Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: Chùm thơ của ĐỖ THANH TOÀN (Bình Địa Mộc)

 
Bình minh: Nguồn google

Cuộc thi: Sáng tác Văn học Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu 

Năm 2020

Vòng chung khảo
 
Tác phẩm dự thi 
Chùm thơ của ĐỖ THANH TOÀN (Bình Địa Mộc)
MS 084 Thơ

Bài 1: MẸ Ở CHUNG CƯ

Lan can mấy mét vuông sàn
Mà con dối mẹ rộn ràng sân chơi
Chỗ kia mẹ đứng hắt hơi
Kẻo quê lại bảo bà dời đi đâu

Hôm qua còn hỏi xin trầu
Nay sang tận Mỹ tận Tàu xa xôi

Chỗ này vạt nắng mồ côi
Che ngang bóng mẹ chiều ngồi thở ra
Còn đây lác đác dưa cà
Sum suê chùm ớt hài hòa quả chanh

Mẹ không cần phải loanh quanh
Hỏi mua bán hỏi cái anh xe thồ

Dưới chân gạch lót nhấp nhô
Mẹ từng bước cứ vập vồ cả trông
Trên đầu mây trắng mênh mông
Giữa ngọn gió thuở má hồng phiêu linh

Trai làng hồ hởi đinh ninh
Không ưng mẹ đứng một mình ngắm trăng

Lan can mấy mét băn khoăn
Chỗ trồng rau chỗ nhùng nhằng phơi phong
Chỗ hạt lúa níu vành nong
Con gà trốn nắng chạy vòng tháng Tư

Chỗ vạt áo mẹ hình như
Mùi bùn non lẫn thực hư hoa nhài

Chung cư mẹ có gặp ai
Ở trong thang máy hoặc ngoài hành lang
Có cùng mẹ nhớ miên man
Bờ ao giếng nước ngôi làng rong rêu

Có cùng mẹ mắt trông theo
Cánh chim phố thị bay vèo lan can

Sài Gòn, 7.2020

Bài 2: NGỘ

Những người rốt cuộc là ai
Tự nhiên khăn gói đầu thai kiếp này?

Sài Gòn, 6.2020

Bài 3: TIẾNG CHUÔNG CỬA

Tiếng chuông cửa cứ một hồi
rung lên rồi lại tắt rồi rung lên
tai này ngãnh tai nọ nghênh
cuối cùng định mở nhưng quên cái chìa

Tiếng chân bước tuốt đằng kia
tiếng chó vàng khịt cái nia đằng này
chạy ra thì thấy dấu giày
bên cạnh dấu hỏi người này là ai?

Nửa đêm bước ngắn bước dài
lãng du hay khách vãng lai nhỡ đường
mang theo cả gió cùng sương
vài chum nắng chụm đầu tương mái hè

Ghì ghìu chiếc lá so le
ngọn cau lớt phớt ngọn tre lùa thùa
bóng người nhùi nhũi gót khua
bóng con trăng đuổi theo mùa giao nhau

Tiếng chuông cửa rắc thật mau
rồi ngưng bặt giữa đêm nhàu bấn đêm
lừng thừng giữa nhớ và quên
giữa quen và lạ dập dềnh giấc mơ

Giật mình tung mảnh chăn thơ
lòi câu lục bát nằm trơ chữ buồn

Sài Gòn, Tháng Bảy 2019

Bài 4: ĐÔI MẮT HẢI HỒ

Đường vào bệnh viện phập phà
Chuyến xe cấp cứu băng qua phận người
Kim đồng hồ chỉ mười mươi
Ngẩn ngơ vạt áo khóc cười cỏ may

Cổ dăm bảy miếng biện bày
Ngủ vùi ba giấc mỏng dày chiêm bao
Nhà tranh vách đất hanh hao
Lầu son gác tía vẫy chào xa xăm

Chân vừa chạm cõi trăm năm
Âm dương dường đã thông tằm bể dâu
Ngày cạn nối với đêm sâu
Hành trang xin ký gởi đầu chân mây

Cơ đồ em cánh chim bay
Công danh tôi cửa tù đày gọi tên
Vòng tay thưa với chông chênh
Bước xuống thì dễ bước lên đoạn trường

Bệnh viện có bao nhiêu giường
Bấy nhiêu số phận vấn vương hồng trần
Dây chuyền đạm nối xa gần
Nhanh hay chậm bởi phúc phần trùng lai

Hoặc nhiều ít chục mười hai
Đau thương càng đếm càng dài năm canh
Ngọn đèn trước gió phong phanh
Soi đôi mắt ướt nhắm quanh hải hồ

Sài Gòn, 4.2020

Bài 5: VÔ THƯỜNG GỌI TÊN

Anh bỏ quên em u buồn
Thưa. Giông bão ấy ngọn nguồn tự đây
Ngoài đường cây ngã đời cây
Công viên phận lá trút gầy thân sơ

Đả thương ngọn cỏ xác xơ
Níu chân chiều giẫm hụt cơ số lần
Thủy triều mặc cả bâng khuâng
Gió giằng co cuốn thượng tầng nước leo

Ngọn đèn quảng bá cáp treo
Lằn sơn đỏ hộ cận nghèo phủ xanh
Biểu đồ xóa đói nặc danh
Chiếc chìa khóa khởi nghiệp khoanh vòng tròn

Môi hôn định hướng môi son
Cây trâm cài bỗng mỏi mòn điêu ngoa
Phù dung giã biệt phồn hoa
Tàn đêm chết giữa mù lòa nhân sinh

Anh bỏ quên em một mình
Trong ngôi nhà ngỡ lung linh sắc màu
Mới hay họa sĩ nỗi đau
Bắt đầu từ bột nước lau lệ mờ

Cổng canh cánh khép hững hờ
Ngón tay kẹp giữa múi giờ yêu đương
Tiếng chuông võng mạc mù sương
Nghe đau đáu phía vô thường gọi tên

Sài Gòn, 6.2020
Bình Địa Mộc
 
Tác giả dự thi: Đỗ Thanh Toàn (Bình Địa Mộc)
Địa chỉ: Số 99/23 đường TL 41, tổ 9, khu 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Ngày 28 Tháng Tám 2020


Không có mô tả.

Không có mô tả.
Tác giả Bình Địa Mộc


1 nhận xét: