Thượng úy Trần Hà My
Ngày 30.6.2025 tại Đắk Lắk bà Ngô Thị Minh Trinh - Bí thư xã Ea Knuếc đại diện 102 cán bộ chủ chốt xã, phường lên phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên mà không cầm giấy [tài liệu] để đọc. Song bài phát biểu của bà khá mạch lạc, khúc chiết từng câu, từng chữ rõ ràng khiến cộng đồng không ngớt lời ca ngợi, tán thán. Hai tháng sau, tại buổi Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đại diện tuổi trẻ công an - Thượng úy Trần Hà My cũng có bài phát biểu tương tự. Song cô không tập trung hoàn toàn vào văn bản soạn sẵn, mà chỉ thi thoảng liếc mắt vào bục nói chuyện [nghi là đề cương phát biểu] một cách chiếu lệ, rồi thản nhiên phát biểu với thần thái nhẹ nhàng, thanh thoát nhanh chóng tạo viral khắp các nền tảng mạng xã hội.
Ngoài ý nghĩa tích cực, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, chiến sỹ trong kỷ nguyên vươn mình; với thái độ khách quan vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quên mình. Đồng thời tri ân sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cha ông đi trước để có được một nước Việt Nam độc lập - hòa bình - tự do - hạnh phúc như hôm nay. Cả 2 hiện tượng trên để lại trong lòng bạn đọc, đọc xem, bạn nghe đài trên các phương tiện thông tin đại chúng một ấn tượng khá tốt; một hình thức phát biểu trước công chúng không cần văn bản. Một biểu cảm thân thiện, gần gũi; một trí tuệ thông minh năng động đại diện cho lớp công dân trẻ dũng cảm, kiên trì học tập mọi lúc mọi nơi.
Song đáng tiếc trường hợp này quá ít, gần như “quý hiếm” trong đội ngũ cán bộ đảng viên từ trung ương đến địa phương. Thậm chí có nhiều đại biểu quốc hội không định dạng được câu hỏi lựa chọn [yes/no] hay phân cực; câu hỏi xếp hạng, hồi cố, phức hợp hay câu hỏi mở. Nhiều vị cứ chép sẵn ra giấy rồi cầm lên đọc ào ào, đến mức chủ tọa bấm chuông báo hiệu hết giờ vẫn ráng đọc thêm vài chữ mới chịu ngồi xuống. Người hỏi đã vậy, người trả lời còn lan man, không đúng trọng tâm, lãng phí thời gian còn khá phổ biến trong các kỳ họp này.
Đặc biệt đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm kể từ ngày nhậm chức, hình ảnh của ông dường như phủ sóng 100% trên hầu khắp các diễn đàn. Từ kinh tế chính trị đến văn hóa, văn học nghệ thuật, quốc phòng an ninh. Từ trong nước ra đến nước ngoài; gặp gỡ tiếp xúc kiều bào, bàn bạc trao đổi hầu hết các giai tầng xã hội; các sắc tộc, sắc dân khắp các châu lục. Song họ đều chú ý lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ. Bởi vì ông nói ngắn gọn, đầy đủ và súc tích. Nói những điều người khác muốn nghe, thích nghe chứ không phải áp đặt theo kiểu giáo điều, bắt buộc họ phải nghe. Lý thuyết đã vậy, còn thực hành của TBT thì sao?
Có lẽ cái được lớn nhất của ông Tô Lâm tại thời điểm là thực hiện chính quyền 2 cấp tỉnh/thành và xã/phường thành công tuyệt đối. Ông đã mạnh dạn bỏ cấp huyện tồn tại trên dãi đất hình chữ S suốt 100 năm nay. Có nghĩa từ 63 tỉnh/thành xuống còn 34; từ 10.035 xã/phường sáp nhập còn 3.321 đơn vị, trong đó có 13 đặc khu. Đồng thời sáp nhập một số bộ, ban, ngành trên phạm vi toàn quốc nhằm đạt đến sự tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực - hiệu năng - hiệu quả. Hơn thế nữa, đằng sau cuộc cách mạng biên chế đơn vị hành chánh đó là một chiến dịch giải phóng thủ tục hành chánh khổng lồ, vốn dĩ rườm rà rắc rối, gây ách tắc, cản trở trong tiến trình hội nhập từ mấy chục năm nay. Nay cần phải phẩu thuật, cần phải cắt bỏ khối u di căn khắp thân thể đất nước. Thà chấp nhận đau một lần còn hơn cả đời quằn quại, vật vã. Câu chuyện nhà sản xuất muốn in một loại bánh ngọt có 12 nguyên liệu phải xin 13 giấy phép là một ví dụ điển hình. Vậy nên thông qua chiến dịch giải phóng thủ tục hành chính lần này hy vọng các cơ quan chức năng mạnh dạn đề xuất, xóa bỏ hết các quy định bất hợp lý, các văn bản lỗi thời, lạc hậu dựa trên cơ chế hoạt động, danh xưng, chức năng nhiệm vụ mới để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Cương quyết xử lý mạnh tay, dứt khoát với phương châm “ai không làm được thì đứng sang một bên hoặc nhận tiền trợ cấp rồi về hưu chăn vịt”
Năm mươi năm qua chúng ta đã nghe cán bộ nói rất nhiều, nói khắp các diễn đàn. Chỉ thị có, động viện có, tuyên tuyền có nhằm mục đích thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại. Quả thật không sai, tuy nhiên đã đến lúc chúng ta cần phải nói ít lại mà tập trung làm, làm cho tốt, làm cho đúng sẽ được nhân dân hoan nghênh, ủng hộ. Chúng ta cần phải cụ thể hóa kế hoạch hành động, thiết thực, hiệu quả. Hơn ai hết - TBT Tô Lâm đã, đang và sẽ thực hiện nghiêm túc tinh thần đó. Cụ thể là sau sáp nhập chính quyền 2 cấp, ông đã chủ trương miễn học phí toàn bộ cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ năm học 2025 - 2026; triển khai xây dựng 248 trường nội trú, bán trú cho học sinh vùng biên giới; chi phí bình quân 150 tỷ đồng/trường.
Sau 10 tháng, kể từ ngày nhậm chức [3.8.2024 - 1.7.2025] TBT Tô Lâm đã chỉ đạo thực hiện thành công chính quyền 2 cấp, cân đối lại giang sơn gọn gàng và thông thoáng; sắp xếp lại nhân sự đầy đủ lập trường và bản lĩnh. Hầu hết các địa phương sau khi sáp nhập đều có biển và núi, đều có thành thị và nông thôn. Hài hòa về địa lý, ôn hòa về thời tiết khí hậu. Vậy, tại sao phải tiến hành cuộc cách mạng địa giới và nhân sự lần này nhanh chóng, gấp rút; vừa chạy vừa sắp hàng, vừa chỉnh trang đồng phục, tư thế ngay ngắn; sẵn sàng bước vào thế trận mới. Phải đồng bộ các dự án nhân sự, bộ máy, cơ sở vật chất kỷ thuật trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam gay go, ác liệt; thiên tai bão lũ, sạt lở núi liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại về người và của. Tại sao?
Tại vì chúng ta đang bước vào năm thứ 50 kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nếu ai sinh vào năm 1975 thì năm nay [2025] sẽ tròn 50 tuổi. Vị chi số người này còn đúng 10 năm nữa sẽ bước qua tuổi lao động. Sẽ chấm dứt một vòng đời 60 năm lam lũ làm ăn, cần phải nghỉ hưu để an hưởng tuổi già. Vậy 10 năm còn lại này [bắt đầu từ 2025] là thời gian vàng để họ cống hiến, để họ kết thúc cuộc đua đời người vốn dĩ ngắn ngủi. Suy ra đất nước cũng vậy, phải tận dụng, phải tranh thủ thời gian vàng này để phát triển. Chưa kể 50 năm qua chúng ta đã làm thất thoát một số ngân sách vào những dự án không đem lại hiệu quả, làm hư hỏng một số cán bộ chủ chốt vì tội tham nhũng, làm đi làm lại các bộ sách giáo khoa, gây tốn kém khá nhiều tiền bạc của phụ huynh, làm mất cơ hội học tập của học sinh. Chúng ta cần phải xin lỗi nhân dân, cần phải khắc phục sữa ngay bây giờ, ngay trong kỷ nguyên vươn mình ra thế giới này. Nếu không tất cả chúng ta sẽ trở thành tội đồ của dân tộc.
Mặc khác, nếu bắt đầu từ 2025 thì 25 năm sau, tức là 2050 chúng ta sẽ có một lớp công dân mới hoàn toàn. Lớp công dân được sinh ra từ chính quyền 2 cấp, được miễn học phí 100%, được chăm sóc y tế đầy đủ. Được sống trong một đất nước phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập đầu người trung bình cao; phát triển công nghiệp với tỷ trọng đạt trên 40% GDP. Hay nhân dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 vừa qua, Chính phủ đã tặng mỗi người dân 100.000 đồng. Đây là món quà độc lập đầu tiên của Nhà nước tặng Nhân dân sau 50 năm hòa bình, sau 80 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ưu việt. Giá trị của nó có thể bằng mười ngàn hoặc hơn một triệu tùy theo suy nghĩ tính toán của mỗi người. Song xét về mặt số học, 100.000 đồng nhân cho 110 triệu dân. Tổng chi ngân sách đợt này là 11.000 tỷ VND bằng một dự án cao tốc. Xét về mặt tâm lý món quà này là sợi dây liên hệ, kết nối sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền đối với mọi tầng lớp nhân dân, kể cả em bé mới vừa chào đời, nếu bố mẹ kịp thời khai sinh, có số định danh sẽ được nhận tiền bằng người lớn. Xét về mặt tiền lệ, biết đâu nay mai nhà nước sẽ tiếp tục tặng quà cho dân nhân dịp Tết nguyên đán chẳng hạn. Vậy nên, trong hoàn cảnh bắt buộc, tình thế bắt buộc. Bắt đầu từ năm 2025 tất cả mọi thứ đều phải nhanh, phải tiến độ, phải vượt mốc; vượt mức mới mong cán đích thành công. Mới mong đất nước Việt Nam hòa bình - độc lập - tự do - hạnh phúc đúng nghĩa.
Tp. Hồ Chí Minh, 9. 2025
Bình Địa Mộc
bà Trần Hà My
bà Ngô Thị Minh Trinh
bà Ngô Thị Minh Trinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét