Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

Nguyên Tiêu Sài Gòn


Sau 3 năm mắc dịch văn hóa nghệ thuật hầu như ngưng hoạt động. Năm nay dịch bệnh tạm thời lắng xuống Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh mạnh đạn tổ chức Ngày Thơ Việt Nam với quy mô khá lớn, tập trung hầu hết các câu lạc bộ thơ toàn thành phố, các nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học và đông đảo người yêu thơ, bạn thơ, fan thơ cùng tham dự. 


Chương trình được giàn dựng khá công phu với đủ thể loại tọa đàm thơ, giao lưu thơ, văn nghệ. Theo đó các câu lạc bộ thơ, các trại thơ đồng loạt ca hát, nhảy múa, ngâm thơ khá hay, khá hấp dẫn tạo thành một sân chơi sôi nổi phủ kín khu vực Hội Nhà văn 81 Trần Quốc Thảo, TP Hồ Chí Minh. 


Đặc biệt phần trang trí chung quanh khu vực diễn ra ngày thơ, trước, trong và ngay tiền sảnh tòa nhà 81 lung linh đằm đã, khắc sâu ấn tượng lãng mạn vốn dĩ phiêu linh cùng thơ ca trong suốt chặng đường phát triển văn học nước nhà. Các panô thơ, các tiểu cảnh thơ, các phướng thơ, quạt thơ phảng phất hồn thơ dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân phương Nam, thổn thức lòng người, dậy thì tâm hồn già nua tuổi tác. 


Sau đây là một số hình ảnh tôi chụp được ở Ngày Thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. 


























1 nhận xét: