Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

Bài thơ còn thiếu câu kết


Tôi lại bắt đầu hận em

không cay nghiệt như người đàn ông bại trận buộc phải buông súng quy hàng 

khi lực lượng chưa đủ mạnh

binh khí chưa đủ tầm

đành gói ghém hành trang

ngược dòng nghiệt ngã 

khoát ba lô quay về cứ địa

chào bí thư


Tôi cảm thấy vui khi được giao nhiệm vụ mới

nhiệm vụ của một gã đàn ông luống tuổi

chở cháu đi học

chở bà đi chợ

hóa ra không có việc gì khó

chỉ sợ lòng không bền

chí không vững


Nhiệm vụ mới thổi vào hồn tôi luồng sinh khí mới

được nói

được cười

nhưng không được khóc

không được sợ

không được phép tháo chạy

bởi phía sau không có bờ


Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu

em là gì

là ai

là thánh nữ Bolero hay Nàng Tiên da sắt mình đồng trong thơ Tố Hữu

để tôi nhớ

tôi thương

tôi nghiêng mình kính cẩn

mong đợi

gặp gỡ


Tôi bắt đầu nhớ em

ngoài công việc như đã kể trên

tôi còn biết làm thơ

thơ là cái đinh rét gì phải nghiện ngập

mê mẩn

đắm đuối

tuy nhiên không làm thơ

tôi chẳng biết làm gì trong lúc nhớ em

sự mâu thuẫn bắt đầu quẫy lên như chó sủa

heo kêu

vịt oác


Sài Gòn, 10.2018

Bình Địa Mộc




Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

Mà nghe Tù Và


Mà nghe núi lở ầm ầm
Ngôi làng vùi giữa thăng trầm bão giông
Bàn tay gầy với mênh mông
Không kịp kêu cũng cứu không kịp rồi

Mà nghe hòn sỏi mồ côi
Bám chiếc rễ khóc ngọn đồi gãy ngang
Con chim lẻ bạn lìa đàn
Biết về đâu hởi đại ngàn tang thương

Mà nghe buồng chuối chín hường
Chưa kịp ăn đã mảnh vườn xót xa
Nồi sắn luộc mới hôm qua
Còn nguyên củ cháy củ quà quạ kêu

Mà nghe vách núi cheo leo
Từng cơn gió hú đỉnh đèo linh thiêng
Mảnh trăng mười bảy chung chiêng
Rơi lả tả khắp mọi miền suy tư

Mà nghe sinh tử phù hư
Ong ong khe nước tích từ thâm sâu
Giấu trong đất đá mưu cầu
Giấc mơ hạt giống nhiệm mầu xanh un

Mà nghe ngai ngái mùi bùn
Lẫn trong chiếc dép nhựa cùn sứt quai
Găm vào trực giác tương lai
Một ngôi làng chẳng còn ai Tù Và

Sài Gòn, 10.2020
Bình Địa Mộc



Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

Người ta & em

 


Người ta buồn rũ rượi

Thương cái ông quan kia

Khởi tố tội tham nhũng

Nhưng lại không biết cái ghế giám đốc ấy giá bao nhiêu?

Giá VND

Giá USD

Giá xương máu


Người ta tỏ ra tức giận

Ghét cái bà tỷ phú nọ giàu mà ngu

Suốt ngày chọc thiên hạ lên mạng chửi rũa

Nhưng lại không biết giữa nhà nước và nhân dân

Ai cần bà hơn?


Người ta hoang mang tột độ

Cách phát ngôn vô căn cứ của người nổi tiếng

Hoa hậu là con điên 

Chẳng ai lấy con điên về làm vợ bao giờ

Nghề nail và bán hàng online học vấn thấp

Nhưng lại không biết xuất xứ câu chuyện đó ra sao?


Người ta vui mừng kiểm soát được dịch bệnh

Cuộc sống trở lại bình thường

Nhưng lại không biết virus corona 

Con quái vật tàng hình nguy hiểm

Thông điệp 5K và vaccine mới quyết định sống còn


Người ta đòi xử kẻ tử tù

Nhưng lại không biết kẻ tử tù sẽ chết trong tù cần gì phải xử

Người ta và em cùng đồng hành

Trên một chiếc thuyền

Trên một chiếc xe

Có điều họ đạp thắng em đạp ga

Họ đánh trống em thổi kèn

Lúc ngược lúc xuôi inh ỏi


Tây Ninh, 10. 2021

Bình Địa Mộc 



Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

Yêu ngoan



Yêu ngoan

Ps: nhân ngày 20.10 Mộc xin đăng lại bài thơ cũ mến tặng chị em.


Lâu lâu anh thích nói thầm

Nghe hơi ấm thủa vội cầm tay em

Chuyện ban ngày nói ban đêm

Dư âm vọng buổi chiều nêm chật chiều


Lâu lâu thích được em yêu

Ngỡ quay gót ngỡ lều khều chân nhau

Yêu tóc sắp sửa phai màu

Yêu đuôi mắt nối toa tàu bôn ba


Lâu lâu anh thích chơi xa

Thích sửa soạn thích la cà hỏi han

Hỏi em chuẩn bị hành trang

Hỏi phòng ngủ nến ngọn tàn canh chưa


Lâu lâu thích được dầm mưa

Cho lành lạnh thấm vai vừa vừa run

Cho lòng đất lũ dế giun

Nỉ nôi lưỡi cuốc cả cùn đào kinh


Vãn hồi câu chuyện tâm linh

Trăm năm hương khói đinh ninh mơ hồ

Lâu lâu anh thích nhấp nhô

Trên đồi hoang ngọn gió vồ vập em


Hôn lên chỗ thịt da mềm

Hồn nhiên cởi áo ngã nghênh hồng trần

Lắng trong vô thỉ xa gần

Rằng lâu lâu mới được lần yêu ngoan


Sài Gòn, 10.2019

Bình Địa Mộc