Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Lưu manh tài phiệt, Trần Bắc Hà!

(ông Trần Bắc Hà: nguồn internet) 

Trần Bắc Hà sinh 1956 tại Hà Tây, bố quê gốc ở Hoài Ân, Bình Định tập kết ra Bắc. CMND số 211455986, đăng ký KKTT tại số nhà 20 Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hà có 35 năm công tác ngân hàng, phần lớn thời gian là làm sếp. Hà nghỉ hưu ngày 1/9/2016.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Chết chưa chắc là hết!

 
(cô Nguyễn Thị Phương Thủy: nguồn internet)

Thật sự tôi không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng nghe tin cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy nghi tự tử bất thành, hiện cấp cứu tại Bệnh viện. Chuyện này hư thực ra sao, chắc chắn trong nay mai sẽ được dư luận làm sáng tỏ. Có thể nói, thời gian gần đây không có cái gì qua mắt được cư dân mạng. Tuy bên ngoài không ít quan chức ta thán về facebook, nhưng một bộ phận khác, nhất là lãnh đạo cao cấp vẫn âm thầm theo dõi facebook, họ mong muốn trang điện tử khổng lồ này tồn tại và phát triển mạnh mẽ để thu thập tin tức đúng nhất, đủ nhất, nhanh nhất nhằm thực hiện mưu đồ chính trị (nếu có) của họ!

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

ÔNG LÝ QUANG DIỆU ĐÃ TỪNG GÓP Ý GÌ CHO VIỆT NAM?

Hình ảnh có liên quan

Ông Lý Quang Diệu (Nguyên thủ tướng Singapore) đã từng góp ý cho thủ tướng Võ Văn Kiệt!
(Nguồn Fb: Gs Nguyễn Đình Cống)

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

VỀ BÀI THƠ “BA TIÊU” CỦA NGUYỄN TRÃI



Trong “Quốc âm thi tập”[1], tập thơ Nôm được cho là của Nguyễn Trãi, “Ba tiêu” được nhắc đến nhiều bởi hình tượng độc đáo của cây chuối non nhân cách hóa thành một thiếu nữ. Bài này được đưa vào cả sách giáo khoa môn Văn, và đặc biệt, sau khi được Xuân Diệu phê bình thì nó càng nức tiếng là tuyệt diệu tình-từ. Về bài thơ này, nhà thơ Xuân Diệu đã “hiểu” được nó nhờ phương pháp thần giao cách cảm. Sau đây là lời Xuân Diệu bình:

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

BẾN VÂN ĐỒN NƯỚC NGẬP TỚI ĐÂU?

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, văn bản và nước

Ps: Người Sài Gòn muôn đời nay có khí chất lạc quan, thân thiện và sống tự nhiên. Họ thường rất tự tin, vui vẻ trước các biến cố cuộc sống. Thông qua trận lũ lịch sử ngày 25.11.2018 năm nay, dân Sài Gòn chế tác thành tác phẩm "con đường" rất độc đạo. Mời các bạn đọc cho vui nhé!

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

NGUỒN GỐC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

(ảnh cô giáo Trần Thị Tuyết đã về hưu)

GIẢI MINH CHO THÔNG NÃO VỀ NGÀY 20 THÁNG 11 
Nguyễn ChươngMt

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

NÉT CỌ THỜI GIAN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám mây, bầu trời và ngoài trời

Lời thưa!
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11 tôi xin chúc các thầy cô giáo trong đó có vợ tôi, con tôi một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Xin tặng mọi người một bài thơ nhỏ đọc cho vui nhé. Cảm ơn nhiều ạ!

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

BÀI THƠ CỦA CHỒNG CŨ ĐỆ NHẤT PHU NHÂN NƯỚC PHÁP

Kết quả hình ảnh cho tổng thống pháp và phu nhân

BÀI THƠ CỦA NGƯỜI CHỒNG CŨ ĐỆ NHẤT PHU NHÂN NƯỚC PHÁP HÔM NAY-ANDRÉ-LOUIS AUZIÈRE
20/05/2017

Ps: Đây là bài thơ hay từ nước Pháp. Nghe nói trong lúc bà Brigite Trogneux - Tân đệ nhất phu nhơn Pháp dự lễ đăng quang cùng chồng mới thì chồng cũ của bà đã sáng tác ra bài thơ này. Bài thơ thật hay và người dịch cũng quá xuất sắc.

(Source: From Lana Hoang FB)

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

CHÙM THƠ THÁNG MƯỜI MỘT

 

1/Chợ Mới 

Chợ bây giờ khác ngày xưa
Chỗ mẹ ngồi bán người vừa sang tên
Thiếu tiền thuê sát quày bên
Khách quen lầm chủ hàng nên quay về
Với theo giọng lạc tư bề
Chỉ còn nghe tiếng dép lê mòn dần