Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

Vô thiên lủng nhà thơ



VÔ THIÊN LỦNG NHÀ THƠ

Các nguyên nhân làm thơ:

Giàu có, dư dật, rửng mỡ - làm thơ

Nghèo khó, buồn chán, thất vọng - làm thơ

Không giàu, không nghèo, rảnh rỗi - làm thơ

Cán bộ, vô công rỗi nghề, dư ăn dư để, thừa mỡ - làm thơ

Nông dân vừa đủ ăn, toát mồ hôi hột, nông nhàn ngồi nhai bắp rang - làm thơ

Hộ nghèo, kêu oai oái - làm thơ

Nịnh - làm thơ

Bợ đỡ - làm thơ

Ca ngợi - làm thơ

Chửi bới - làm thơ

Được tặng quà - làm thơ

Được gái cho đụ - làm thơ

Được trai đụ - làm thơ

Mất gà - làm thơ

Mất chó - làm thơ

Mất bò - làm thơ

Mất gái - làm thơ

Mất phi công - làm thơ

Mất chức - làm thơ

Gái bao quay lưng - làm thơ

Vô thiên lủng thơ từ từ trồi ra

Vô thiên lủng nhà thơ viết cho bõ ghét

Vô thiên lủng nhà thơ viết thơ giống vè, nhưng rống to hơn vè

Vô thiên lủng nhà thơ lẩy vè ra thơ nhưng táo bón hơn thơ

Uống rượu gạo gào thơ

Uống bia ợ thơ

Uống rượu ngoại ừng ực thơ

Uống bia hơi xì thơ

Uống rượu dầm ngâm thơ

Thơ như một lũ lơ mơ người người ngợm ngợm

Thơ điên điên bợm bợm

Vừa hiếp dâm vừa làm thơ

Vừa ăn cướp vừa làm thơ

Vừa thò tay trộm của quốc dân vừa làm thơ

Mới chửi lộn tranh chỗ bán mua xong lại làm thơ

Mới đập nhau chí chóe lại làm thơ

Vừa đánh ghen vừa làm thơ

Có vô thiên lủng nhà thơ

Nhưngđáng ngưỡng mộ nhất vẫn là

Các nhà thơ ăn cơm chùa

Và những nhà thơ ăn cơm chực của dân

Những nhà thơ đóng vai huyền nhân

Tô phết điểm trang sơn son thiếp vàng cho cứt

Cho dù có dát kim cương thì cứt vẫn là cứt

Mang cứt dát kim cương đặt lên bàn thờ

Rồi ung dung chơi trò chữ nghĩa

Thật đáng sợ cho các nhà thơ

Chuẩn bị nịnh - làm thơ

Chuẩn bị giết người - làm thơ

Chuẩn bị tranh đoạt ăn thua - làm thơ

Chuẩn bị hốt của bỏ chạy - làm thơ

Chuẩn bị ngậm máu phun người - làm thơ

Chuẩn bị thọc gậy bánh xe - làm thơ

Chuẩn bị ném đá giấu tay - làm thơ

Chuẩn bị qua cầu rút ván - làm thơ

Chuẩn bị ăn cháo đá bát - làm thơ

Chuẩn bị đội trên đạp dưới - làm thơ

Chuẩn bị đâm bị thóc thọc bị gạo - làm thơ

Chuẩn bị gắp lửa bỏ tay người - làm thơ

Chuẩn bị đâm sau lưng chiến sĩ - làm thơ...

Có vô thiên lủng nhà thơ

Bước ra đường gặp nhà thơ

Vào nhà xí gặp nhà thơ

Vào nhà thổ gặp nhà thơ

Vào nhà thương gặp nhà thơ

Vào nhà xác cũng thấy nhà thơ

Thơ đụng nhau bươu đầu mẻ trán

Thơ kèn cựa trụy tim xóc hông

Thơ soi mói lắc lư mắt lé

Thơ đì đoạt tũn mũn thấp lùn

Thơ tung hứng loạn thần mất hướng

Thơ cù lét nhột nhạt hẻm đời...

Có vô thiên lủng nhà thơ

Có vô thiên lủng bài thơ

Có vô thiên lủng miếng ăn treo trên bài thơ

Có vô thiên lủng mảnh danh dự rách

Có vô thiên lủng cuộc đời chó táp

Có vô thiên lủng bài thơ chó táp...

Ps': Hình từ internet.

Sài Gòn, 9.2023

Bình Địa Mộc

[Sưu tầm]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét