Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

TINH KHIẾT ĐẾN TÀN PHAI

 

1. Mẹ 

Mẹ không biết họp chi bộ
Mẹ không biết họp giao ban
Mẹ không biết bỏ phiếu kín
Mẹ không biết cử ai bầu ai?


Mẹ chỉ biết gói quần áo
Lặng lẽ dẫn con ra sau hè
Động viên con đi cùng các anh các chú
Gọi tắt là theo Cách mạng

Mẹ không biết đấu tranh chống tiêu cực
Bởi ai cũng tích cực đánh giặc giữ làng
Mẹ không biết lợi ích nhóm nhóm lợi ích là gì?
Bởi ai cũng là đồng bào đồng chí

Mẹ không biết làm đơn xin hộ nghèo hộ cận nghèo
Bởi giàu nghèo do số phận an bài
Mẹ không biết làm đơn xin nhà công vụ
Bởi ở quê mẹ đã có nhà rồi

Mẹ không được chọn theo Đoàn chính phủ
Ra nước ngoài tham quan học tập
Mẹ ở nhà cày sâu cuốc bẫm
Nghe con gà cục tác con dế râm ran

Mẹ tuyệt đối không nghe thế lực thù địch xúi dục
Chống phá Nhà nước hãm hại Nhân dân
Mẹ chỉ chờ con về
Hỏi u ăn cơm chưa?

Mẹ chỉ đợi chồng về
Hỏi mình có khỏe không?
Mà đợi hoài mẹ chẳng thấy ai
Ngoài chiếc ba lô lủng lẳng gió đùa

Sài Gòn, 8.2020

2. Câu hỏi đêm khuya

Những số điện thoại không bao giờ bấm
Mà suốt ngày cứ mở máy ra xem
Như trò trốn tìm cô chiêu cậu ấm
Vờn nhau hoài có mệt lắm không em?

Sài Gòn, 8.2020 


3. Trận đánh cuối cùng

Ông hãy kể trận đánh cuối cùng xảy ra ở đâu?
Đồng đội ông có bao nhiêu người ngã xuống
Bao nhiêu người thương tích
Bao nhiêu người dũng cảm tiến lên

Khoảng khắc ấy là ngày hay đêm?
Khi súng nổ họ đã ăn cơm chưa hay bụng còn đói lã
Các mẹ có đùm theo mỗi người một gói
Hay chỉ mỉm cười tiễn các anh đi

Sao ông lặng im không nói thêm gì?
Trận đánh cuối cùng quân ta thua hay thắng
Hãy kể lại để cháu con ghi vào sử sách
Tạc vào núi sông một quân đội anh hung

Có đầu tiên ắt có cuối cùng
Chúng tôi muốn nghe chính ông kể lại
Là nhân chứng sống còn hiển hách
Sau trận thư hùng lịch sử mấy mươi năm

Đôi mắt buồn băn bặt phía xa xăm
Những tấm huy chương gắn đầy quân phục
Bàn tay gầy áp lên phần ngực trái
Trận đánh cuối cùng ông chỉ chính nơi đây!

Sài Gòn, 8.2020

4. Ông là ai?


Ông xây khu mã hết năm ngàn mét vuông đất
Em xóa sổ mất mấy sào ruộng

Ông khoe ngôi biệt thự hằng trăm tỷ đồng
Em úp mặt gác trọ khóc mảnh vườn giải tỏa rẻ mạt

Ông lên chức bí thư thành ủy quyền lực
Em cạy miệng bố mình đỗ thuốc bởi vết thương chiến tranh tái phát

Ông tuyên bố tuyến cao tốc thông xe kỹ thuật
Em đập heo đất lấy tiền qua trạm BOT

Ông hả hê bước chân vào trường đại học
Em lủi mủi góc đường chạy xe ôm

Ông thêm cái gì
Em bớt đi cái đó
Ông được cái gì
Em mất hẳn cái đó

Em không dám nói ông phường đạo tặc
Bởi giữa ban ngày bạch nhật thanh thiên

Sài Gòn, 8.2020 


5. Khai phóng văn hóa văn minh

Trong bàn nhậu lớ quớ túm áo đánh nhau
Nhậu xong về nhà hành hung vợ con

Ra đường lỡ va quẹt cái rút mã tấu chém ào ào
Lấn tuyến leo lề chạy ngược chiều là chuyện nhỏ

Nữ sinh túm tóc xé quần áo quay clip tung lên mạng
Giáo viên nâng khống điểm thi đại học

Phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi
Giáo viên bắt học sinh uống nước bẩn vắt từ khăn lau bảng

Doanh nghiệp âm thầm trốn thuế
Lén lút mua bán hàng gian hàng lậu

Có nơi mắc nợ bảo hiểm xã hội không trả
Ép công nhân tăng ca tăng giờ

Quan chức tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng
Hối lộ hàng trăm triệu đô la

Lãnh đạo bắn nhau tại phòng làm việc
Sách nhiễu công dân quát tháo người phục vụ

Đấy là văn hóa văn minh Việt Nam chăng?

Em sẽ không trách cứ anh
Bởi đấy là văn hóa tha thứ
Nếu tình trạng nêu trên thuyên giảm

Nhưng không!
Nó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày
Không khéo trở thành bản chất

Làm ơn lượng hóa giúp em
Anh đã khai phóng được những gì?
Sau chín mươi năm tuyên giáo

Sài Gòn, 8.2020 


6. Tinh khiết đến tàn phai

Mấy chục năm rồi chẳng nụ hôn nào thật
Bởi một lần lỡ chạm môi anh
Từ đó trở đi khuông mặt ai cũng lạ
Dẫu cố tình nhắm mắt lại làm quen
Mấy chục năm rồi em chưa hề hạnh phúc
Bởi một lần trái cấm trót trao nhau
Người đàn ông ấy lâu lâu gặn hỏi
Em giã vờ hóng hớt chuyện người dưng
Con cái em giờ khôn lớn cả rồi
Đứa có chồng đứa nay mai lấy vợ
Em lạy trời không phải mấy chục năm
Mà một ngày có thể
Nụ hoa nào cũng tinh khiết đến tàn phai

Sài Gòn, 8.2020

7. Dịch & Địch


Kẻ mắt xăm môi không đúng thẩm mỹ
Dịch

Áo trái quần rách quần bó sát người gây phản cảm
Dịch

Biến đất công thành đất tư
Dịch

Biến tài sản công thành tài sản cá nhân
Dịch

Biến doanh nghiệp nhà nước thành công ty gia đình
Dịch

Đưa vợ con anh em dòng họ vào biên chế nhà nước
Dịch

Cha làm bí thư tỉnh con làm bí thư thành phố trực thuộc tỉnh
Dịch

Nâng khống vật tư thiết bị hàng hóa lên vài trăm phần trăm
Dịch

Chạy chức chạy quyền chạy đại biểu chạy dự án
Dịch

Chạy trường chạy điểm chạy biên chế chạy chính sách chạy hộ nghèo
Dịch

Sinh viên ra trường chạy grab bưng coffee bán hàng online
Dịch

Mua bán hàng lậu hàng nhái hàng gian
Dịch

Công trình trái phép không phép
Dịch

Công trình cơi nới nâng tầng lấn sông lấn lối đi
Dịch

Hối lộ vài triệu VND đến vài triệu USD
Dịch

Tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng
Dịch

Tham nhũng vài trăm hay còn gọi là tham nhũng vặt
Dịch

Đưa người từ trong nước ra nước ngoài trái phép
Dịch

Đưa người từ nước ngoài vào trong nước không phép
Dịch

Dịch trong dịch
Dịch ngoài dịch
Dịch trên dịch
Dịch dưới dịch

Tâm dịch ở trong tâm người
Người đến đâu dịch lây lan đến đó

Hãy ngồi yên một chỗ quan sát
Trước khi dịch biến thành địch

Sài Gòn, 7.2020 


8. Ngày gầy rộc

Mây giăng
Gió
Lướt phướt

Mưa rào
Nắng
Phôi phai

Tuyết phủ
Trăng
Lác đác

Hoa rơi

Rũ rượi

Núi lở
Sông
Chập chùng

Đất sạt
Biển
Dậy sóng

Điện cúp
Đường
Ngổn ngang

Nước ngập
Nhà
Trôi nổi

Xe ngưng
Tàu
Đứng bánh

Ăn
Không biết ngon
Ngủ
Không biết giấc

Đợi anh
Ngày
Gầy rộc

Sài Gòn, 7.2020

9. Giống & khác nhau


Điều anh nghĩ
Em cũng nghĩ ra
Có điều giữa suy nghĩ và hành động
Có thống nhất hay không?
Em phải cân não

Việc anh làm
Em cũng làm được
Song làm để làm gì?
Có lợi
Hay có hại
Cho nước
Hay cho dân
Em phải cân nhắc

Món anh ăn
Em cũng ăn được
Song ăn xong
Có ảnh hưởng bao tử hay không?
Em cần tư vấn bác sĩ

Có mất phần người khác hay không?
Em phải hỏi lại mẹ

Lời anh nói
Em cũng nói được
Song lời nói đó
Có làm tổn thương người nghe
Có làm giảm giá trị người nói hay không?
Em phải uốn lưỡi vài lần

Đồ anh mặc
Em cũng mặc được
Song mặc cho ấm bản thân mình
Hay gây phản cảm người đối diện
Khoe của
Lòe đời?
Em phải đắn đo

Đường anh đi
Em cũng đi được
Song đi nhanh
Hay đi chậm
Đến trước
Hay đến sau
Em phải lựa chọn bạn đồng hành

Tình yêu anh dành cho em
Là của em
Tình yêu anh dành cho người khác
Cũng là của em
Chia sẻ cho ai
Là do trái tim em mách bảo

Điều giống nhau
Là tài sản chung hai đứa
Điều khác nhau
Là số dư tiết kiệm của em trọn quyền sử dụng
Quyền của anh được chi phối bởi quyền của em

Sài Gòn, 7.2020

10. Nỗi buồn không tên
Ps: Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ


Anh vẫn nằm đây. Đúng không?
Nghe sớm mai lên bố ra đồng cuốc ruộng
Tia nắng mới ửng hồng cuồn cuộn
Hạt giống nào cũng gieo tự mầm xanh

Trưa quê mình thời gian trôi qua nhanh
Ăn cơm xong mẹ vội vàng xắt chuối
Lứa heo nầy đợi anh về đám cưới
Tháng bảy mồng mười. Chị ấy ở làng bên!

Anh vẫn nằm đây cạnh đồng chí chưa biết tên
Song chiến công thì vô cùng oanh liệt
Giọt sương trắng ngỡ ngàng chiều tinh khiết
Chị lao công nhổ cộng cỏ bần thần

Đồng đội anh ngay ngắn những mộ phần
Như chờ lệnh trước khi vào chiến dịch
Góc ba lô dấu tấm hình con nít
Bỗng tưng bừng đứa chạy đứa tung tăng

Anh vẫn nằm đây dìu dặt ánh trăng
Nghe tất thảy âm vang lời sông núi
Đi về phía một thời lầm lũi
Chặt gốc tre làng quẹt nước mắt vót chông

Giữa cuộc trời đất mênh mông
Cơn dông kéo qua cơn gió Lào hắt lại
Hạt bụi vô tình cuốn hàng cây nghiêng ngã
Găm nỗi buồn chưa kịp đặt tên

Sài Gòn, 7.2020
Bình Địa Mộc




3 nhận xét: