Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

Phiếm đàm


Phiếm đàm (1)

Ở đời bất cứ cây gì, dây gì tốt quá, sum suê quá thường không có củ, có trái. Hoặc trái ấy, củ ấy tuy có nhưng không ăn được. Thậm chí vất cho bò nó cũng chê!


Vậy nên tôi thường không quá thân, không quá sơ với bất kỳ ai. Và cho đến giờ này tôi vẫn cân bằng được các mối quan hệ. Tôi cảm thấy mình rất tự tin và đang hưởng hạnh phúc tuổi già.

Có câu nói vỉa hè xin được nhắc lại cho ai đó muốn làm thủ lĩnh, muốn dẫn dắt bá tánh. Rằng "chơi xộp mau xệp". Mà đã xệp thì không bao giờ nổi lên được. Nhớ nhé!

Sài Gòn, 6. 2022

Phiếm đàm (2)

Con người quan trọng là tuổi già. Hay nói khác đi là đường dài. Bởi ai rồi cũng phải lọm khọm, phải giúm gió. Thậm chí phải ăn trong tro mò trong trấu.

Bấy bấy giờ ai là người nâng đỡ bạn? Ai là người dìu bạn vào nhà vệ sinh? Xin thưa. Đấy là vợ/chồng bạn. Là cầu thủ duy nhất cứu bạn một bàn thua trông thấy. Một bàn thua trước mắt kể cả lâu dài và 2 hiệp phụ.

Tuy nhiên lúc còn trẻ, còn sung sức bạn quá hồ đồ không nghỉ đến thảm cảnh này nên ăn được là ăn, nói được là nói, chửi được là chửi. Thậm chí đánh đập hành hung vợ/chồng mình như kẻ thù.

Bởi quan niệm. Mày là vợ/chồng tao, tao có quyền. Chưa kể bạn nào bất phước ăn bám vợ/ chồng thì coi như tới số. Sống không bằng chết.

Và dĩ nhiên ông Trời rất công bằng. Bởi ổng sẽ kịp thời bắt hung thủ kia bị một căn bệnh gì đấy như bao tử, tiểu đường, ung thư ở ga cuối. Đúng là sống không bằng chết!

Bởi chồng bạn, vợ bạn trên hết, trước hết là MỘT CON NGƯỜI có đầy đủ cảm xúc. Biết vui, biết buồn, biết chạnh lòng, biết tủi thân. Bạn tha cho hắn tức đã mở ra cho chính bạn một con đường sống lúc về già, đã mua cho bạn một vé khứ hồi đến ga hạnh phúc.

Nên nhớ chồng bạn, vợ bạn cũng là MỘT CON NGƯỜI biết đau khổ, biết sung sướng, biết rên rỉ đấy!

Sài Gòn, 6. 2022

Phiếm đàm (3)

Tình trạng tham nhũng hầu như nước nào cũng có, quốc gia nào cũng tồn tại không ít thì nhiều. Nhưng không sôi nổi và kinh khủng như ở nước ta. Đối tượng tham nhũng ăn không từ một thứ gì. Từ con dê, con bò trong dự án xóa đói giảm nghèo đến viên gạch, ký xi măng, cây sắt trên các công trình xây dựng. Gần đây nhất là thuốc men điều trị bệnh ung thư, thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh, kit tét covid một cách rất táo bạo, lì lợm và bẩn thỉu.

Rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực trên phạm vi toàn xã hội đối với tệ nạn tham nhũng như làm sai lệch giá trị GDP, đẩy giá trị công trình lên cao, tăng chi phí phát sinh, kéo dài thời gian hoàn vốn cho bên vay, làm đảo lộn giá trị sống, giá trị nhân văn của cả một thế hệ con cháu sau này. Nhất là con cháu của nhân dân lao động.

Nhưng cái hại lớn nhất, nguy hiểm nhất là làm giảm sút dự án đầu tư nước ngoài. Làm mất uy tín của Đảng và chính phủ đang ngày đêm kêu gọi đầu tư, kêu gọi vốn. Làm ngưng dòng chảy đầu tư vào VN của các ông lớn trên khắp thế giới vào VN.

Đây là tội phản quốc!

Thử hỏi hơn 20 năm nay nếu không có đầu tư nước ngoài, không có khu công nghiệp, khu chế xuất thì hàng triệu lượt lao động trong độ tuổi vàng của chúng ta đi đâu, về đâu? Nếu không muốn nói rằng họ sẽ đi ở đợ cho người Hàn, đi rửa đít cho người Nhật, đi làm vú em cho người Úc!

Theo đó thì thu nhập GDP của nước ta dựa vào đâu? Nông, lâm, ngư nghiệp ư? Bất động sản, chứng khoán, ngân hàng ư? Xin thưa. Các lãnh vực này cái thì còn xanh, cái còn non, cái thì quá già như thuế nông nghiệp. Trong bối cảnh các tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ triền miên. Kể cả việc thu phí ô tô lề đường ở Sài Gòn cũng âm 8 tỷ/năm.

Rồi đường sắt Cát Linh Hà Đông, đường sắt Việt Nam, lọc dầu Dung Quất, boxit Tây Nguyên, các hãng hàng không quốc doanh từ lỗ đến lỗ. Thì việc tham nhũng gián tiếp cản trở đầu tư nước ngoài vào VN là tội đồ phản quốc quả thật không sai, không oan. Nên chăng nhà nước bổ sung hình phạt tội này mức tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản trước, trong thời gian phạm tội!

Sài Gòn, 7. 2022
Bình Địa Mộc







1 nhận xét: