Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

THƠ MỘC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB HỘI NHÀ VĂN TP.HCM


http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/binh-dia-moc-khuc-bien-tau-thoi-gian.html


Bình Địa Mộc khúc biến tấu thời gian
19.02.2017-19:10
 Nhà thơ Bình Địa Mộc


KHÚC BIẾN TẤU THỜI GIAN

Quán cóc thuở liêu xiêu
Chiếc bàn kê lệch ngọn gió chiều háu đói
Chai rượu gạo gầy rộc
Giọt cuối cùng bật máu chân răng

Trước căn nhà sáng trăng
Không rào chắn bởi nơi đây chẳng còn gì để mất
Ngoài chiếc túi tinh thần bao cấp  
Túm đầu biên chế cơ quan

Bóp bụng mài đũng quần
Băng ghế đại học nghe giảng bài quy luật vật chất
Không hề mất đi chỉ thay đổi quyền sử dụng
Đôi dép lào nằm đợi kẻ bất lương

Quán cóc khởi sắc vô thường
Lũ đầy tớ ốm nheo trở thành ông chủ bụng bự
Tiếp viên chân dài rót bia như nước lã
Khóm lục bình trôi ngược dòng kênh

Giảng đường mái ngói tênh hênh
Ông giáo già thâm canh môn duy vật biện chứng
Cơ chế thị trường biến dạng
Quyền sở hửu chuyển từ phong bì đến va li

Ghế đá công viên ngậm ngùi
Chàng thanh niên nóng lòng chờ người yêu tan học
Tấm vé xem phim xếp hình tàu bay giấy
Ném lên bầu trời giả định tự do


LENG KENG

Leng keng em đến trường làng
Dăm ba sách vở tự quàng vai đi
Mũ rơm bện tuổi dậy thì
Dép râu quai sứt gót ghì bàn chân

Tiếng bom mỗi lúc một gần
Giật mình vỡ giấc mơ thần tiên xa
Leng keng chú Bảy dì Ba
Huơ con rựa mới mài ra đồng điền

Đôi quang gánh cũ bong niềng
Nửa đường quê lọt ưu phiền nhẹ tênh
Một hôm bác Mõ ngủ quên
Không ai đánh cũng không lên kêu giùm

Cuối năm xã đánh giá chung
Ba Tốt Bốn Giỏi vô cùng đáng khen
Nhất là hồi kẻng leng keng
Nhịp hai bốn cứ từng phen hết hồn



ƯỚC CHI XUÂN CŨNG

Em trốn sau hè anh tìm trước sân
Cứ tưởng xa hóa ra gần
Rứa mà lẫn quẩn chẳng lần được nhau
Bi chừ tóc trắng phau phau
Chân run run giẫm nhĩ nhàu cỏ giêng
Một mình một nỗi niềm riêng
Ước chi xuân cũng ưu phiền cùng ta


MUÔN NỖI ĐÀN BÀ

Người đàn bà hốt bột cưa năm nào
Dụi mắt nhìn qua ô cửa kính
Bếp ga không khói mà cay
Thời gian gieo vần tí tách
Đứa cháu ngoại xem phim kênh HBO
Họ đánh nhau
Kẻ chết người bị thương song nó lại cười
Chiếc xe máy dựng ở góc nhà
Kẹp nguyên tờ rơi quảng cáo
Cuối năm hàng gì cũng rẻ nhưng giá không bất ngờ
Trước cổng treo lá cờ Tổ quốc
Mừng Đảng Mừng Xuân
Hình như trời đang ngưng gió
Cậu thanh niên lành lặn
Bán vé số đầu năm lấy hên
Bà mua một tờ boa luôn tiền thối
Cả xóm chẳng còn ai nấu mùn cưa
Để bà hỏi thăm rừng xanh mấy câu đại loại
Tháng giêng muôn nỗi đàn bà

Quảng Nam, Tết Đinh Dậu 2017
BÌNH ĐỊA MỘC

1 nhận xét: