Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

Học sinh Trung học Hòa Khánh gặp mặt

HỌP MẶT 51 NĂM CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC HÒA KHÁNH TRONG NIỀM VUI ẤM ÁP

Bài viết của bạn Trung Thiêng

Trường tôi, 51 năm trước, hình thành và chỉ hoạt động được 4 năm, từ 1971-1975. Trường Trung học Hòa Khánh là mô hình trường công lập thứ 2 sau Hòa Vang. Thời ấy rất ít trường công lập, hầu hết là tư thục.  Thi đậu vào trường là điều khó khăn. Số lớp khoảng trên 20. Thầy giáo đều gọi là giáo sư. Thầy giáo giỏi. Có thầy dạy 2 đến 3 môn. Cho đến bây giờ giáo dục chúng ta mới đặt ra giáo viên liên môn (dạy nhiều môn). Trường có 2 ban: tiếng Anh và tiếng Pháp. Trường rất kỉ luật kỉ cương. Đồng phục nam mặc áo trắng, quần xanh; nữ áo dài trắng, tóc thắt nơ màu theo khối lớp; tất cả phải mang dép quai sau, tóc tai gọn gàng. Phương pháp dạy học tuyệt vời. Phát huy tính tự chủ của học sinh rất cao. Học sinh trong lớp chia tổ và tự giúp đỡ học tập lẫn nhau. Tổ trưởng giỏi nhất trong tổ và là người chịu trách nhiệm về chất lượng của tổ, nên phải thường xuyên học tổ. Hằng tuần có buổi sinh hoạt hiệu đoàn bao gồm nhiều hoạt động: văn nghệ, giáo dục đạo đức, tác phong, ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội thông qua việc dựng các tiểu phẩm, nghe huấn thị của hiệu trưởng. Các thầy cô dạy cho chúng tôi phải biết kính trên, nhường dưới; lễ phép với ông bà cha mẹ;  đoàn kết hòa thuận anh em; ra đường gặp đám tang phải ngả mũ nón... Hằng kì có đóng trại, ngoại khóa, tham quan... Thầy giáo không phải cộng điểm, xếp loại. Tất cả giao cho cán sự lớp dựa theo qui định mà làm. Tổng kết khen thưởng và ghi vào học bạ hằng tháng; trao bảng danh dự cho học sinh có thành tích của tháng, hiệu trưởng kí.  Ngay từ lớp 6 đã biết đọc tác phẩm và phân vai thuyết trình. Giáo viên ngồi cuối lớp quan sát. Sách giáo khoa do thầy giáo chọn, có khi cùng bộ môn, cùng khối lớp nhưng sách giáo khoa được thầy chọn khác nhau. Việc dạy học thì linh hoạt, tuần tự theo bài cho đến khi hết chương trình, không ràng buộc tiết dài hay ngắn. Đặc biệt trường không có phó hiệu trưởng. Việc chuyên môn do hiệu trưởng điều hành. Giúp việc cho hiệu trưởng chỉ có tổng giám thị và giáo vụ. Không có kế toán. Lương hướng về Ty Giáo dục nhận. 

Chỉ có 4 năm học ở trường mà giờ đây dù học ở đâu cũng không thể mất đi ấn tượng tuyệt vời khi học ở trường Trung học Hòa Khánh. Sự trưởng thành có tính nền nếp bắt đầu từ đó. Sau này đất nước thống nhất, trường li tán, mỗi người đi về một phương trời. Tổ ấm khi xưa tan vỡ. Còn trong kí ức một ngôi trường đẹp, có tính chuẩn mực trong giáo dục. Một ngôi trường thầy ra thầy, trò ra trò. Mối quan hệ thứ bậc rõ rệt giữa các khối lớp. Dường như những giá trị đẹp đẽ ấy là hành trang mang theo tôi suốt cuộc đời và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và công việc. Nhất là nghề nhà giáo của tôi sau nầy. Nói sao cho hết...

Sau 51 năm, được tin, các anh chị về đây họp mặt khoản 250 bạn. Trong niềm vui ấm áp. Tình thầy trò cao quí, tình bằng hữu thân thương. Các thầy, các bạn dù ở rất xa, kể cả phương trời Tây cũng về tụ họp. Buổi họp mặt tổ chức bài bản. Năm nay do khối 8 đảm nhận. Cũng tập luyện chương trình văn nghệ đàng hoàng, dù các thành viên lớn tuổi ở các nơi. Những gương mặt xuất sắc của phong trào Văn nghệ ngày xưa tái hiện lại. Các tiết mục múa và hát những bài ca xa xưa khi là học sinh được ngân vang làm sống lại kí ức đẹp một thời của trường. Tôi có thể tự hào nói rằng đây là ngôi trường đẹp nhất theo nhiều khía cạnh mà sau này tôi chưa tìm thấy. 

Chúc cho tình thầy trò luôn giữ mãi. Những kỉ niệm đẹp không bao giờ phai nhòa trong mỗi chúng ta. Còn hẹn gặp lần sau.

Trung Thiêng
























1 nhận xét: