Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

EM CHÌ BÚT VẼ ƯU PHIỀN LÊN ANH



1. Hội trường mùa dịch cúm

Một chiếc ghế không ai ngồi
Hai chiếc ghế một mình tôi đứng chờ
Hội trường trống hoát trống huơ
Phông màn
Khẩu hiệu
Nhởn nhơ
Kính chào

Hôm qua có kẻ đi vào
Trăm kẻ khác đã thầm thào ngợi ca
Hôm nay lơ lửng bóng ma
Ma nào ma nấy nước da xanh dờn

Bàn kê sát vách sạch trơn
Không chai nước cũng không sơn sớt gì
Nơi này còn nhớ mọi khi
Những bia rượu những nâng ly kính mời

Mỗi chiếc ghế để một nơi
Mỗi nơi lưu lại một thời vàng son
Hội trường mùa dịch héo hon
Bờ tường câu cánh quạt mòn mõi quay

Thời gian nghiên mực bục gầy
Dàn âm thanh nhện giăng đầy mép loa
Cúi đầu thưa với lẳng hoa
Công danh ngọn gió thoảng qua trưa hè

Hội trường mùa dịch vắng hoe
Ngón tay khều chốt cửa nghe rùng rình
Phong bì trầm mặc đinh ninh
Kính thưa
Kính gởi
Lập trình
Thiêng liêng 

Sài Gòn, 3.2020


2. Chuyện làng tôi

Ông cảnh sát đặc nhiệm chống ma túy
Bị tử hình về tội buôn ma túy

Ông phòng chống tội phạm công nghệ cao
Tham gia đánh bạc online

Ông làm chổi đót thối móng tay
Xây biệt phủ hằng trăm tỷ

Ông vớt bèo làm gương cho bá tánh
Lãnh án tù chung thân vì tội tham nhũng

Ông sĩ quan cao cấp ngành tình báo
Làm lộ bí mật Nhà nước và bán công sản Quốc gia 

Ông viết sách phòng chống Tự diễn biến Tự chuyển hóa
Thao túng quyền lực và nhận hối lộ

Ông ký tên tấm thẻ nhà báo
Nhà báo tác nghiệp phiên tòa xử án lại ông

Ông Hội đồng lý luận Trung Ương
Có biểu hiện cuộc sống xa hoa xa rời quần chúng 

Ông lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh
Làm biến dạng dự án Thủ Thiêm
Đẩy nhân dân vào con đường cùng khổ

Ông tóc bạc gom từng que củi mục
Đốt tàn dư rực sáng đêm đen

Ông làm thơ đêm nằm ôm vợ
Hai tấm thân khô thủ thỉ chuyện trò

Con thằn lằn chạnh lòng tặc lưỡi
Mảnh trăng non lả chả vườn chè

Sài Gòn, 3.2020


3. Giọt nước 

Giọt nước nhỏ xuống mặt bàn
chút lăn hư đất
chút tràn hao hiên
chút dìu dặt búng bung biêng
em chì bút vẽ ưu phiền lên anh

Ngoài sân giọt nắng mỏng manh
nửa nồng má thắm
nửa dành môi thơm
nửa nung chín cọng vàng rơm
thắp đồng xanh nấu dỗi hờn đôi mươi

Đôi môi mưng mẩy nụ cười
chừng rơi lệ đã thảnh thơi vui mừng
chừng đưa tiễn bước ngập ngừng
chừng quay gót bỗng
dửng dưng như vừa

Giọt nước đồng hành cơn mưa
chỗ cao ngập chảy
chỗ chưa san bằng
chỗ thấp sũng ướt giùng giằng
chờ bàn tay lấp cạn lằn ranh thông

Chờ bàn tay với tĩnh không
giữa bao la nắng
giữa chồng chềnh mây
giữa mùa xuân má hây hây
bờ môi cắn sợi gió gầy du miên

Sài Gòn, 03.2020


Sài Gòn, 3.2020
Bình Địa Mộc







1 nhận xét: