Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Thời gian vôi hóa ưu phiền


Chùm thơ xuân 2023


1. chiếc mũ bảo hiểm 


chiếc mũ bảo hiểm trật quai

dọc đường cát bụi quên cài hanh hao 

sáng nôn nóng 

chiều nôn nao 

nửa đêm ú ớ hàng rào kẽm gai


nó cào rách áo tương lai 

nó cản bước tiến đường dài mưu sinh

 

chiếc mũ bảo hiểm đinh ninh

lớp kính chắn gió rung rinh lệ nhòa

mưa đổ xòa 

nắng vỡ òa

làn môi khô nứt bão hòa dung nhan


trên đầu tấm bạt giăng ngang

dưới con hẻm dãy bàn đang khách ngồi


chiếc mũ bảo hiểm mồ côi

không ai đội cũng không lôi kéo gì

chỉ chờ cho khách bỏ đi

trước lúc vui vẻ sau khi u buồn


một người uống rượu à uôm

kể câu chuyện chẳng rõ nguồn gốc đâu


chiếc mũ bảo hiểm phai màu 

trật quai rớt trúng chân cầu gieo neo

lá bàng đỏ đốm ăn theo

mùa đông rụng xuống cái vèo mùa xuân


cơ mà vũ trụ xoay vần

hết năm

hết tháng 

hết dần lo toan


hết đau đáu đến huy hoàng

trưa chầm chậm bóng ngả choàng ngọn xanh

chỗ em bữa đứng đợi anh

con rắn mối nhỏ bò quanh lộc vừng


nó ngập ngừng

em ngập ngừng

chiếc mũ bảo hiểm bỗng dưng xoay tròn


saigoncty, 11.2022

binhdiamoc  


2. đấu giá tháng giêng


thời gian rỉ rả điểm danh

tóc em sợi bạc

sợi xanh

bắt đầu

cuốc xe chiều đợi quá lâu

quá lâu

nên nó chạy đâu mất rồi


thời niên thiếu cột thu lôi

cơn giông bất chợt tím đồi hoa sim

mặc ai

cút bắt kiếm tìm

mặc ai

dõi mắt cánh chim giang hồ


trưởng thành cơm áo nhấp nhô

lúc cuồn cuộn sóng

lúc hồ thiên nga

đôi đòn gánh quẩy mù sa

trưa chong chóng quạt

chiều quà quạ bay


giờ già nua vẫy hàng cây

tư duy lùi lại đếm bầy cừu non

một con

rồi đến hai con

đã thuần hóa chửa hay còn tự nhiên


thời gian vôi hóa ưu phiền

nỗi buồn viên tịch bên triền hôn nhân

khép phiên đấu giá cung tần

bức tranh mỹ nữ 

khỏa dần 

tháng giêng


saigoncty, 11.2022

binhdiamoc  







1 nhận xét: