Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

THƠ 51: HÌNH NHƯ

(ảnh Mộc - chụp 11.2013: nguồn abum gia đình)

hình như tôi kẻ vừa xa
chốn trăm năm gọi ta bà phải không
đúng rồi, nhưng có lẽ mong
sớm quay lại để hát rong cùng người

hình như ai đã nhoẻn cười
nhìn tôi con trẻ bập bươi bóng mình
nhầm thôi, chỉ thoáng vô tình
ngỡ chăn dắt những bù nhìn cửa quan

hình như nước mắt sắp tràn
khóc tôi hay bụi trần gian vướng vào
không sai, song chẳng là bao
tiếc gì ngấn lệ trước hào quang vua

hình như cửa đóng phên lùa
gió một cơn thoảng qua khua ngọn đèn
ấy là, bất chợt đêm đen
mai kia trời lại sáng quên cả rằm

hình như tôi vẫn đang nằm
trong tay gầy mẹ hơi ăm ắp đầy
à vâng, xin chúc ngủ say
giấc ngàn thu lẫn nhịp chày cắc cum ...

Sài Gòn, 28.11.2013
Bình Địa Mộc


39 nhận xét:

  1. Hình như người đã quên tôi
    hôm nay gió Rét ngoài trời từng cơn...
    QUA THĂM ANH MỘC NÈ.... CHÚC BÌNH AN NHÉ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ấy là tôi bận làm thơ
      nên chưa đến kịp chưa lời cảm ơn ...

      Xóa
  2. Hình như Mộc sắp làm vua
    Nếu mơ như thế Sơn "thưa" bài này
    Mang về Sơn vẽ bùa may
    Biết ngày sau có tên ngay......"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vẽ chi bùa Mộc mỗi ngày
      thơ kia bạn đã ắp đầy nơi nơi ...

      Xóa
  3. Anh Mọc điển trai lắm, thơ lại hay nữa

    Trả lờiXóa
  4. Thơ anh hay và độc đáo.
    Ghé thăm đọc thơ và chúc anh luôn may mắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Huế đã ghé thăm
      còn Thương không biết có tăm tích gì ...

      Xóa
  5. Hình như tôi đến thăm nhà
    anh vừa đi phượt đường xa chưa về !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lâu lâu chạy trốn chính mình
      xem trong thiên hạ vô tình đến đâu ...

      Xóa
  6. ấy là, bất chợt đêm đen
    mai kia trời lại sáng quên cả rằm-->Câu thơ làm sáng lên cả bài !

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm Anh Mộc. Chúc Anh vui nhiều nghe.
    EmLoan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu em, em cũng vậy nha, mời xem hình ofline tháng 12 với quý anh Lục Bình/Tình Cây và Cát, í lộn, và Đất!

      Xóa
  8. hình như ....hay lắm anh Mộc ơi
    à vâng, xin chúc ngủ say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu, nhớ nhé tết nay
      về quê thăm má em rày lớn chưa ... nha!

      Xóa
  9. Hình như một kẻ ở xa
    Quẩn quanh trong cõi người ta nhọc nhằn
    Xa rồi mới thấy ăn năn
    Chốn quê xưa vẫn in hằn trong tim...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người kia người kỉa người kìa
      chính là mộc đó, đang chia sớt buồn
      cho ai cho ải cho luôn
      khi quay về với một suông trăng vừa ...

      Xóa
  10. Hình như là rất hình như
    Nhân gian gom lại câu từ phỏng chăng
    Hình như dẫu biết tỏng rằng
    Nhân duyên có hậu phải chăng do Trời
    Hình như giây phút thảnh thơi
    Gieo vần lục bát cũng thời... hình như
    Xem hình ngó Mộc rất cừ
    Hoài Linh với Mộc hình như... một nhà
    Năm mươi sáu tuổi thật là
    Hồn nhiên, tư lự, thiết tha... như hình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật tình mộc rất chân tình
      như bao nhiêu bạn chúng mình chơi chung
      trên bờ lốc với bờ lung
      câu thơ chữ truyện bập bùng mua vui
      mai về hết thảy ngậm ngùi
      cùng trăng gió sẻ chia đời điêu linh ...

      Xóa
  11. hình như nước mắt sắp tràn
    khóc tôi hay bụi trần gian vướng vào
    hình như gió vẫn lao xao
    hình như nước mắt chảy vào trong tôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu giaolang và anh Mai Trang Huynh đã song kiếm hợp bích comment nha, đầu tuần mộc xin chúc anh với chị thật là đẹp đôi, í lộn, thật là sáng ngôi ... logger !

      Xóa
  12. Anh Mộc ơi! cho quỳnh cảm ơn nhã ý của anh nhé!Thật rất khó nói,khi phải nói lời không phải với anh.quỳnh muốn lắm,rất mong được một lần gặp gỡ chuyện trò thân tình cùng các anh,các bạn hữu.Nhưng công việc của quỳnh thật khó sắp xếp để đi xa.Rất mong anh thông cảm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, không có gì đâu anh, nếu anh em mình hội ngộ thì ok, còn không thì baak lại dịp khác, đầu tuần mộc chúc anh vui nha!

      Xóa
  13. Thơ hay
    độc đáo anh ơi
    Chúc anh sức khỏe
    viết nhiều thơ nghe
    Chúc anh vui ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thơ hay, với còm rất lạ
      là niềm tin chắp tương lai
      vỗ cánh bay miền xa ngút ngái
      để tận cùng níu cánh dìu thơ ...

      Xóa
  14. Hìm như... Mộc thức thâu đêm
    Trũng sâu đôi mắt dò tìm đúng sai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng rồi, thức đã trăm đêm
      nghe trăm ngọn gió quét bên thơ người ...

      Xóa
  15. Hình như của anh thật hay! Em trai sang thăm anh, cuối tuần vui anh nhe!

    Trả lờiXóa
  16. Hôm nay em sang trang này .Em say thơ anh Mộc rồi ...chúc anh luôn an vui sáng tác nhiều ạ

    Trả lờiXóa
  17. Bận nhiều không kịp về thăm
    Ngày càng thấy Mộc thơ đằm đẵm sâu
    Nhưng mà cái ảnh rất ngầu
    Hình như đang sục sôi đầu dọa ai ?
    he he,chúc khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cuối cùng anh đã về thăm
      hàng cau đứng thẳng tắp hăm hở chờ
      phía vườn chuối chín mộng mơ
      trái vàng ướp mật ngọt ngời môi dâng ...
      cảm ơn anh nhiều!

      Xóa
  18. Hình sự chẳng phải hình như
    Chắc như gộc MỘC mẻ hư lưỡi rìu
    Bạnh mặt góc cạnh điên điên
    Chớ nhát con trẻ Huỳnh Tiêu chạy dài
    Một giấc bạch tận sớm mai
    Râu ria sạch sẽ bớt chai, hết lì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hình sự với lại hình như
      bắt cô trói cột mập mừ câu thơ
      nghe lòng quăn úa bãi bờ
      cầm hoàng hôn ném qua thời con trai ...
      cảm ơn bác Sơn đã ghé thăm, chúc bác sức khỏe!

      Xóa