỗ nương náu
có cái ăn
cái mặc
cái học hành

để nói với em một điều bí mật
yêu quê hương không nhất thiết phải ồn ào 


Chỉ là

nơi này không thuộc về em
và anh cũng thể chẳng thêm được gì
chỉ là cơm áo đôi khi
mặc quê kiểng mỏi mệt thì dừng chân

mới vài bước tưởng đâu gần
hóa vời vợi mấy chục tầng chung cư
cũng làn gió mỏng dường như
nhưng hơi sương lạnh phả từ sông xưa

rồi con đò lúc lắc đưa
bờ bên kia vẫy tay thưa một chiều
cái ôm sóng mấy lượt triều
mang theo chi để ít nhiều xót xa

chỉ là chuyện của hôm qua
cơn mưa bất chợt đổ xòa mái hiên
hai người trú một người nghiêng
nỗi buồn mất điểm tựa riêng quay vòng

cành phượng đỏ mắt chờ mong
bầy ve vắt tiếng hát rong rộn ràng
chìm trong ký ức ngập tràn
sân trường rãi nắng lá bàng hoàng rơi

chúng ta không thuộc về nơi
nửa đêm giật bắn mình rời sân ga
nghe chừng cát bụi mù sa
có người níu vạt áo là đà bay


Sau đại hội

nghe cụm từ
chúc mừng thành công rực rỡ
muôn năm
hành động vỗ tay rần rần
muôn thuở
câu hỏi nằm lòng
trúng hay không văng vẳng

nghe bàn chân
dè chừng
rời khỏi hội trường ngổn ngang
bước xuống cầu thang
từng nấc một
của người thua cuộc
về phía hoàng hôn nhiệm kỳ

nghe tiếng cụng ly
canh cách
mời nhau của bên thắng cuộc
cùng hô vang khẩu lệnh
một hai ba
dô trăm phần trăm sảng khoái

nghe nghị quyết
hoành tráng
về kế hoạch hành động khả thi
với tinh thần dân chủ
về nhân sự ban chấp hành mới
trí tuệ và tài năng

nhưng không thấy ai
tắt điện
tăt quạt
tắt màn hình
tắt loa phóng thanh
mấy chục năm trời ròng rã
kính thưa
Nhà thơ Bình Địa Mộc


Giấc mơ thiên đường

ngủ một giấc đi em
sáng mai hẳn dậy
ai làm bí thư
ai bán hàng rong cũng vậy
anh tin rằng mười triệu dân này không ai dám bỏ cuộc
hoặc cán đích
hoặc nửa chừng buông súng
đều phải qui hàng trước vạch áo cơm

ngủ một giấc đi em
mọi thứ sẽ tốt hơn
trước khi loa phường khoan thai nhịp điệu buổi sáng
xe tải lao vào thành phố bon chen
tiếng chổi tre sột soạt
chị lao công quẹt giọt mồ hôi của ngày hôm qua mặn chát
dưới ngọn đèn đường
bầy thiêu thân nức nở nguyện cầu

ngủ đi em, thật sâu
biết đâu giấc mơ thiên đường mở cửa
cơn ho khục khặc thưa dần
và dứt hẳn
trước khi bản nhạc không lời réo rắt
cậu bé ung dung đến trường chẳng cần đeo ba lô nặng trĩu
cô giáo ra tận cổng đón học trò
ngọn gió mai vờn quanh thỉ thả

ngủ một giấc đi em
sáng mai chủ nhật ngày của riêng mình
con đường tình yêu lãng đãng mùi oải hương không thể lẫn
chiếc lá rơi ngang vai lữ khách
em vào mạng
gõ giùm anh từ khóa đắt nhất hành tinh
bắt đầu từ ký tự m
đó là miễn phí kể cả các chức danh


Mai thức dậy

thấy mình nằm cù đum trên cát
nghe lào xào câu hát buồn tênh
sóng vươn vai vỗ bờ chao chát
trắng một làn sương khói mỏng mênh

tay bưng mặt ngồi bên yên lặng
bữa cơm còn gió xoáy từng cơn
manh lưới mỏng nhùn nhằn phơi nắng
con còng xe doi cát căm hờn

đàn cá lặn nén nghìn hơi thở
ngược vào tim co thắt thăng trầm
cha một đời ngực trần hăm hở
nghiêng bên nào cơn đói cũng râm ran

nên không thể ung dung đánh cược
thuyền xa khơi may rủi hiển nhiên
em hong khỏi giàn chiều tóc ướt
nhuộm chân trời nét đẹp thần tiên

nên không thể đổi mùa dao động
khua mái chèo sóng rẽ sang ngang
mỗi bát cơm ước mơ Thánh Gióng
gốc tre làng hoá cọc Bạch Đằng Giang

ngôi làng nhỏ ngập tràn sự sống
ngày không xa tôm cá đầy khoan
bởi có thể từ nay lựa chọn
Tổ quốc hay là hạnh phúc cỏn con

mai thức dậy trùng dương dát nắng
áo em vàng nỗi nhớ mênh mang
bởi có thể bên kia biển vắng
con thuyền nào cũng thẳng tắp Việt Nam

Quảng Nam, 5.2017
BÌNH ĐỊA MỘC




Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.

1 nhận xét: