Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Ngôi làng bên sông



Kính tặng: Thầy cô giáo nhân ngày 20.11

Ơi người chèo chữ qua sông
Bữa nay sóng có bế bồng hoàng hôn
Ngôi làng khép mí mái tôn
Có cô giáo dõi mắt trông học trò

Lục bình rũ cánh buồn xo
Giữa dòng nước bạc chuyến đò thời gian

Dấu chân cát mịn bẽ bàng
Mơ mơ sáng đã ngổn ngang xế chiều
Cái ăn phủ bóng đăm chiêu
Cái chữ chạm mặt phù điêu thăng trầm

Giọt mưa không những âm thầm
Mà còn lặng lẽ nẩy mầm yêu thương

Ơi người chèo chữ khiêm nhường
Bên kia sông một ngôi trường mới xây
Tường vôi mới quét làn mây
Nắng vàng nhuộm bức tranh gầy hoa mai

Bảng màu xanh mạ tương lai
Nét phấn trắng kẽ hình hài   ba sinh

Nụ cười rạng rỡ bình minh
Chiếc răng khểnh mọc vô tình hữu duyên
Sân trường rất đổi bình yên
Giữa giờ chơi trẻ hồn nhiên nô đùa

Sợi thun búng biếng gió khua
Viên bi bắn chệch chỗ lùa bàn tay

Ơi người chèo chữ có hay
Hôm qua sóng lặng vỗ ngày tri ân
Ơn thầy năm tháng đằng vân
Theo em suốt quãng đường gần thung xa

Ngôi làng đùm bọc ngôi nhà
Có cô giáo mỗi đêm là ngôi sao

Sài Gòn, 11.2020
Bình Địa Mộc 








5 nhận xét: