Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

Hóa ra trái đất này cũng bé tẻo teo!

Diễn viên Vân Trang

Tản văn 

Hóa ra trái đất này cũng bé tẻo teo! 

Những ngày lang thang trên mạng tình cờ tôi bắt gặp bài thơ của thi sĩ – tu sĩ Trần Huy Minh Phương viết về Mẹ về Em về thế thái nhân tình bằng tấm lòng cho đi vốn đã thành chánh ngữ dung diệu trong thơ anh. Thật sự xúc động bởi những vần thơ viết về ngày sinh nhật Mẹ sau đây. 

https://www.facebook.com/thmpthienngo

Ăm ắp mẹ... 

sinh nhật bạn trên mạng xã hội 
hoa cứ bung và lời cứ tuôn 
đã lâu rồi con quên sinh nhật mẹ 
vì mẹ không facebook, zalo 
sinh nhật không tin báo 
con cúi mặt chai đầu ngón cái 
trỏ phía mênh mông quên sông bãi lặng bồi 
mẹ vẫn ngồi xỏ chỉ thời gian 
may cho con chiếc áo lành xuân vẹn 
đã từ xưa cho đến tận bây giờ 
hơn nửa đời, con vẫn chưa thành người lớn 
xin một lần nằm sấp nghe lại nhịp roi mây 
nghe lại tiếng sôi cơm ngày mẹ nấu 
nhịp trùng phùng dâu bể có là chi 
mẹ ơi mẹ... sinh nhật ngày nào vậy 
soi trang lịch con rưng lòng chật ních 
365 ngày ăm ắp mẹ cho con... 
365 ngày thả những nụ hoa 
bay bay bay 

Ta-bà, ngày, 20.10.2019. 
T.H.M.P 

Mẹ của Minh Phương không chơi facebook không xài zalo không nhắn tin báo sinh nhật. Mẹ ngồi lặng lẽ luồn những sợi chỉ yêu thương qua tấm áo thời gian dành cho con mặc khi đông về buốc bấc. Mẹ hoan hỷ ngồi trước bếp lửa hồng khều những cục than đỏ lừ nấu nồi bánh tét thơm phứt đợi con về đón giao thừa mà con nào hay biết? Con cắm đầu cắm cổ chạy về phía áo cơm. Con chúi mũi chúi lái trên các trang mạng xã hội để câu like để comment cho thiên hạ mà không hề nhớ ngày Mẹ chào đời. Hà cớ một năm có 365 ngày chớ ít ỏi gì đâu mà con ngỡ quên ngày Mẹ sinh ra? 

Cuộc sống lại tiếp diễn. Tiếp tục vòng quay định mệnh. Tôi lại tình cờ gặp một bài thơ khác của một nhà thơ khác trong bảng tổng hợp kết quả Cuộc thi thơ đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ VI – 2020 sau đây.

https://vannghe.angiang.gov.vn/2729-2/?fbclid=IwAR3JnsCyyq5i328ERuot8hRpvjTs4-t7uEopSUr7McnxOX35kdVjgL-qxSM

SINH NHẬT MẸ 
Trần Đức Tín 

Bốn đứa con xa ngất mấy phương trời 
con từng viết trăm bài thơ, ngàn lời yêu cho những cô gái lạ 
từng thức trắng đêm 
thin thít những giọt nước mắt cho hụt hẫng trong con 
từng chúc mừng, tổ chức sinh nhật cho bè bạn thân sơ 
nhưng chưa lần nào là cho mẹ 
chưa lần nào chúc mẹ một vài lời 
chiếc phone ú ớ 
con khờ dại cố tỏ ra mình vững chãi 

câu yêu thương lau lách 

mấy dặm đường mê mải không đủ sức về quê 
mẹ đã ru con, hát con nghe về bầu trời 
con lại không cất được tiếng ca nào về mẹ 
mẹ ơi… 

phận sông chảy ra biển lớn không về 
chúng con mải kiếm cội mình xa xăm 
hôm nay sinh nhật mẹ tôi 
mái nhà lá rách bạc vôi mấy lần 

chúng con: 
bất hiếu 
vong ân 
đời mẹ khô héo muôn phần: 
lỗi con… 

con đi cuối đất cùng non 
lạy buồng chuối chín héo hon đừng về 

lạy mẹ 
lạy tiếng ru quê 

mẹ đừng cưỡi hạc sáo thề con đau 

lạy hiên trước 
lạy vườn sau 

đừng phau phau trắng làm đau ruộng đồng 
con về đốt cạn mênh mông 
nằm ôm chân mẹ mà hong khói chiều. 

Mẹ của Trần Đức Tín ở trong một “mái nhà lá rách bạc vôi mấy lần”. Mẹ của Trần Đức Tín cũng “khô héo muôn phần”. Những đứa con của Mẹ cũng phiêu dạt tang bồng cũng “mấy dặm đường mê mải không đủ sức về quê”. Cũng tổ chức sinh nhật cho bạn bè cũng tặng hoa cho những cô gái lạ… “nhưng chưa lần nào là cho mẹ/ chưa lần nào chúc mẹ một vài lời”. 

Cuối cùng nhà thơ “bất hiếu / vong ân”với Mẹ chỉ biết cuối đầu khấn lạy “lạy buồng chuối chín/ lạy tiếng ru quê / lạy hiên trước/ lạy vườn sau” mang hơi hướng nhà thơ kinh bắc Mạc Phong Truyền. 

https://www.facebook.com/mac.phongtuyen.90

Lạy vết chiếu thâm chỗ mẹ nằm 
Lạy ngọn muống già răng thưa mẹ mỏi 
Lạy hột cơm gầy bát mẻ mẹ run 
… 
Lay lắt hoa gạo rụng lên áo tơi
Hoa lay lắt như mưa buồn lay lắt 
Làm ngón mẹ thâm đẫm khóe chân 
… 
Lạy bùn đừng váng chân đê 
Làm run gót mẹ tái tê thân bùn 

Có âm hưởng của Đỗ Trung Quân trong bài thơ Mẹ. 

Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái 
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? 

(Thơ Đỗ Trung Quân – Bài Mẹ)

con từng viết trăm bài thơ, ngàn lời yêu cho những cô gái lạ
… 

nhưng chưa lần nào là cho mẹ
chưa lần nào chúc mẹ một vài lời

(Thơ Trần Đức Tín – Bài Sinh nhật mẹ)

Hóa ra trái đất này cũng bé tẻo tèo teo. Đứng trước sân gặp Trần Huy Minh Phương vào nhà gặp Trần Đức Tín ra sau vườn gặp Mạc Phong Tuyền toàn là những đứa con thương Mẹ! 

Sài Gòn, 11.2020 
Bình Địa Mộc 

Nhà thơ Bình Địa Mộc


1 nhận xét: