Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

ĐẠO THƠ HAY VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ?


Lời thưa!

- Khi đọc xong bài thơ người đọc reo lên. Ồ bài này hay. Thì đó là thơ hay!
- Tương tự khi đọc xong bài thơ người đọc chau mày chép miệng. Ôi bài này ăn cắp. Thì đó là đạo thơ!

Bởi thơ là một trong những loại hình nghệ thuật nhạy cảm thiên về định tính chứ không định lượng cụ thể rõ ràng như văn xuôi. Người đọc tự lý giải đúng hay sai bằng cảm nhận của riêng mình chứ không thể nói theo dư luận.

- Đầu thập niên 80 Dư Thị Hoàn làm bài thơ Tan vỡ gây chấn động dư luận. Bởi tính mở tính mới và tính nữ trong thơ.

Tan vỡ

Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
Ôi anh yêu, lơ đãng đến là
Con nai rừng của em…
Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi
Chúng mình sẽ thành chồng vợ
Nếu không có một lần....
Một lần như đêm nay
Sau phút giây
Êm đềm trên ghế đá
Anh không cài lại khuy áo ngực cho em

Dư Thị Hoàn

- Đầu những năm 2010 sau 30 năm so với thời gian bài thơ của Dư Thì Hoàn ra đời blogger Bình Địa Mộc làm bài thơ Cài khuy áo lại đi em đăng trên blog sau đó được các bạn yêu thơ đọc và bình giảng khá nhiều. Hiện nay google lưu lại gần 130.000 lượt truy cập và hàng chục bài viết về tác phẩm này. 

- Cài khuy áo lại đi em (bản đầu tiên)

cài khuy áo lại đi em
kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu
kẻo sông xa sóng mịt mùng
tội con cá tự nhiên mù tịt khơi

cài khuy áo lại em ơi
kẻo mây lơ đãng bỏ trời mồ côi
kẻo rừng xanh với nương đồi
rũ nhau trút hết lá rồi mênh mang

cài khuy áo nhé em ngoan
kẻo không gió sẽ ngang tàng nặc nô
kẻo thiên hà những muôn sao
sáng lung linh phía mắt thao thức tìm

cài đi em dẫu một khuy
kẻo bàn tay lỡ lầm ghì chặt vai
đụng bờ môi tiếng thở dài
lúc quay gót sẽ giẫm lai láng chiều

cài khuy áo ngực em yêu
kẻo người đi nhuộm muối tiêu tóc mình
kẻo người về cứ đinh ninh
bước phong trần lẫn phiêu linh như vừa

từ ngày xửa đến ngày xưa
mẹ rằng áo mặc chớ chừa lại khuy...

Sài Gòn, 7.2013
Bình Địa Mộc

- Bài đăng trên trang web lục bát Việt Nam 
- Bài đăng trên trang web lục bát Chấm Nét 
- Bài đăng trên trang web cá nhân
- Bài đăng trên Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh có bổ sung hoàn chỉnh

Cài khuy áo lại đi em

cài khuy áo lại đi em
kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu
con sông xa sóng mịt mù
tội đàn cá tự nhiên gù gật bơi

cài khuy áo kẻo lả lơi
mây lơ đễnh bỏ quách trời mồ côi
rừng sâu chạm nhớ lưng đồi
rủ nhau trút hết lá rồi lênh loang

cài khuy áo sẽ đàng hoàng
kẻo phiêu phất gió vỡ toang bóng hồng
ngân hà một dãy mênh mông
sao đôi vì sáng vì không nhập nhòa

cài đi chớ có qua loa
kẻo làn tóc lỡ buông xòa dáng mai
đụng bờ môi tiếng thở dài
gót quay giẫm nát chiều lai láng chiều

cài đi em kẻo liêu xiêu
người quay về nhuộm muối tiêu tóc vừa
xanh từ ngày xửa ngày xưa
mẹ rằng áo mặc đừng chừa lại khuy

Bình Địa Mộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

- Bài của nhà thơ Lê Hà Thăng đăng trên Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh 

THƠ
Em cài khuy áo lại rồi 05/01/2018
(Cảm tác nhân đọc bài thơ “Cài khuy áo lại đi em” của Bình Địa Mộc) 

Em cài khuy áo lại rồi
Như cài chặt những nổi trôi phận mình
Cuộc đời chìm khuất điêu linh
Trách nhau chi phút vô tình chạm tay.

Em cài khuy áo rồi này
Chỉ còn môi với mắt đây nồng nàn
Chẳng anh em chẳng họ hàng
Mà lòng trắc ẩn như vàng ngọc kia…

Em cài khuy áo rồi kìa
Sợ thiên hạ rót lời chia sớt buồn
Sợ anh tóc muối tiêu thương
Sợ người quân tử lỡ vương vấn lòng.

Em cài khuy áo đã xong
Coi như chuyện chúng mình không có gì
Đường đời rồi cũng đôi khi
Níu vai nhau chút xuân thì vậy thôi.

Em cài khuy áo chặt rồi
Mẹ ngày xưa dạy em thời chẳng quên.

Lê Hà Thăng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482.

- Bài của bạn Toàn Tâm Hòa đăng trên trang web Văn Thơ Thời @

https://www.facebook.com/groups/457396937742174/permalink/530268217121712/

CÀI KHUY ÁO LẠI ĐI EM 
Thơ : Toàn Tâm Hòa 

Cài khuy áo lại đi em
Kẻo đông thấm lạnh ướt mềm vai em
Kẻo trời đất lại nhá nhem 
Kẻo ai nghiêng ngã khát thèm chơi vơi

Cài khuy áo lại em ơi !
Ánh dương đùa cợt , tơ trời quyện mây
Cho đời khỏi chới với say
Cho người khỏi phải ngất ngây chết chìm

Cài khuy áo lại đi em
Kẻo mây sà xuống lim dim mắt người
Phân vân hư thực giữa đời
Chập chờn lầm lạc trêu lời tương tư

Cài khuy áo lại suy tư
Còn đâu giữ đúng chân như của mình !
Trăm năm ai vượt chữ tình 
Cài khuy áo lại định hình ta thôi
Cài khuy áo lại em ơi !

Hương yêu đừng thả nữa vời nghiêng say .
P/s : Cảm xúc cùng chị Nga Vu
Ngày 20 .09 .2015

- Bài của nhà thơ Hàn Chung ở Mỹ đăng trong tập thơ Lục bát tản thần


Em cài khuy áo lại đi
Nguyễn Hàn Chung

Em cài khuy áo lại đi
tôi không đành đoạn từ bi, thiệt mà
tôi mê vóc ngọc da ngà
điên lên cũng dám điêu ngoa ỡm ờ

Em cài áo tôi cài thơ
không cho con chữ nguy cơ nhiễm trùng
nước da em trắng hãi hùng
cả đời tôi ước mơ chừng ấy thôi

Em cài áo tôi cài tôi
để cho thương nhớ mồ côi ngạt ngào
cho phần con bớt tanh tao
cho phần người phá tung rào nam nhi

Em cài khuy áo lại đi
tôi không đủ sức từ bi, thiệt mà!
(LỤC BÁT TẢN THẦN - NXB Bản Sắc Việt 2018)

- Bài của bạn Mon Sieuur Khét đăng trên facebook cá nhân



- Đặc biệt ngày 12.11.2020 Nhà xuất bản Văn học đã cấp giấy phép xuất bản tập thơ Cài khuy áo lại cho em cho Bình Địa Mộc.


Như vậy ngoài 130.000 lượt truy cập trên google thì có hàng chục tác giả đã sáng tác phóng tác và cảm tác bài thơ này. Cùng nhiều trang web đăng tải giới thiệu phê bình góp ý rất chân thành.

Xin chân thành cảm ơn Quý thi hữu thi huynh đã chia sẻ cái khuy áo nhỏ xíu của phụ nữ trở thành những bài thơ hay đầy xúc động. Còn việc ai đạo thơ của ai thì xin nhường lời lại cho các bậc cao niên thi sĩ phán xét. 

Trân trọng kính chào!

Sài Gòn, 11.2020
Bình Địa Mộc 




1 nhận xét: