Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Thơ không vần 4




câu thơ tháng chạp
chùm bong bóng không bể
biết đâu thông điệp hòa bình sẽ bay sang châu âu
chiến tranh chưa chắc xảy ra
trẻ em tung tăng cắp sách đến trường

chum rượu cưới không tự nhiên nứt nẻ
hôn lễ anh chị thập phần viên mãn
vợ chồng chưa hẳn nửa chừng bỏ nhau
con cái chịu cảnh mồ côi

cuốn sách không bỗng dưng rơi xuống biển
chữ nghĩa nhòe nhoẹt
nội dung phai mờ
du thuyền sẽ đưa nhân vật đến bến bờ hạnh phúc

nếu em cẩn thận một chút
sẽ không làm thay đổi số phận mọi người
đừng đổ lỗi cho du thuyền lênh đênh
đừng kết án tay súng bắn tỉa

đừng để cảm giác tội lỗi căng cứng ba lô
suốt đời đeo bám sau lưng
mà hãy mở lòng nhân ái
như câu thơ tháng chạp sưởi ấm suốt mùa đông

saigoncty, 11.2023
binhdiamoc

ước muốn của em

sáng ngủ dậy em muốn điểm tâm món trứng ốp la
một ly cà phê đậm đặc mùi cao nguyên lộng gió
một tờ báo cập nhật đầy đủ diễn biến cuộc sống

em muốn nghe chương trình chào buổi sáng phát trên truyền hình quốc gia
về nền kinh tế không ngừng tăng trưởng
về chỉ số tiêu dùng cuối năm nhúc nhích
về giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch
mà không cần coi hình

em muốn sinh thật nhiều con
đứa đi bộ đội bảo vệ đất nước
đứa làm công an bảo đảm an ninh trật tự xã hội
đứa phấn đấu vào quốc hội chấp vấn đại biểu
về tín chỉ carbon
về thẻ vàng thủy sản
về quy hoạch treo
về căn cước công dân

em muốn dậy sớm nghe tiếng chuông gió làm bằng cây tre ngoại giao thần kỳ
phát ra âm thanh lắc kắc
lúc lạ lẫm lúc thân quen
muốn nghe chồng hỏi một câu ấm lòng trước khi anh chàng AI đẹp trai gõ cửa
rằng đêm qua vợ ngủ có ngon giấc không?

saigoncty, 11.2023
binhdiamoc

đặc sệt giọng nhà quê

đang yên đang lành đua nhau ra phố
chẳng biết thang máy ai kéo mà lao lên trời vun vút
cửa cuốn ai lôi mà rớt xuống đất rầm rầm
đói bụng thọc tay túi quần
đụng hạt lúa lép
mới hay ở quê đang độ mất mùa

gặp cơn mưa bất chợt
nước tràn trề lai láng
cô gái chạy xe máy tưng tưng trên phố
bỗng sụp ổ gà ngã ngửa
chiếc dép trôi ngang
nón sơn trôi dọc
nỗi buồn trôi lênh đênh

bạn mời uống cà phê
nhân viên phục vụ đông hơn khách
cả người đẹp chân dài
không dám nhìn sợ quán tính thêm tiền
cắm đầu vào ly nước chanh trong vắt
vị chua từ thực quản xuyên qua lồng ngực
ngấm xuống dạ dày chuyên ăn dái mít chấm muối ớt cồn cào

sống ở phố được vài năm
bắt đầu chửi thề
cuối tuần lai rai nhậu nhẹt
lâu lâu làm vài cuốc gái gọi
rốt cuộc vỡ nợ
đành khăn gói trở về nơi xuất phát

đang yên đang lành tự nhiên nói tiếng sài gòn
nhà xe tưởng thiệt nâng giá vé gấp đôi
biết mình bị hố nhưng không dám cãi
cãi riết một hồi sợ giọng nhà quê lòi ra đặc sệt

mã cha mi cái quân ăn cướp

saigoncty, 11.2023
binhdiamoc

ngẫu hứng chim chuột

ngày lao ra đường với vận tốc bịch nilong rác thải
cánh cổng văn minh khép lại
mắt thần camera an ninh cùng kỳ đáo hạn
không những bắt đầu từ loa phường
chuông báo thức
nhịp điệu lắc vòng
mà còn oang oang sách giáo khoa cải cách
kiểu chơi tất tay của thí sinh đường lên đỉnh olympia

con chim háo sắc dạng chân đường dây điện cao thế
ai chết mặc ai nó chẳng hề hấn
chứng minh mộ bia xiển dương nàng hậu
cách đó không xa bể bơi dịch vụ miễn phí
ai muốn sạch sẽ cứ việc nhúng nước
ai sợ ngộp ngồi hàng ghế chờ
được quyền bấm điện thoại toe toe

cuộc đua ngựa thồ năm dê sắp kết thúc
định mệnh nghiệt ngã soán ngôi hạnh phúc
mái chèo cổ tích gác mui thuyền thời gian ngáy ngủ
giấc mơ làm giàu hoàn vốn
giấc mơ làm quan tạm hoãn vô thời hạn
đêm xuống xã hội mạng sôi sục
uy hiếp sông hồ tìm kiếm sự thật lịch sử
bất chấp chuột rút bắp chân rẹo rẹo

saigoncty, 11.2023
binhdiamoc

chùm thơ về gã

1. hong khô tháng chạp

cơ địa gã dị ứng không khí lạnh
lạnh khiến da nổi mề đay ngứa ngáy khó chịu
đâm ra ghét mùa đông
cũng không thích trời mưa
chẳng phải có câu hát
mưa ướt lạnh môi em đó sao?

câu chuyện dị ứng này vợ chồng gã biết
gần đây có người mua căn hộ cùng tầng
chung cư thời đáo hạn bán được căn nào mừng căn đó
hàng xóm mới đến bắt chuyện xã giao
nghe nói anh ghét mùa đông lắm hả?
sao cô biết
ngọn nến lung linh mách bảo

saigoncty, 11. 2023

2. ký ức

kể từ ngày bờ kinh được cải tạo
chiều nào gã cũng ra đây ngồi hóng gió
lâu dần thành thói quen
người quen
cảnh quen
giờ giấc cũng quen
chỉ lạ một điều
người quen ấy ghét gã đến mức oan khiên

chỗ đó của chồng em
ngồi ôm em
hôn em
hứa với em đầu bạc răng long

saigoncty, 11.2023

3. báu vật

vợ chồng gã mua căn nhà cũ
chủ tặng luôn bức tranh cô gái khỏa thân
đi làm về mệt nhìn cô thư giản
đi nhậu về say nhìn cô hối hận
đi đám cưới về nhìn cô tiếc nuối

lâu ngày vợ thấy gai con mắt bèn xé bức tranh thành trăm mảnh
nhân lúc lộn xộn gã giấu mảnh họa vòng ba vào kho

kể từ đó nhà kho trở thành thiên đường
cái gì hư hỏng
cái gì không sử dụng
cái gì thuộc về báu vật đều được cất vào kho
gã giữ chìa khóa

saigoncty,11.2023
binhdiamoc

nhà thơ nữ hội viên

nàng gục đầu xuống mặt bàn bao cấp
chạy trốc móng giò mới mua được
nắng chiều quét khối mái hiên nhọ nhem
gã hàng xóm đầu hói lui hui nấu cơm trong bếp
gã hàng xóm đái bậy nấp sau hàng rào lắc lắc cái đầu
chắc đang sướng

cuộc sống cựa quậy không có gì hấp dẫn
cuộc sống tĩnh lặng cũng chẳng hay ho chi
không thể ra thơ được
cuối cùng nàng phải vào buồng vệ sinh làm cái chuyện động trời
hy vọng thơ sợ quá sẽ chảy ra
ọc ọc ọc

âm thanh sũng bái bức tường mười phân lỗ chỗ dấu đinh
nơi treo tấm ảnh đám cưới của nàng và chàng
lộng lẫy còn hơn công chúa hoàng tử
sau trận cãi vả xuất tinh
nó đã vụn vỡ
nàng cười bung nóc
ha ha ha

có quá nhiều kẻ dở hơi
vây quanh nàng hỏi một câu bất lực
lý do ly hôn
nguyên nhân tan vỡ
nàng giả điếc không nghe nhưng đêm về nghiến răng
bóp chiếc gối bầm tím
sao là sao?

nàng gào lên như con thú hoang
rằng chồng yếu sinh lý nên phải ly hôn
các người nghe chửa
bài thơ tan vỡ sinh non
câu chữ oe oe bò lún mặt giấy
để lại đường link
hậu hiện đại
gã hàng xóm hói đầu tưởng nàng trúng gió lật đật sơ cứu
gã hàng xóm đái bậy kéo phạc - ma - tuya
lắc lắc cái đầu
chắc đang sợ
sợ với sướng cùng vần
ai biết gã đang sướng hay đang sợ

không ai an ủi nàng ngoài thơ
không ai vỗ về nàng ngoài thơ
không ai trườn lên bụng nàng ngoài thơ
nàng gào lên
nhưng thơ không biến thành gạo
cái bụng vẫn đói
thơ không in ra tiền
cái ví rỗng tuếch
thơ không hôn được nàng
nên bờ môi vẫn khát khao cháy bỏng

bạn đọc giống cái quần mua ngoài chợ trời
khác với cái quần mua trong siêu thị
nàng chọn cái nào?
chợ trời phong trần thơ phải lãng tử
siêu thị phẳng phiu thơ phải hàn lâm
nàng lại gào lên như con thú hoang
bức tường lỗ chỗ dấu đinh gầm gừ
bọn họ là cái quần què
che sản phẩm lỗi của thượng đế
việc gì phải xoắn

lời phán xét đó khiến nàng tự tin
cứ thế mà ọc ọc ọc
ối giời làm thơ dễ như đái bậy
nấp sau hàng rào lắc lắc cái đầu
chắc đang sướng

saigoncty, 11.2023
binhdiamoc

cặp kiếng cận vô chủ

biên bản hoàn công chưa kịp đóng dấu giáp lai
dãy phố hong khô màu xanh huyền thoại
quán cà phê khai sinh bắt buộc viết hoa cả chữ đệm
bầy chim sẻ mổ từng ký tự trên màn sương mỏng mảnh
lượt truy cập cụm từ bình yên nhảy vọt
đằng sau quang gánh hạnh phúc

kẻ săn mồi trốn trong cánh rừng tội ác
chiếc ná laze định vị bản án nhân quả
đường dây cao thế rung rinh
chuyển tải tinh thần trách nhiệm
dám nghĩ dám làm

hai mái đầu bạc phơ gõ cánh cửa quá khứ
chiến công trỗi nhạc
cuốc xe tương lai bóp còi inh ỏi
ngân hàng sức khỏe âm vốn tự có
nhà vệ sinh báo hiệu mất nước
nhu cầu xả thải chạm mảnh đất tranh chấp
cỏ dại bật chế độ im lặng

cặp kiếng cận ba độ rưỡi nằm cô đơn trên bàn
ly cà phê lợn bợn tạp chất nghi án sữa đặc
chiếc cốc thủy tinh chiết xuất mồ hôi phục vụ bán thời gian
lão ông hậu alzheimer truy đuổi ký ức cào cào
cụ bà soi khuôn mặt vào tấm bằng tiến sĩ
đứa cháu nội bấm điện thoại thông minh
ném cái tôi vào hư không

chàng trai quản trị thức suốt đêm về dự án khởi nghiệp
cô giáo tiểu học xả stress bằng nụ hôn gió phất phơ mạng xã hội
cậu học trò nhà giàu cá biệt
học lại bảng cửu chương
hai nhân hai bằng mấy?

cuộc mưu sinh bất khả chiến bại
danh bạ bạn bè vượt mức lãi suất cho vay
lịch công tác đánh dấu x đỏ chót vào ngày khai trương
chiếc áo ves phỉ báng phong bì
chuẩn bị thực hiện chu kỳ lẩu mắm

cảm ơn chuyên gia tư vấn thủ tục mở văn phòng đại diện nước ngoài
hủy suất học ngoại ngữ tối thứ bảy hằng tuần
chỉ số tin nhắn người yêu vô điều kiện
đọc và làm theo rốt ráo trong vòng ba nốt nhạc
cặp mắt kiếng có thể của người đảng trí
dồn dập drama dạy làm tình của một người mẫu tiền mãn kinh

saigoncty, 9.2023
binhdiamoc

góa bụa áo đen

mỗi lần ra khỏi nhà em tự tay đóng cổng
nói chi lời chúc thượng lộ bình an
gặp nhiều may mắn
xa xỉ lắm

mỗi khi trở về dẫu chạng vạng hay nửa đêm
em tự tay bật công tấc điện
kéo rèm
kiểm tra ống nước
không nghe ai hỏi sao hôm nay về trễ vậy
kẹt xe hả
nằm mơ đi cưng

vậy mà em đã sống đơn độc suốt mười mấy năm nay
bằng vòng đời cậu học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở
đạp xe đạp cọc cạch trên con đường làng bao cấp
sì sụp ổ gà

em đã già nua trông thấy
đến nổi chiếc gương không nhận diện khuôn mặt hoa khôi ngày nào
bởi dấu chân chim manh mún

chiếc lược run lên bần bật mỗi khi chạm vào mái tóc
bởi nó sợ bạc màu
nó sợ lung lay
rụng xuống đôi vai gầy guộc

đường phố này quen lắm
cứ ung dung gài số nhấn ga tăng tốc
không cần nhìn biển báo
vẫn biết quán cà phê đằng kia
xe hủ tíu gõ phía này

chỗ nọ bác xe ôm nước da đen như cột cháy
mỗi lần thấy em lạc lỏng
liền vòng lại hỏi một câu chạnh lòng
bữa nay hết tiền đổ xăng rồi hả cháu
leo lên bác chở miễn phí

hóa ra trái đất này vẫn còn người ngoài hành tinh tạm trú

anh biết đó thành phố này không gì là không thể
quen trở thành lạ
lạ trở thành quen
ngoại trừ anh đột nhiên biến mất
giữa dòng người mới nhập khẩu tự ban mai

hay anh muốn em trở thành góa bụa
khoát áo choàng đen đứng đợi dưới hoàng hôn

saigoncty, 10.2023
binhdiamoc


  

1 nhận xét:

  1. Rất thú vị. Cháu sáng thăm và chúc chú thứ Ba an lành, vui vẻ.

    Trả lờiXóa