Thứ Năm, 17 tháng 10, 2024

Chùm thơ lục bát Bình Địa Mộc


1. 
Ngẫu hứng sách giáo khoa


Khóe mắt ánh ỏi lưng buồng
bóng em - và - bóng đêm tuôn ra ngoài
vầng trăng luống tuổi sóng soài
nằm nghe mái ngói u hoài ngàn năm



Giấc mơ hun khói da ngăm
chân trời gió lọn lọn chằm nón khuya
bức tranh dung tích sẻ chia
giọt sầu cô đọng - giọt thìa cô đơn

Bàn tay toan tính thiệt hơn
run run cầm sợi tóc trơn bạc màu
tiếng gà loát nhoát luống rau
con bọ ngựa cái làm màu đung đưa

Thời tiết đỏng đảnh đổ mưa
ào ào ngắt quãng ý chưa tỏ tình
đêm một mình - em một mình
giở trang sách cũ nhục hình giáo sư

Thằn lằn gõ cửa tàng thư
rằng ai cũng đúng y như quan tòa
tiếng chuông tĩnh thức vỡ òa
reo lên là để điêu ngoa tháng mười

Bài thơ ngẫu hứng mỉm cười
bài giảng ly biệt - tiễn người ly thân
viên phấn gạch nối - cán cân
bên nào lệch cũng trăm dân thiệt thòi

Sài Gòn, 10. 2024

 

2. Ừ thì

 

Ừ thì mắt cứ nhìn nhau

kệ người ta đứng đằng sau thập thò

con đường phía trước quanh co

ngọn gió đông nhảy cò cò mỏi chân

 

Vạt cỏ xanh ngắt xí phần

chỗ chiếc bóng xế nhích dần qua bưng

dầu gì nắng cũng đã từng

hôn vàng lên chỗ danh xưng tượng đài

 

Ừ thì gầy guộc bờ vai

nhớ anh tóc rối van nài đêm thâu

nhưng mà sợ lắm mái đầu

mai kia bạc phếch bể dâu cuộc tình

 

Chiếc áo hạnh phúc thùng thình

giấu giọt nước mắt tạo hình trái tim

nụ cười họa tiết cánh chim

thời gian phai nhạt biết tìm nơi nao

 

Ừ thì mặt nước lao xao

hòa âm cùng phiếm lá cào mùa sang

chú ếch lỗi thời miên man

nằm nghe điệp khúc bẽ bàng phù dung

 

Câu thơ đường luật thủy chung

tri âm đối ẩm rượu chùng bờ môi

ừ thì tháng chín mồ côi

một mình - một gác trọ ngồi bâng quơ

 

Sài Gòn, 9. 2024

 

3. Cây keo - không phải trường hợp đặc biệt

 

Cây keo trước ủy ban phường

góp phần xanh hóa môi trường giao thông

lá vàng rơi giữa mênh mông

bản thân tự hoại - và không yêu cầu

 

Lâu lâu nó lại cúi đầu

kính chào quá khứ nhuộm màu chiến tranh

tình cờ cơn gió vờn quanh

nỗi buồn suy yếu tạo thành niềm vui

 

Vài người đi tới - đi lui

tìm cái đã mất chôn vùi đâu đây

thời gian xỏ lộn đôi giày

vội về sớm đặng kịp ngày áo cơm

 

Cây keo thi thoảng tung bờm

giũ lớp bụi bẩn cả sờn thịt da

lớp mang vi khuẩn ta bà

phát sinh bệnh tật chính - tà lang băm

 

Xa xa thoáng ánh trăng rằm

gieo duyên trọn kiếp tơ tằm nhân gian

tấm biển quảng cáo quay ngang

cách năm mươi mét - thầy đang học trò

 

Hai trăm mét nữa đong đo

muốn làm giàu bấm nút cho đổi đời

tất nhiên không tính nón cời

nếu cứ thua lỗ lên trời mà thưa

 

Bốn mùa dãi nắng dầm mưa

canh giữ mảnh đất lũy thừa thông minh

tự nhiên bão bất thình lình

xô cây keo ngã chình ình xuống ao

 

Sài Gòn, 10. 2024

 

4. Sinh nhật vợ - tháng mười nhưng không nhớ ngày mấy?

 

Em sinh ngày mấy tháng mười

bỗng dưng quên mất như người thần kinh

hỏi con - con ngước mắt nhìn

trần nhà vốn trỗ trăm nghìn hoa văn

 

Hỏi ban mai nắng thường hằng

ngoài sân - trước ngõ thưa rằng bước chân

thủy triều sắp sửa trào dâng

nghĩa là nước vẫn trả dần nợ vay

 

Em sinh ngày mấy tháng này

cho anh thắp ngọn đèn cầy lung linh

shop hoa đầu hẻm đinh ninh

doanh số bán lẻ vượt bình quân năm

 

Tiệm sách cũ gối xa xăm

nằm nghe hư cấu trăng rằm lao xao

tặng em tiểu thuyết thông hào

nụ hôn bí mật lặm vào chiến tranh

 

Sinh nhật hãy để đó anh

giặt dùm em chiếc áo xanh công trường

bát canh ngọt lịm yêu thương

top mỡ kho quẹt rau vườn tự nhiên

 

Tháng mười dành hết ưu tiên

ngày nào cũng đẹp cũng hiền ma soeur

cảm ơn tất cả dại khờ

xui anh có vợ - có thơ chúc mừng!

 

Sài Gòn, 10. 2024

 

5. Không - nhưng mà có

 

Bán bốn ổ bánh mì không

hai ổ chả lụa hai đồng thịt quay

cô chủ quán triệt bàn tay

gắp gắp - bỏ bỏ - chỗ này chỗ kia

 

Nắng mai tổng hợp ngàn tia

đổ vàng vạt áo xanh thìa lung linh

hồi còi xe bus giật mình

đánh rơi ký ức chiến binh một thời

 

Chiếc khăn dù cuốn rối bời

choàng ngang róc rách ngọt ngời thanh xuân

nụ hôn trăng khuyết trầm luân

bờ môi tháng tám thâm quầng tháng năm

 

Bánh mì có nhân thịt bằm

có bơ đậu phụng vị đằm đã ngon

có dưa leo - có hành ngò

nước chan truyền thống - chả giò phu thê

 

Người mua xuất xứ thôn quê

có khi thành phố hoặc về từ xa

bánh mì theo bước bôn ba

thăng trầm khắp nẻo ta bà mênh mông

 

Có khi dăm ổ mì không

vừa lưng lửng bụng vừa lòng tha phương

có lúc thịt cá vấn vương

vừa yêu tỉnh lẻ vừa thương tỉnh thành

 

Cảm ơn đường phố cây xanh

xe bánh mì đẩy loanh quanh thị trường

cô nàng xứ nẫu dễ thương

bán chi không bán - bán hương thật thà

 

Sài Gòn, 10. 2024

Bình Địa Mộc




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét