Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

CHÙM THƠ LỤC BÁT THÁNG 8



Chùm thơ tháng Tám - 2025


1. Lạy trời


Đừng mưa dầm nữa ông ơi

gió kia cũng vậy bớt ngời ngời bay

chỉ còn khoảng độ gang tay

ngôi nhà biến mất giữa ngày bão giông

Đừng ngập sâu nữa cánh đồng

chiếc dép cùn sứt quai chồng chềnh trôi

đàn gà lạc mất nhau rồi

con kêu chip chip con ngồi đăm chiêu


Đừng dâng nữa mực thủy triều

cây lúa tội nghiệp phất phiêu ruộng gầy

bờ đê vạt cỏ chân mây

vết thương thời tiết xé trầy da xanh


Đừng cây cối gãy chanh bành

chỗ hò hẹn chỗ chữa lành trái tim

ngọn đèn cao áp lim dim

ngả nghiêng theo dấu chân tìm người thân


Đừng đất đá cả ngàn cân

đổ lên đầu những muôn dân thiệt thà

kẽ phên nẩy hạt mưa sa

viên ngói nứt mộng mái sà lạt buông


Đừng gieo rắt nỗi u buồn

buôn làng em vốn thượng nguồn khổ đau

lạy trời nếu có kiếp sau

xin làm bãi sậy bờ lau sông Hồng


Tp. Hồ Chí Minh, 07. 2025


2. Thơ trình làng


Bài thơ gởi báo không đăng

tôi đem tôi gói ánh trăng đêm rằm

mặt đất loang lỗ hình xăm

cây vú sữa bóng đen bằm nát tương


Bài thơ mô tả con đường

ngày xưa đất lún bùn vương gót giày

ngày nay thảm nhựa thẳng ngay

lá một chiếc rụng bàn tay thẹn thùng


Rứa mà báo lại lạnh lùng

xé làm tư mảnh bỏ thùng rác dơ

đàn ruồi xếp cánh ngẩn ngơ

thương tôi thì ít thương thơ thì nhiều


Bài thơ mô tả buổi chiều

trên đường dây điện ít nhiều chú chim

nhớ ai mà đứng lặng im

mà nghe thổn thức trái tim học trò


Sân trường vạt nắng buồn xo

coi con nít nhảy cò cò vui hơn

lâu lâu dừng lại dỗi hờn

vì sao hòn sỏi cô đơn suốt đời


Bài thơ gởi khắp muôn nơi

nơi nào cũng bỏ cũng lời chán chê

khuya về thắp ngọn nến kề

soi câu chữ mái tóc thề hoa râm


Sáng ra ký tự âm thầm

dạo trên bàn phím nối dầm bình minh

xin cô biên tập lưu tình

đăng thơ tôi để tôi trình làng tôi


Tp. Hồ Chí Minh, 07. 2025


3. Đôi giày cũ bạn tôi

Ps: Đăng lại bài thơ cũ để nhớ một thời sống ở Tam Kỳ - Quảng Nam.


Quẳng đôi giày cũ cuối năm

Đụng thằng bạn nối khố nằm cầu may

Ngoài vườn lá rứt cành bay

Cứ về đâu đó từ rày biệt li


Chạy ù phía cánh tay ghì

Đụng quang gánh mẹ xuân thì nổi nênh

Ngọn ngàn cỏ siết hai bên

Đường. Bàn chân níu bước chềnh chệch nghiêng


Cổng làng rêu phủ màu Giêng

Sương trong vắt đọng bình yên mỗi lần

Áo cơm mỏi gót phong trần

Vịn câu hò Quảng nhớ ngần Tết xưa


Quẳng đôi giày giẫm cơn mưa

Cuối năm đụng giá lạnh vừa thịt da

Bờ sông tiếng quấc thỉ tha

Đêm ba mươi hé cửa. Và ngồi im


Cội mai già mắt lim dim

Canh chừng gốc mít liếc nhìn gốc cau

Mái hiên thấp xuống nỗi đau

Che vừa tháng Chạp nhuộm màu tương tư


Tam Kỳ, 2012


4. Ôm em


Ôm em từ phía sau lưng

giọt mồ hôi muối nhuộm từng hoa văn

áo cơm họa tiết nhọc nhằn

mưu sinh nặng gánh nợ oằn hai vai


Bờ phên mối mọt van nài

vườn rau gió dập nát vài đọt xanh

giếng sâu mạch nước nong vành

bóng trưa vỡ giữa bóng mành mành phơi


Ôm em làn tóc rối bời

hương bồ kết quyện ngát lời thệ xưa

mái tôn chiết khấu cơn mưa

căn buồng ký ức khép thừa chăn êm


Ngước lên kỷ niệm buông rèm

sững sờ mi mắt ướt nhèm vì sao

cạnh mùng vuông góc chiêm bao

hôn nhân mở cánh cửa rào rào bay


Ôm em gầy rộc đôi tay

siết đau đáu cuộc chơi bày phù vân

kiểng chân khúc nắng xạ gần

chuông nhà thờ lích chích dần hành trang


Hẹn giờ điện thoại tình tang

canh ba thức giấc ôm choàng hư vô

lưng trần thỏa sức nhấp nhô

đôi bầu vú mặc sông hồ lăn tăn


Tp. Hồ Chí Minh, 7. 2025


5. Ngày mai biết sẽ ra sao?


Ngày mai ngập lặn bể dâu

chùm chìa khóa rớt móc câu trầm mình

cô hàng xóm nhỏ xinh xinh

mở toang cánh cửa lung linh nến vàng


Bức rèm huyết dụ miên man

dây mùng cột sút góc ngang bùng nhùng

gối đông vùi giữa lạnh lùng

nghe ngoài ngõ vắng trùng trùng bước chân


Ngày mai dự án bâng khuâng

gói xôi gấc chín chia phần ăn chay

cà phê nguyên chất rang xay

pha chút sữa đặc cho ngày đăm chiêu


Nụ cười khuyến mãi phù điêu

khắc đôi môi mấy bận liều hôn nhau

bóng mây sinh kế đổi màu

bóng người nghèo lẫn người giàu đen thui


Ngày mai xổ số hên xui

sàn giao dịch khẽ rung đùi xem phim

giấc mơ chứng khoán lim dim

dòng xe cổ phiếu chạy tìm cổ đông


Kỳ đà nhắc nhở kỳ nhông

xuất thân cùng một tổ tông kỳ tài

vung tay đấm xẹo vũ đài

xiên quai hàm cũng chọn vài rủi ro


Cô hàng xóm mắt buồn xo

nhìn ngôi nhà khóa cửa lo hợp đồng

bấm chuông sợ gió mềm lòng

bay qua đêm muộn bay vòng ngày mai


TP. Hồ Chí Minh, 7. 2025

Bình Địa Mộc






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét