Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

MƯỜI BÀI THƠ NGẮN của BÌNH ĐỊA MỘC


1/ CỜ NGƯỜI 

gõ tay vào ván cờ người
mới hay con tốt qua đời ung thư
gõ tay vào khoảng thực hư
mới hay nhân cách ngộ từ phím tâm



2/ BÀN TAY THÁNG CHẠP

sau cái áo là cái lưng
bàn tay tháng chạp ngập ngừng tháng giêng
mùa xuân đòi hỏi nhân quyền
được yêu và được ngửa nghiêng tự tình


3/ HỮNG HỜ

ngày mai nỗi nhớ tràn ly
hôm nay buồn rủ nhau đi be bờ
trên đầu ngọn cỏ ban sơ
một dấu chấm hỏi bạc phơ mái chèo

4/ QUÊ GỌI

một hôm cố quận gọi tôi
về đi kẻo nắng lưng đồi phôi phai
về đi kẻo tóc bờ vai
nhuộm hồn thi sĩ xanh vài sợi quê



5/ MƯA SÀI GÒN 

phố bây giờ hóa thành sông
dép một chiếc lạc giữa dòng thời gian
chiều trôi về phía kiên giang
em con thuyền bứt dây sang bến bờ

6/ GÁI HƯ

em li nước mát đong đầy
ngón tay khẽ chạm tràn bây ra chiều
đàn bà hư mấy khi yêu
giẩy na giẩy nược cái điều thị phi

7/ GÓT SEN 

hễ là bất chợt nắng mưa
em ơi quận tám kính thưa thủy triều
xin chầm chậm mỗi khi yêu
để con nước rút mĩ miều gót sen



8/ PHỤ TÌNH 

áo xanh nhất định bỏ tôi
phố buồn chau mặt hắt đôi ngọn nhà
bầy xe tội nghiệp quáng gà
mắc vào chiều những cú va quẹt hời

9/ XÉ ĐÔI BUỔI CHIỀU

nghĩa là biết nghĩa là chi
mới hôm qua một người đi mất rồi
nghĩ hoài mệt quá nên thôi
ra ngoài ngõ xé làm đôi buổi chiều

10/ DÃ TRÀNG 

sông chảy đến bao giờ đáy cạn
anh bấy giờ xe cát đợi em




Sài Gòn, 12.2018
Bình Địa Mộc 

3 nhận xét:

  1. Thơ anh Mộc
    Thơ anh ngắn gọn trụt trồi
    Người đọc cẩn thận cấm cười mạnh nha
    Muốn cười, trước xả nước ra
    Không thì ướt sũng người ta chê cười

    Trả lờiXóa