Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

MƯỜI SÁNG TÁC MỚI NHẤT CỦA BÌNH ĐỊA MỘC


1/ Hỏi?

Tôi hỏi bí thư
Làm lãnh đạo dễ hay khó
Dễ, nhưng phải có trình độ lý luận

Tôi hỏi chủ tịch
Điều kiện trở thành cán bộ quản lý
Đảng viên, có bằng đại học

Tôi hỏi giám đốc
Làm chủ doanh nghiệp cần bao nhiêu đồng vốn
Bằng tổng dân số Việt Nam nhân một phẩy hai

Tôi hỏi nhân viên
Lương đủ sống hay không
Không, nên chúng tôi sẵn sàng tham nhũng

Tôi hỏi em 
Muốn đạt giải thưởng thơ Hội Nhà Văn phải làm gì
Ăn cắp

Tôi hỏi tôi
Mày đáng sống hay chết
Chết, nhưng sợ không có người thay

2/ Dầu gì em cũng phải yêu

Dầu gì mai cũng tết rồi
Làm ơn đừng cắn nữa môi lạnh lùng
Nợ nần hóa mẫu số chung
Qui đồng ra mỗi người cùng nhau vay

Dầu gì cũng nốt đêm nay
Ngủ đi kẻo lỡ mai này thức luôn
Hai con mắt một con buồn
Tối giao thừa nức nở buông chiếu nằm

Dầu gì cũng hạn đầu năm 
Mời em sang đạp đất thăm mở hàng
Lấy hên anh sống đàng hoàng
Biết đâu cưới được vợ càng xinh hơn

Dầu gì anh cũng cô đơn
Lâu rồi chẳng biết có hờn giận ai
Hết mồng một đến mồng hai
Nhưng mồng ba chắc xuân phai ít nhiều


3/ Chẳng đâu vào đâu

Lâu ngày, ân ái xong chồng hỏi:
- Vợ vui không? 
- Có, vui lắm cơ!

Sáng mai, vợ đáp lễ dắt chồng đi ăn phở:
- Ông thấy món này thế nào? 
- Ngon hơn cơm nhà mình. Vừa khô, vừa khét. Đói quá phải ăn! 
- Để em mua cái nồi khác. Chắc nó bị liệt lò xo!

Bỗng, cô bán phở đi ngang qua, chồng bâng quơ:
- Ôi đẹp quá!
Vợ ấp úng:
- Dạ, em cảm ơn chồng! 

4/ Lời đề nghị khiếm nhã

Chồng: 
- Em đừng thay đồ trước mặt anh nữa, được không? 
Vợ: 
- Ồ, được chứ nhưng anh bị mù mà can gì! 
Chồng: 
- À, anh quên. Sorry em! 

5/ Chẳng còn ai, ngoài anh!

Hằng trăm ngôi nhà cao tầng
chung cư 
biệt thự 
bỗng chốc biến mất
kể cả hằng triệu căn hộ tồi tàn
siêu mỏng
siêu hẹp
siêu chật?

Hoang mạc hóa thành phố chăng? 
sao đứng bên này 
nhìn thấy bên kia
ngồi ở đằng Đông
thấu suốt đằng Tây
giật mình 
khi nghe 
mình thở!

Xe cộ chạy ngã nào thế? 
mới hôm qua 
chỗ này còn kẹt cứng
chỗ kia còn ùn tắc
mới hôm nọ
chỗ anh đứng chờ em
gió thổi muôn chiều 
mây dạt muôn phương
kể cả bầu trời rộng lớn
cũng nhỏ bé bàn tay
bây giờ rỗng tuếch!

Loài người đi đâu hết nhỉ? 
từ ngoài bắc vào đây 
lập cơ quan thường trú
mở văn phòng đại diện
chi nhánh
công ty!

Từ miền Trung miềnTây 
cao nguyên
hải đảo 
vào đây tìm kiếm cơ hội
nhiều lắm mà?

Có khi đông hơn chim cánh cụt Magellanic 
trên bờ biển Đại Tây Dương
nhiều hơn trang trại gián Trung Quốc
mỗi năm hơn sáu ngàn tỷ con 
cơ man biến mất?

Chẳng ai đón em, trừ anh
thằng đàn ông đồn đoán
chung thủy đến phút lâm chung
chờ đợi đến trăng tàn nguyệt tận
yêu em cả lúc phũ phàng!

Chẳng ai hỏi em
đi chơi về có vui không, trừ anh 
thằng đàn ông miễn nhiễm
tất cả nỗi buồn thế gian cộng lại
kể cả khi yên lặng và ồn ào
hạnh phúc và đau khổ
dồn nén và vỡ òa! 

6/ Quyền im lặng 

ẳng một tiếng để biết
mày bị đánh về tội dí gà

ẳng hai tiếng để biết
mày bị đuổi về tội theo cái

ẳng ba tiếng để biết
mày bị chửi về tội ăn vụng

ẳng bốn tiếng để biết
mày bị giết về tội phản chủ

nếu được quyền im lặng 
tao sẽ không ẳng tiếng nào

để không bị kết tội
ngu như một con chó! 


7/ Xuân sớm

sớm hơn năm ngoái một ngày
xuân như chiếc áo mẹ may để dành
đàn heo con chạy vòng quanh
gốc cây rơm khuyết đồng hành thời gian

cau hai hàng đứng miên man 
nghe đôi guốc gõ nhịp đang mất dần
mai vàng bung cánh nụ gần
nụ xa xôi nép giữa vần thơ ngăn

ngoài đồng xanh nắng tung tăng
lúa ngậm sữa ngọn ngọn oằn bàn tay
vạt cào cào vỗ cánh bay
về đâu đó kịp cỗ bày mâm ba

giêng còn giăng võng sương sa
bàn chân mắc cạn đường là mưu sinh
sân ga bóng ngã dập dình
hành trang lẫn với hành trình chênh chao

giật mình thưa với chiêm bao
rằng nho nhỏ sắp ghé chào nhân gian
em choàng dậy khoát xuân sang
bước ra vườn hái nụ ngan ngát tình 

8/ Tạm biệt năm 2018 

Ba mươi mốt tháng mười hai
Điện cúp cả nhà tối hoẳm
Bố hỏi tiền trả chưa hả
Con thưa xong tự hôm qua

Loay hoay dưới bếp mẹ la
Coi chừng đường dây tủ lạnh
Cũ rồi có khi chập mạch
Chị rằng chẳng phải thế đâu

Bà rơi tỏm giữa đêm sâu
Dặn cháu ra ngoài đóng cửa
Kẻ trộm thường hay chọn lựa
Bóng đêm đồng lõa giết người

Em gái tủm tỉm ngồi cười
Cất vở lên giường ngủ sớm
Thầy ơi nhà em điện dởm
Lỗi nầy nhà nước chịu cơ

Cô hàng xóm bỗng dưng nhờ
Bạn ơi cho mình chút sáng
Thưa đây còn đang chạng vạng
Lập lờ đêm với ngày va

Một cơn gió rít từ xa
Ong ong thời kỳ đồ đá
Đến lượt tôi toàn xa lạ
Lạc loài giữa chốn phồn hoa


9/ Tình yêu bốn chấm không 

Anh ở đâu trong danh sách hai mươi mốt người khiêm tốn
để em mò ra khỏi hang đá lạnh căm
đón anh về nâng khăn sửa túi
minh chứng thời kỳ ăn lông ở lỗ của chúng ta
lòng người vẫn một dạ thủy chung

Anh ở đâu trong bảng vàng danh dự 
hai trăm linh năm người thông tuệ
để em bu lên đoàn tàu chạy bằng hơi nước
nghe thời gian xình xịch 
nhìn khói lửa phiêu linh 
ru giấc mơ văn minh nơi thành phố 
có ngọn đèn chốc ngược
soi sáng thâu đêm

Anh ở đâu trong ba mươi sáu phần trăm còn lại
không bấm nút tán thành kỷ luật đồng chí mình
để em mở vi tính
bấm chuột đi tìm
comments hỏi cho ra lẽ

Anh ở đâu trong một trăm năm mươi hai người lịch sử
quẳng cả ba lô túi xách
bể bạc rừng vàng
tự do dân chủ
để lưu lạc xứ người làm nô lệ
tự biến thành robot made Vietnam

Anh ở đâu
để em bạc đầu trông ngóng
suốt mấy chục năm trời ròng rã
hay đã chết rồi
người đàn ông làm thơ bộ tộc của em? 

10/ Mỹ vẫn là Mỹ

Tổng thống Donald Trump
Hai năm cầm quyền hơn mười lần thay đổi nhân sự
Lầu năm góc vẫn bình yên
Mỹ vẫn là Mỹ

Hai đảng Dân chủ Cộng hòa thường xuyên chống đối nhau
Dân đòi khởi kiện Tổng thống
Chính đáng hay tào lào
Mỹ vẫn là Mỹ

Mỹ áp thuế hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc
Khởi động chiến tranh thương mại
Đến hòa hoãn thương lượng
Mỹ vẫn là Mỹ

Mỹ thành lập Bộ tư lệnh Không gian
Ban hành luật Tây Tạng
Cấm vận Iran 
Công khai đối đầu gấu Nga

Mỹ đóng cửa chính phủ vô thời hạn
Bất ngờ rút quân khỏi Syria
Cách chức Bộ trưởng Quốc phòng 
Mỹ vẫn là Mỹ

Nhưng tôi không thể làm công dân nước Mỹ
Bởi tôi yêu Việt Nam
Độc đảng không độc quyền
Dân chủ và Tự do

Sài Gòn, 01.2019
Bình Địa Mộc 
 
 




1 nhận xét: