Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

TINH THẦN CƯ DÂN MẠNG VỚI ĐẤT NƯỚC

(ảnh: Hiệu Trưởng - Nhà thơ Nguyễn Tấn Sỹ, 
Tam Kỳ Quảng Nam trong suốt 5 năm qua đã 
thường xuyên tổ chức cho học sinh sinh hoạt
 về chủ đề Trung Quốc lấn chiếm  2 quần đảo
 Hoàng Sa - Trường Sa)

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

THƠ 88: EM & THƠ

(ảnh minh hoạ: nguồn internet)


Mấy bữa ni rồi bít tịt thơ
Một câu thôi cũng khó không ngờ
Chữ nghĩa dường như phiêu dạt cõi
Ta bà há chẳng dể rong chơi

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

THẾ GIỚI DU ĐÃNG SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975 (KỲ 7)

 
Bạch Hải Đường trong trại giam.
Thế giới du đãng Sài Gòn trước 1975 (Kỳ 7): Chuyện về tướng cướp Bạch Hải Đường 

THẾ GIỚI DU ĐÃNG SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975 (KỲ 6)

(Sài Gòn - trước 1975)


Thế giới du đãng Sài Gòn trước 1975 (Kỳ 6): Sơn “đảo” - tên trùm du đãng chết vì “lỗ chân trâu”

THẾ GIỚI DU ĐÃNG SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975 (KỲ 5)

 
Lâm “chín ngón” thời trẻ.


Thế giới du đãng Sài Gòn trước 1975 (kỳ 5): Lâm “chín ngón” nặng ân oán giang hồ với cả Đại Cathay và Năm Cam

THẾ GIỚI DU ĐÃNG SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975 (KỲ 4)

 
Điền Khắc Kim.

Thế giới du đãng Sài Gòn trước 1975 (kỳ 4): Điền Khắc Kim – tên du đãng “sính ngoại”

THẾ GIỚI DU ĐÃNG SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975 (KỲ 3)

 
Huỳnh Tỳ vào thập niên 1960.
 
Thế giới du đãng Sài Gòn trước 1975 (kỳ 3): Huỳnh Tỳ và những ân oán giang hồ với Năm Cam

THẾ GIỚI DU ĐÃNG SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975 (KỲ 2)

 
Sài Gòn thập niên 1960.

Thế giới du đãng Sài Gòn trước 1975 (kỳ 2): Ngày tàn của Đại Cathay

THẾ GIỚI DU ĐÃNG SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975 (KỲ 1)

 
Sài Gòn trước năm 1975


Thế giới du đãng Sài Gòn trước 1975 (kỳ 1): Đại Cathay, “bố già” của Sài Gòn

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

PHỎNG VẤN NHÀ THƠ VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG

(ảnh giàn khoan Nam Hải 982 dự kiến 20.6.2014 
sẽ tiếp tục hạ đặt trái phép tại Vịnh Bắc Bộ)

Trước tình hình biển đông ngày càng căng thẳng và nguy hiểm. Phóng viên X thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh với nhà thơ Y:

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

THƠ 87: CHÌA KHOÁ NHÀ

(ảnh minh hoạ: nguồn internet)

Khi nào cảm thấy đói bụng
Xin anh hãy rời mắt khỏi màn hình
Biết rằng thế giới ảo cũng đầy đặn nghĩa tình
Nhưng đời thật thì cần cơm ăn áo mặc

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

HÌNH ẢNH OFFLINE THI ĐÀN VIỆT NAM

(caffe Đồ Xưa)

Thi Đàn Việt Nam là một câu lạc bộ Thơ Văn thuần tuý do nhà báo - nhà thơ - nhà văn - nhà sưu tầm cổ vật (đồ xưa) Nguyễn Quang Vinh sáng lập. Ngoài ra Thi Đàn Việt Nam còn có trang www.thidanvietnam.vn đang hoạt động công khai trên mạng internet, thu hút lượng lớn các nhà thơ, nhà văn nhiều thế hệ với nhiều sáng tác chất lượng, ngày càng hấp dẫn bạn đọc. Đặc biệt trang nầy hướng công chúng, những người yêu thơ văn đến với Chân - Thiện - Mỹ hoàn hảo.

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

TRUYỆN NGẮN 55: ĐẺ MƯỚN

(ảnh minh hoạ: nguồn internet)

Ngày đương chức may thay lão Dạ vớ được cái chức Trưởng Phòng. Nói cho đúng tuy là chức có nhỏ, quyền có hạn nhưng tính lão tốt, tâm lão sáng nên chi lão giúp được khối người có công ăn việc làm ổn định. Tuy không giàu nhưng ở nước ta ổn định trở thành thuộc tính kinh tế nên chi có vài người quay lại tạ ơn lão bên cạnh một số khác bội nghĩa đi luôn, chẳng buồn ngó lại cái bến đò xưa nơi đưa họ sang sông ngày nào. Ôi, thế thái!

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

THƠ MỘC: CHUYÊN ĐỀ BIỂN ĐÔNG

01.- MỜI XEM THƠ MỘC ĐĂNG TRÊN TRANG 
HỘI NHÀ VĂN TP. HỒ CHÍ MINH

http://nhavantphcm.com.vn/hoat-dong-hoi/ban-thao-du-lieu/binh-dia-moc-mo-day-song-viet-nam.html

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

THƠ 86: NGÀY TRẦN GIAN

(Bác sỹ Phạm Thị Thanh Thuỷ - bạn facebook của Mộc)

Ngày trần gian của anh còn ít lắm
Làm ơn đừng hẹn nữa được không em
Đèn trước gió sớm muộn gì cũng tắt
Mây kéo về giông bão sắp nổi nênh

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

HÌNH ẢNH OFFLINE NHÓM G+SÀI GÒN

(Mộc/Thuỷ Nguyễn)


Truyện ngắn: VỢ CŨ

Hôm qua Hùng đi siêu thị tình cờ anh gặp lại Thu - người vợ cũ năm nào. Chao ôi là mừng!

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

THƠ 85: MÌ QUẢNG SÀI GÒN

(nhà hàng Đo Đo - đặc sản Quảng Nam)


Giữa Sài Gòn ăn tô mì Quảng
Bằng ở quê đám giỗ cả làng 
Rùn cổ lại bẻ đôi bánh tráng
Hạt mè văng tím rịm góc bàn

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

TRUYỆN NGẮN 54: LÀM ĐĨ


(ảnh minh hoạ: nguồn internet)



Đó là vào một ngày cuối tháng 5, do chịu không nổi tiếng thị phi người đời, bà Sinh quyết định nói "toạc móng heo" cho Hồng Ánh - con gái hiểu. Còn việc nó hiểu hay không, hoặc giả hiểu nhưng không nghe lời bà là việc của nó. Xem như đây là cơ hội cuối cùng, tinh thần trách nhiệm làm mẹ của bà kết thúc tại đây. Tại căn nhà mấy chục năm qua không hề có tiếng đàn ông, đại loại.

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

THƠ 83+84: NỖI CHI + ĐỢI YÊU


P/s: Đây là 2 bài thơ được tạp chí Đất Đứng Tây Ninh đăng trong thời gian qua. Mời các bạn xem