Lời chào tháng năm
Chào cháu nội - chào Sài Gòn
chào khu công nghiệp vẫn còn tăng ca
chào bác bảo vệ - tuổi ta
năm nay sáu mốt - dương là sáu mươi
Chào chợ đầu mối - nụ cười
những rau củ quả xanh tươi - hồng hào
những thịt những cá những bao
nằm chờ mặc khách trong tao nhân tình
Bắt đầu thế kỷ vươn mình
từ con đường nhỏ gập ghình thuế quan
đơn vị hành chính miên man
nay sáp nhập lại rõ ràng từng nơi
Bắt đầu từ tiếng à ơi
của người mẹ trẻ ru hời con ngoan
học phí thì miễn đàng hoàng
giảm tiền khám bệnh cũng toàn phần luôn
Chào Đảng chăm sóc từ nguồn
lấy Dân bầu bạn vui buồn sẻ chia
chào đêm vắng vẻ canh khuya
vì sao nào cũng sáng kìa - cháu yêu
Hai mươi năm nữa - mỗi chiều
cháu ngồi đọc lại câu Kiều - trăm năm
nhớ ông nội thuở xa xăm
cũng câu Kiều đọc nhưng nằm gác tay
Tp. Hồ Chí Minh, 5. 2025
Bình Địa Mộc
Đỗ Trà Huy - Đỗ Bằng Huân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét