Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Chùm thơ Noel 2020

Nhật Lam

1. Giáng sinh hạnh phúc

Con đường không cần bằng phẳng
Có thể dài thật dài 
Xa thật xa
Hoặc ngoằn ngoèo
Quanh co
Uốn khúc
Để anh thử sức bền vững

Con đường không cần bình yên
Có thể nguy hiểm
Cái chết cận kề
Đau đớn
Hoặc quỵ xuống tuyệt vọng
Để anh thể hiện ý chí

Con đường không phải độc đạo
Có thể nhiều người đi
Nhiều đích đến
Bằng nhiều cách
Ô tô
Xe máy
Cuốc bộ
Có khi giẫm đạp lên nhau
Để anh thể hiện bản lĩnh đàn ông

Con đường có thể tồn tại hoặc mất đi
Nhưng anh thì không thể không đi
Bởi nó dẫn đến nhà em
Bởi anh là người đầu tiên gõ cửa
Mang theo thông điệp
Chúc mừng Giáng sinh Hạnh phúc!

Sài Gòn, 12.2020

2. Phiên giao dịch thứ Bảy


Lát cá tươi còn gân máu
Dấu ấn chỉ sát sinh hiện hình khổ thịt
Tàn dư thuốc trừ sâu bó rau xanh dưới không
Chất lượng bữa ăn tăng dần
Em dùng ngon miệng
Chiếc váy màu huyết dụ lãng mạn
Nét quý phái phảng phất tà áo dài truyền thống
Đôi giày cao cổ mang thương hiệu nổi tiếng Châu âu 
Tinh thần trang phục bậc thang
Em trở thành công chúa

Khung cỏ tôn vinh viên gạch
Mảnh sân vuông đối diện bức tường rêu nhuộm
Chiếc xích đu lắc lư vòng cổ tích
Chàng hoàng tử ngày xưa biền biệt
Em vớt bóng chiều chân chim
Em vớt bóng trăng chùng chình
Réo rắc khúc giao hưởng số 5 không lời tao loạn
Gởi niềm tin chuyện tình đêm muộn
Lòng chung thủy sát hạch chiếc gối
Bắt đầu phiên giao dịch thứ bảy

Sài Gòn, 12.2020

3. Đêm Noel


Mọi người ngủ hết rồi
Hoặc nằm im để tay lên bụng đọc thầm dãy số
Từ một đến trăm
Từ trăm đến ngàn
Từ ngàn đến vạn
Con muỗi nén làn hơi lồng ngực
Tiếng vo tròn nửa đục nửa trong 

Đồng hồ gõ nhịp rõ to
Nhắm mắt đẩy thời gian trôi qua khoảnh khắc
Một giờ sáu mươi phút
Một phút sáu mươi giây
Một giây bao nhiêu sinh linh chào đời
Chờ ngày xưng tội 

Chuyến xe lỡ đường vẫn chạy
Con đường lỡ cưu mang vẫn âm thầm đưa tiễn
Kẻ ra Bắc
Người vào Nam
Miền Trung xin chức mừng Giáng Sinh vui vẻ
Thượng Lộ Bình An

Dường như chẳng ai còn thức
Ngoại trừ lũ côn trùng quặn mình nỉ nôi thê thiết
Thương người xấu số
Khóc kẻ bạc phần
Thức tỉnh đam mê
Vốn lẫn vào ta như hình với bóng
Nhấn chìm ước mơ bình thường có thể

Mọi người đương say giấc mộng
Hoặc giã vờ lạc vào cõi thần tiên huyễn hoặc
Tha thứ lỗi lầm
Vỗ về yêu thương
Nâng niu hạnh phúc
Để sáng mai khi trở về hiện thực
Luôn tin yêu có Chúa ngự trên trời!

Sài Gòn, 12. 2020
Bình Địa Mộc 

Bình Địa Mộc 

2 nhận xét: