Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Thơ không vần 3



ký ức dinh dưỡng
bữa ăn bo bo phân phối
vốc múi mè tẫm liệm hành trình tiến hóa
bờ kinh lắng nghe loài ếch to mồm
rao giảng sự khoái lạc rau nhớt
trước khi hoàng hôn khép tán
mái chèo khua dục vọng nhất thời chạm đáy
dòng sông xỏa tóc nhớ thương
bồng bềnh tình yêu quê hương sách vở
ảo ảnh một ván cờ tri thức
đẩy con tốt sang sông
mĩ miều thực thi nhiệm vụ

tấm biển trước công sở thay đổi danh xưng
cửa hàng hợp tác xã mua bán thay đổi chủng loại sản phẩm
mã vạch đo lường thông số kỷ thuật
gắn trước ngực người đàn ông lục tuần
tấm huân chương lao động lấp lánh mồ hôi
lời ru sóng biển rì rào
lời thơ ánh lửa bập bùng
lời cầu hôn tiếng nhạc du dương trầm bổng
cuốc xe mưu sinh bọc nệm mở cửa êm ái
lộ trình canh rượu gạo hanh thông
chiếc ti vi đổi màu
cung tiễn trắng đen về quá khứ đồ đá
giới hâm mộ nức nở trận túc cầu bên kia bờ đại dương
vỗ tay hoan hô quân xanh quân đỏ
ngòi bút sĩ phu xoay chiều
đâm gian tà thủng ruột

tín hiệu đèn xanh nhấp nháy
tản mạn dòng người di cư cơm áo khởi sắc
dòng người tìm kiếm ánh sáng văn minh xê dịch
bản hợp hôn giữa thể xác và tâm hồn
giữa khoan dung và đố kỵ réo rắc
tiếng côn trùng nỉ nôi
nhập vào đêm trắng
khoảng lặng tri âm
khán phòng kinh tế hòa tấu bản nhạc thành công
thôi miên khán giả
ngày đông giá của em tan biến
sau chuyến đi dài
lênh đênh bám đuổi hợp đồng dầu khí
điện năng lượng mặt trời
rau sạch nấm ngon

saigoncty, 6. 2023
binhdiamoc

hiếp dâm

sáng nay con chim vành khuyên cất tiếng hót líu lo
chắc gì nó muốn cho tôi nghe
nhưng tôi vẫn im lặng
bất chấp đôi tai đầy ắp thị phi

đóa quỳnh hương sau vườn nở muộn
chắc gì nó đã thích tôi
nhưng tôi vẫn đắm đuối
bất chấp đôi mắt thâm quầng
bởi giấc mơ làm giàu đêm qua vỡ vụn

trái sầu riêng gai góc phảng phất mùi hương đặc trưng
nhiều người chết mê chết mệt
nhiều người ghét cay ghét đắng
chắc gì nó có cảm xúc
mà tôi vẫn nghiện
bất chấp thời tiết đỏng đảnh

mì quảng là thương hiệu nổi tiếng trong danh mục ẩm thực miền trung
với nhưn thịt gà hoặc cá lóc
với rau sống chuối cây hoặc cải con
chắc gì nó hợp khẩu vị
song tôi vẫn thèm đến chảy nước miếng
bất chấp mỗi tô ba mươi lăm ngàn
giá thành bằng bảy cân thóc

cô phát thanh viên chương trình thời sự đài truyền hình
có khuôn mặt phúc hậu
có giọng nói ngọt ngào
chắc gì đã yêu tôi
mà tôi vẫn chờ vẫn đợi
đúng bảy giờ tối bật ti vi lên
để nghe cô nói
đảng lãnh đạo
nhà nước quản lý
nhân dân làm chủ
suốt mấy chục năm ròng rã
bất chấp lệnh cấm vận của vợ

saigoncty, 6. 2023
binhdiamoc

18 tiếng đồng hồ ngồi trên xe đò chợt nghĩ

Lớp hắc ín kia lấy từ đâu?
nghe nói từ mỏ dầu dưới lòng đại dương mênh mông
thảo nào sóng biển không vang vọng mãi

Đường dây điện 500KV bắt nguồn từ đâu?
nghe nói từ ý tưởng táo bạo của một vị thủ tướng xuất sắc
thảo nào dân chúng không tôn ông là bậc vĩ nhân

Những ngôi trường khang trang sạch đẹp đó
hình thành từ nguồn tiền nào?
nghe nói từ 20% ngân sách nhà nước
thảo nào con em chúng ta không học giỏi mới lạ

Địa phương nào cũng có bệnh viện
chất lượng khám chữa bệnh ra sao?
nghe nói phần lớn chuyển lên tuyến trên
thảo nào tuyến trên không quá tải quá sức

Đường sá thênh thang thế kia sao không ở lại địa phương làm việc
mà rục rịch đòi lên thành phố?
rục rịch đòi ra nước ngoài?

Bệnh viện cơ sở hiện đại thế kia
sao không yên tâm tuyến dưới điều trị
mà nhăm nhăm chuyển lên tuyến trên?
nhăm nhăm chạy qua Mỹ qua Sing?

Trường học quốc gia đầy đủ thế kia
sao không học mà vào trường phổ thông quốc tế?
thầy giáo cô giáo nhiệt tình như vậy sao không quan tâm đúng mức
về lương
về thưởng
về nơi ăn chốn ở đàng hoàng
để họ hoang mang lo lắng

18 tiếng đồng hồ ngồi trên xe đò chợt nghĩ
đảng ta đúng
nhà nước ta đúng
chính phủ ta đúng
chỉ có nhân dân ta sai

Nhân dân ơi là nhân dân!

Sài Gòn 4. 2022
Bình Địa Mộc

đúng hay sai?

ừ thì họ nói
hộ chiếu không cần ghi quê quán

căn cước công dân thừa chữ công dân
thiếu chữ thẻ
ừ thì họ quên

nơi sinh cần hơn quê quán
nơi cư trú đúng hơn nơi thường trú
ừ thì họ nhầm

nhớ hay nhầm chả liên quan đến em
đứa con gái ở đợ bên nước lạ
chứ không phải xuất khẩu lao động như họ tuyên truyền

ừ thì họ nói
tiền hô hậu ủng
cả một lũ cúi đầu nghe răm rắp
rứa mà họ lại chửi cái thằng the king xưng hùng xưng bá

họ không biết nó là thợ hát
muốn nói gì chả được

còn công dân nước nhà
nghe và hiểu chế độ phong kiến
mới có vua chúa
tiền hô hậu ủng
tham nhũng tiêu cực

ừ thì họ nói
đất đai sở hữu toàn dân
con mẫu nội y lại bảo
không có tiền cạp đất mà ăn

đứa nào đúng
đứa nào sai đếch biết
chỉ biết đất đai khiến quan chức ngồi tù
huynh đệ tương tàn
họ hàng mâu thuẫn

ừ thì họ nói
thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
thực chất là bán đổ bán tháo công ty

ừ thì họ nói
tác động vật lý nên cái má mới sưng
cái mặt mới húp
chứ quan không đánh dân

ừ thì họ nói
chuyến bay giải cứu nhân văn

em ở đợ bên nước lạ
ông chủ cho tiền mua vé nên không dám ngạo nghễ tung hô
chỉ xin một lời cảm ơn
chả biết đúng hay sai?

saigoncty, 6.2023
binhdiamoc

chạy

em chạy qua cánh đồng thời tiết cực đoan
con ếch nằm phơi bụng chờ ngày vượt cạn
chạy qua cánh đồng lũ lụt
chiếc dép mồ côi đợi cơn mưa dội bùn bất chợt

em chạy qua ngôi làng chiến tranh bốc khói
hố bom sâu khoét chiếc nón lá khổng lồ lật ngửa hứng máy bay rải thảm
chạy qua ngôi làng hợp tác xã nông nghiệp
những lát đất đắp đê băng băng cánh tay dây chuyền nông dân gầy đét

em chạy qua thành phố công thương sầm uất
áng mây cải tạo vần vũ trên nóc nhà kinh tế tư nhân
chạy qua khu công nghiệp
san sát nhà xưởng sản xuất nhà kho chất đầy hàng hóa xuất nhập khẩu

em chạy qua chặng đường ba mươi sáu năm mở cửa
mỏ vàng đen cơ hội lấp lánh kim cương lẫn trong vô vàn than cám thách thức
chạy qua biên giới quốc gia lúa nước lạc hậu
mang thương hiệu đổi mới hội nhập nền văn minh thế giới

em chạy qua bảng lương vận động viên điền kinh bảy triệu đồng một tháng
mang huy chương vàng về cho quê hương
chạy qua giọt nước mắt sung sướng người hâm mộ
lăn trên đường đua màn hình vô tuyến bằng cái háy mắt hào quang

rực rỡ ư!

saigoncty, 5.2023
binhdiamoc

Mời xem bản gốc

Trên bến sông buồn

Bấy giờ thuyền buôn bắt đầu cập bến
San sát bên nhau
Neo đậu cùng nhau
Nương tựa với nhau
Thành bè thành bạn
Thuyền nào thuyền nấy ngồn ngộn rau củ quả xanh um
Khoan nào khoan nấy đầy ắp tôm cá búng nhảy tưng bừng với đôi mắt sáng rực
Tất cả chuẩn bị cho mỗi bữa ăn gia đình
Thông qua phiên chợ đầu mối
Thông qua vòm họng cháy đỏ khát khao
Đâu đó vài đợt sóng chồm lên thắc mắc
Ăn để sống hay sống để ăn?
Con người tồn tại nhờ vào thiên nhiên
Bởi sự hào phóng và bao dung
Song đôi khi chúng ta lại hờ hững với môi trường
Thật đáng tiếc!

Tản sáng một chiếc thuyền mang vẻ tiều tụy quay về
Đêm qua ngập lặn cùng sông nước
Cô lái đò mệt mỏi đếm những đồng tiền nhàu bấn
Đám lục bình ngẩn ngơ đưa tiễn
Đám cửu vạn vẫy tay hẹn ngày tái ngộ
Vài đôi mắt nhìn theo luyến tiếc
Vài đôi môi mấp máy tò mò
Cô lái đò mỉm cười tự an ủi
Chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình!
Rồi bình thản khua mái chèo cong queo rời bến
Chở theo câu vọng cổ ngọt ngào
Tình anh bán chiếu

Tây Ninh, 7. 2022
Bình Địa Mộc

Biển khơi

Tôi chấm một chấm đỏ lên bản đồ biển xanh
xác định vị trí tiếp cận
địa điểm chọn lựa
xây ngôi nhà trú ẩn
mặc người chọn phố
kẻ chọn quê
ai đó chọn thương trường lửng lơ thòng lọng

Tôi bơi theo đàn cá ngừ đại dương lưng xanh sẫm ánh kim loại
đôi mắt long lanh
chứa đựng nhiều dinh dưỡng
một thoáng u buồn
rằng biển đang dậy sóng
đêm thầm thào quặn đau
song nó không thuộc về nhà thơ
xin hãy tránh xa

Tôi khẩn khoản yêu cầu
mình thuộc hộ nghèo
có khi phải cứu đói
là công dân vừa mất đất
mất nhà
mất bếp lửa bập bùng
bởi chứng khoán lao dốc
bất động sản liêu điêu
giá xăng dầu khiêu vũ

Đàn cá cơm be bé đưa tôi lên bờ
hổ trợ tìm nơi xuất phát ban đầu
băn khoăn trả lại thẻ nhớ
số định danh
hóa đơn tiền điện
tiền nước
tiền học phí
vẫy tay tạm biệt nhà thơ hậu hiện đại

Còn tiền mét vuông mặt nước bao nhiêu?
đàn cá cơm xanh lục ánh bạc lắc đầu
hoan hỷ bơi ra biển khơi
về nơi họ cá sinh sôi
bằng lòng với cuộc sống hiện tại
với môi trường chỉ có cá và cá
chỉ có cá lớn sẵn sàng giúp đỡ cá bé
không giải tỏa đền bù
không karaoke tra tấn
không lửng lơ thòng lọng

Tây Ninh, 10.2022
Bình Địa Mộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét