Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

10 SÁNG TÁC MỚI NHẤT CỦA BÌNH ĐỊA MỘC



1.- Đoàn người tiến về ngoại ô

Hành trang rẽ quạt lộ trình cống hiến
bầu vú thời gian chảy xệ mảnh đất tâm linh
ngẫu hứng biến dạng
khuôn mặt trá hình cuộc sống ca rô người đàn bà bất hạnh
hoán đổi chủ đề nổi loạn
cứu cánh nền tảng cô đơn
hơi thở thương thảo tư tưởng nhân sinh
niềm hân hoan kiểm duyệt cổ súy
chung cư xê dịch
làng cói bật dậy
hòa tấu nền nhạc giao hưởng động cơ hơi nước
cổ máy tình yêu giai cấp xập xình

Niềm tin di cư qua cánh đồng phật thuật
ước mơ cõng ngàn đời sở hữu đất đai
quy hoạch phát triển không gian ba chiều ếch nhái
hư cấu tiểu thuyết côn trùng
phục vụ nhu cầu đói chữ cư dân mạng
lạch tạch bàn phiếm lịch sử giao khoán
mối tình song bích giữa chất và lượng
biểu tượng chiếc mũ tai bèo lúp xúp địa đạo trăng hoa
hướng mười giờ
nụ hôn du kích khai hỏa
giàn khoan hi vọng
hút lòng hồ tri thức đa tầng

Họa tiết giấc mơ giải phóng
bức tranh game show đục ngầu đôi mắt đam mê
biểu đồ hạnh phúc tận hiến bắn cung khái niệm
cộng hưởng nền văn hóa bánh chưng
mặc khải nụ cười khả ái sau màn tung hứng khỏa thân
nước mắt cầu thị trách nhiệm
chuỗi quy tắc ứng phó ngôn luận
hiển linh danh mục trường sơn
nhân giống loại phong lan màu tím lủng lẳng đằng sau ba lô người lính
mã số một chín bảy lăm


2.- Ai  

ai quên
ai nhớ
ai còn
dưới chân cầu đứng mỏi mòn đợi em

ai thương
ai ghét
ai đem
sang sông câu hát ướt mềm bờ môi

ai mới đó
ai xa rồi
mái chèo khua gãy làm đôi nhịp dừa

ai đi
ai đến
ai chưa
làm người khách trọ ở vừa trần gian

con sông dọc
bến đò ngang
câu thơ lội ngược nước bàng bạc đau

ai phía trước
ai đằng sau
hai bên đường cả ngàn lau lách đùa

trên đồi thông thốc gió lùa
một tôi
một tớ
một vua
gối đầu


3.- Thu đến

mùa thu dường đã đến rồi
buồn chi em lại giống tôi thẫn thờ
mặc chiều cả gió nhởn nhơ
yêu ai yêu cứ giã vờ rằng chưa

4.- R. I. P
khoảng cách

chái bếp ra chuồng heo
chừng vài ba cái ngáp
ngáp dài đường sẽ dài
ngáp ngắn đường ắt ngắn
vừa dụi mắt vừa đi
vừa há miệng vừa bước
đằng nào rồi cũng đến
quan trọng là niêu cơm
còn nguyên hay hết sạch

buồng ngủ lên phòng khách
dăm bảy tiếng là cùng
dạ ít nhanh đi hơn
dạ nhiều chậm hẳn lại
vừa giẫm chân vừa dạ
vừa co giò kính thưa
cơ bản là cúi thấp
hay ngẩng đầu có tôi

từ nhà đến cơ quan
đếm đủ vài chục phút
nhanh chân thì đến trước
chậm bước chắc về sau
vừa chạy xe vừa ngẫm
quẹo cua kịp nghĩ suy
hôm nay đã làm gì
cho ngày mai kết quả

trên đường về nhớ ghé
chỗ bạn bè năm xưa
đứa giàu thiếu tình cảm
đứa nghèo thừa ái ân
ai cũng qua hết thời
đầu trần và chân đất
ai cũng đã đôi lần
chạy ăn từng bữa một
đất nước vừa tàu hỏa
vừa chuẩn bị máy bay

giường nằm sang giường bệnh
cách nhau vài gang tay
khi đương kim khỏe mạnh
coi đất trời bằng vung
lúc dung nhan tàn tạ
sựt nhớ mình mỏng manh
dòng đời trôi quẩn quanh
người bãi bờ sóng vỗ

tự đông tây kim cổ
áo mặc lẫn áo quan
số đo vòng số phận
không hụt chẳng hư hao
kẻ khoát trước người sau
cuối cùng đều cán đích
không thể vượt thời gian
an toàn hơn khoảng cách
rút ngắn hay kéo dài
phần nhiều do thức tỉnh
sau tháng ngày mộng mị
mới giật mình, ô hay!


5.- Từ một mảnh sân hình chữ nhật

Nghe thanh âm đa sắc
thay đổi liên tục thói quen giật mình
hỉ nộ
ái ố
xô dập trắc ẩn
hòa tấu khúc tống biệt hành ai oán
tần sóng di truyền gien đột biến
thay đổi quy luật sinh tồn
không nhất thiết phải uống thuốc sau khi ăn cơm
mặc áo ấm trước khi ra đường
bất chấp mùa đông lạnh lẽo
tình trạng dồn toa
khép biên mật độ
xoay ngược dòng lưu
trở mặt đánh đố tử thần
bất ngờ tăng nhiệt

Nép gãy khủng hoảng khuôn mẫu áp định
chi phí thôi thúc hình sin
trầm tư cóc nhái ểnh ương cào cào da diết
chứng minh chu kỳ rụng trứng căng thẳng
tiểu tiện là nhu cầu tự nhiên
ăn no
mặc đẹp
là nhu cầu bức xúc
đi xe hơi
ở nhà lầu
là ước mơ mong mỏi
bất đắc dĩ mới dính vòng lao lý

Bàn tay búp măng
lẫn giữa năm ngón gầy rộc xương xẩu
sau động tác vẫy gọi bất thành
buông lỏng tuyệt vọng
mặc định an bài
mỹ nhân từng đoạt vương miện
đại gia từng ném tiền qua cửa sổ
kẻ bần cùng khố rách từng ăn bờ ngủ bụi
ẩn nấp trong sự hoài nghi số phận
thắc thỏm lo âu
trượt băng sợ hãi

Cái chết lâm sàng lên lịch
sự hồi sinh trở nên xa xỉ
nhen nhóm từng ngọn nến lẻ loi thắp sáng lồng ngực tri ân
bắt đầu từ nơi có tiếng gà cục tác
tiếng nghé ọ vọng chuồng
đến cô bé tóc vàng Italia
lặng lẽ bên hàng cây So đũa nồng nặc mùi thuốc tẩy
thời gian dội nước
bệnh gai cột sống
sắp sửa tịch biên tài sản
chẳng có gì ngọai trừ chiếc xe máy cà tàng
khoát lên khung sườn cánh én
danh xưng thời đại bốn chấm không
grab bay


6.- Mấy chục năm rồi
Chẳng có nụ hôn nào thật
Bởi một lần
Em lỡ chạm môi anh
Từ đó trở đi
Khuôn mặt ai cũng lạ
Dẫu cố tình
Nhắm mắt lại làm quen 

7.- ĐÊM KHÔNG NGỦ

đêm dài không biết chừng mô
mà nghe tiếng gió nhỏ khô dùng dằng

còn trời thì chẳng có trăng
tối thui thui một đôi thằn lằn rên

vừa chợp mắt cái sợ quên
câu thơ viết dỡ dang nên chốt bài

thức luôn đến sáng mặc ai
cuộn mình trong chiếu chăn ngai ngái mùi

miệng đời nhân thế phi phui
nỗi buồn đánh trống niềm vui giật mình

lòn tay dưới gối lặng thinh
nghe con tim đập cà thình tội ghê

Sài Gòn, 9.2018
Bình Địa Mộc


1.- khuya thu

lan man
lá sắp bậc thềm
gập ghinh gạch một viên nêm sân gầy

nhẩn nha
nong ắp lúa đầy
con gà mổ cộng rơm trầy bóng trưa

hấp hênh
ngói mấy viên thừa
những dành dọi những cơn mưa bất thường

em tay
gối mỏi yêu thương
giật mình nghe tiếng quấc trườn khuya thu

2.- không ngủ được

đêm dài không biết chừng mô
mà nghe tiếng gió nhỏ khô dùng dằng

còn trời thì chẳng có trăng
tối thui thui một đôi thằn lằn rên

vừa chợp mắt cái sợ quên
câu thơ viết dỡ dang nên chốt bài

thức luôn đến sáng mặc ai
cuộn mình trong chiếu chăn ngai ngái mùi

miệng đời nhân thế phi phui
nỗi buồn đánh trống niềm vui giật mình

lòn tay dưới gối lặng thinh
nghe con tim đập cà thình tội ghê

3.- bài thơ lạc tứ

khe cửa bé tí tì ti
khuất dần dần bóng mẹ đi làm đồng
ngoài trời sắp một cơn dông
bão lòng con sóng đắp chồng lên nhau

khe cửa he hé phía sau
chú bọ ngựa bấu rách tàu chuối khô
bước chân mẹ gió xấp xô
con trong nhà hụt giữa bồ lúa vơi

khe cửa lấp ló chân trời
cho ngày vầng ánh dương ngời ban mai
mẹ đôi quang gánh bả vai
vá lành con chiếc áo dài thướt tha

con từ mẹ thoát thai ra
cọt kẹt khe cửa ú òa bập be
bể dâu úp mặt bờ tre
bài thơ lạc tứ khóc nhè ểnh ương 
  


1 nhận xét: